Soldado sẽ níu chân Gareth Bale ở lại Tottenham?

03/08/2013 13:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc Real Madrid đang bận rộn với việc mua Gareth Bale, Tottenham đang có một sự chuẩn bị khá quan trọng khi chân sút Roberto Soldado vừa cập bến White Hart Lane. Hai việc ấy rất có quan hệ với nhau.

Gareth Bale đã gánh vác khâu ghi bàn của Tottenham trong mùa giải qua cho dù anh không phải tiền đạo, bởi hàng công của Spurs quá mỏng. Mỏng tới mức có thời điểm mà họ chỉ có 2 tiền đạo, một Jermaine Defoe bị chấn thương bào mòn và một Harry Kane cực kỳ non kinh nghiệm.

Trên thực tế, tuyến tiền đạo của Tottenham đã khá mỏng từ khi Dimitar Berbatov ra đi. Trong mùa 2011-12, sự thiếu hụt tiền đạo còn dẫn tới một sự cố (có phần khôi hài) ở Madrid, khi Harry Redknapp phải tự mò sang để ngắm nghía Radamel Falcao và trong lúc trở về khách sạn đã bị cướp mất ví tiền.


Soldado sẽ níu chân Gareth Bale ở lại Tottenham?

Hàng tiền đạo của Tottenham trước khi Soldado đến chỉ có đúng 2 người, Emmanuel Adebayor và Jermaine Defoe (cả hai đều trong khoảng 30 tuổi). Có thể nói hàng công là vị trí duy nhất thiếu tính ổn định trong đội hình Tottenham, và khắc phục vấn đề đó sẽ giúp họ đều đặn giữ chỗ trong nhóm dự Champions League hàng năm.

Trong mùa 2009/10, Tottenham có tới 4 tiền đạo tất cả. Jermaine Defoe đã ghi tới 18 bàn thắng ở Premier League, trong khi dự bị của anh là Peter Crouch đóng góp 8 bàn nữa để giúp Tottenham đoạt vị trí thứ tư và lần đầu tiên dự Champions League. Họ còn được sự giúp sức của Robbie Keane và Roman Pavlyuchenko, đặc biệt là Pavlyuchenko thi đấu rất hay ở mặt trận cúp và giúp Defoe có thời gian để nghỉ lấy sức.

Có thể người ta vẫn còn nhớ ngày xưa Sergei Rebrov được kỳ vọng sẽ thay thế Jurgen Klinsmann và Teddy Sheringham như thế nào, và kết cục là Rebrov đã thất bại thảm hại (10 bàn trong 60 trận). Tuy nhiên với Roberto Soldado, Tottenham sẽ có trong tay một sát thủ đã ghi 81 bàn trong 141 trận ở Valencia, và chỉ kém bộ đôi Lionel Messi - Cristiano Ronaldo về số bàn thắng trong 3 mùa gần nhất. Soldado đã đạt tới độ chín của một tiền đạo đẳng cấp và đủ kinh nghiệm để thích ứng với một môi trường mới & phong cách mới.

Bale ở lại để xây đế chế?

Với Gareth Bale gánh vác toàn đội, Tottenham đã đến rất gần với một tấm vé Champions League mùa 2012/13, và thậm chí họ lẽ ra đã có tấm vé đó trong mùa 2011/12 nếu Chelsea không vô địch châu Âu. Họ còn có thể đi được xa hơn nữa với sự có mặt Soldado, vậy liệu từng đó đã đủ cho Gareth Bale ở lại?

Bale đang trong giai đoạn đưa ra quyết định, và giải pháp an toàn nhất là ở lại Tottenham. Việc đến Real đúng là sẽ giúp Bale trở thành một triệu phú giàu có, và cơ hội được thi đấu Champions League cùng Real Madrid, nhưng rủi ro thì rất lớn. Teddy Sheringham đã trên con đường trở thành huyền thoại ở Tottenham vào năm 1997 khi chuyển tới Manchester United, bởi khi đó ông muốn tìm kiếm một danh hiệu lớn. Điều đó khiến kế hoạch của Tottenham bị thiệt hại nghiêm trọng vì họ vừa mua danh thủ David Ginola từ Newcastle để định đá cặp cùng Sheringham. Kết quả là Tottenham trượt xuống vị trí thứ 14, còn Sheringham giành phần lớn sự nghiệp ở Old Trafford trên ghế dự bị.

Lấy bài học của Sheringham để thấy rằng sẽ là rất rủi ro cho Gareth Bale để chuyển tới một CLB đã có lắm sao (và hầu hết đều có những cái tôi khổng lồ), đặc biệt là Real Madrid có Cristiano Ronaldo. Danh hiệu thì anh sẽ có thôi, nhưng có đáng không khi có được nó bằng cách ngồi dự bị hoặc chơi trong một tập thể không mấy khi hòa thuận?

Roberto Soldado sắp đến White Hart Lane, và với đội hình hiện tại, Tottenham thừa sức tiến xa dưới bàn tay của HLV Andre Villas-Boas. Gareth Bale nên dành ít nhất 1 mùa bóng để thử nghiệm với Soldado, rồi sau đó anh ra đi cũng chưa muộn màng gì.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm