Cuộc đua tốp 4 Premier League: Bale ra đi, Spurs vẫn rất đáng sợ

03/08/2013 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả nếu để Gareth Bale ra đi ở mùa hè này, Tottenham không cần phải lo lắng. Với các tân binh Paulinho, Roberto Soldado và Nacer Chadli, Tottenham thậm chí đã sẵn sàng cho cuộc sống không có Bale.

Những ồn ào liên quan tới tương lai của Bale ở White Hart Lane đã khiến hoạt động chuyển nhượng mùa này của Spurs ít được chú ý. Tất nhiên, các CĐV áo trắng sẽ không thể hài lòng hơn nếu Bale ở lại, nhưng với mức giá trên trời mà Madrid đưa ra, nếu có thể tin được báo chí, Tottenham sẽ không gặp vấn đề gì với đội hình hiện tại.

Paulinho và Soldado

Chủ tịch Spurs Daniel Levy hiểu rõ hơn ai hết rằng những cầu thủ như Bale là kho báu hiếm có, là không thể thay thế ngay cả khi với khoản tiền 86 triệu bảng đã bỏ túi nhờ để anh ra đi. Trên cả thế giới hiện nay, những cầu thủ có thể một tay xoay chuyển cục diện trận đấu, ghi bàn thắng từ những khoảnh khắc tưởng chừng vô hại và tạo ra phép màu trên sân bóng như Bale chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dễ hiểu là khi sở hữu một người như thế, Levy không chấp nhận lùi bước trong các vụ thương lượng.


Bale ra đi, Spurs vẫn rất đáng sợ

Câu chuyện dài kỳ về Bale có vẻ đã phá hỏng kỳ nghỉ của ngài Chủ tịch, nhất là sau khi Levy đã phải tất bật vào giai đoạn đầu mùa chuyển nhượng. Với sự có mặt của một tân giám đốc kỹ thuật, Franco Baldini, một trong những nhà điều hành bóng đá hàng đầu, Spurs đã chi ra hơn 50 triệu bảng để tiến thêm một bước từ vị trí thứ 5 cuối mùa trước.

Hợp đồng với tiền vệ tuyển thủ Brazil Paulinho ngay lập tức nhận được sự tán thưởng từ các nhà chuyên môn. 17 triệu bảng bỏ ra cho cầu thủ của Corinthians cũng là kỷ lục chuyển nhượng mới ở Tottenham. Nhưng chỉ một tháng sau, kỷ lục đó đã bị phá khi Tottenham kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo tuyển thủ TBN Roberto Soldado, đưa anh về từ Valencia với giá 26 triệu bảng. Điều đáng nói về hợp đồng này là Soldado đã 28 tuổi, đồng nghĩa với việc khoản đầu tư rất lớn của Spurs rất khó có cơ hội thu hồi vốn. Nhưng với những khoản tiền khổng lồ đã được các đội bóng nhà giàu bỏ ra cho các tiền đạo trong mùa Hè, thương vụ Soldado không hề quá đắt.

Thỏa thuận đó cũng tiếp nối một khuynh hướng của mùa Hè khi các CLB hàng đầu, cả những ông lớn quen mặt và những kẻ thách thức, lựa chọn các sản phẩm đã hoàn chỉnh với mức giá cực cao, thay vì cách làm quen thuộc đầu tư vào những tài năng triển vọng còn vài năm nữa mới đạt tới độ chín sự nghiệp. Đó là những triệu chứng rõ ràng của căn bệnh mới của bóng đá châu Âu: quá giàu và muốn thành công ngay lập tức, với vị trí dự Champions League, và chức vô địch giải đấu đó, là chén thánh cho tất cả.

Spurs có lẽ đã ngửi thấy cơ hội lớn bắt kịp tốp 4. Dù Chelsea, và nhất là Manchester City, đã chi ra những khoản tiền lớn không kém, Arsenal và M.U đang vật lộn với những mục tiêu của mình, và cho tới giờ, Andre Villas-Boas và Levy đang chiếm thế thượng phong. Trở lại với Soldado, anh được chờ đợi sẽ tỏa sáng và hòa nhập dễ dàng ở một đội bóng có lối chơi đậm chất Latin, và cả chất Iberia, dưới tay chiến lược gia người BĐN đã thành danh ở Porto Villas-Boas.

Chờ đợi gì ở các hợp đồng mới

So sánh với tiền đạo cùng tuổi Alvaro Negredo, vừa tới Man City với giá rẻ hơn 6 triệu bảng, Soldado nhanh nhẹn và tinh tế hơn. Cả hai đều có lối chơi quyết liệt và ưa thích dứt điểm một chạm trong vòng cấm, nhưng cựu tiền đạo của Valencia, với khả năng di chuyển rất tinh quái và tốc độ khó lường, có thể gây ra nhiều thiệt hại cho hàng thủ đối phương hơn. Quan trọng hơn, Soldado được coi là mảnh ghép cuối cùng trong đội hình Tottenham chỉ còn thiếu một tiền đạo đẳng cấp để tiến xa tại Premier League.

Cũng đáng chờ đợi không kém Paulinho và Soldado là tuyển thủ Bỉ Nacer Chadli. Nhiều CLB lớn, cả ở Anh và châu Âu, đã theo dõi sát cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này ở Twente trong năm vừa qua. Thuận chân phải và chủ yếu chơi bên cánh trái, cầu thủ Bỉ gốc Marocco vừa sở hữu tốc độ, nhất là trong những cự ly 20-30 mét rất điển hình ở cánh, vừa khó đoán và có khả năng dứt điểm không tồi. 7 triệu bảng thời buổi này được coi là rẻ cho một tiền vệ như thế.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là Spurs lại chia tay với trung vệ đầy triển vọng Steven Caulker, vừa gia nhập Cardiff City với giá 8 triệu bảng. Đã khoác áo tuyển Anh, hậu vệ này đang chơi ngày càng tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Villas-Boas mùa trước và ở tuổi 21, còn cả tương lai trước mắt. Việc mất Caulker khiến giờ Tottenham chỉ còn 3 trung vệ đúng nghĩa và họ sẽ phải sớm tìm một người thay thế.

Theo các tin tức từ Romania, lựa chọn của Spurs là tuyển thủ quốc gia Romania đang chơi cho Steaua Bucharest, Vlad Chiriches. Trung vệ này gây ấn tượng ở Europa League mùa trước và vào tháng 1 suýt nữa đã chuyển sang Spurs sau khi một đề nghị 7 triệu bảng của họ bị đội bóng Balkan từ chối vào phút chót.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bale từ chối du đấu cùng Spurs

Gareth Bale sẽ không cùng các đồng đội ở Tottenham tới Pháp để dự trận giao hữu với đội chủ nhà Monaco vào ngày mai.

Lý do là bởi Bale không muốn có bất cứ sự mạo hiểm nào về sức khỏe trong bối cảnh siêu sao người xứ Wales đang trong quá trình hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Madrid. Trong 3 trận giao hữu gần nhất của Tottenham, cầu thủ đã ghi 26 bàn cho đội bóng của Andre Villas-Boas mùa trước cũng phải ngồi ngoài vì bị căng cơ. Lần duy nhất Bale xuất hiện trong các chuyến du đấu của Tottenham mùa Hè này là ở trận gặp Swindon hôm 16/7.

Tuy nhiên, chấn thương chỉ là một phần lý do bởi Bale đang rất háo hức được chuyển sang Real. Hồi đầu tuần này, Bale đã khẳng định rằng anh muốn rời White Hart Lane sau cuộc gặp gỡ với chủ tịch Daniel Levy.

Hiện Real được cho là đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng, trị giá 120 triệu euro, với Tottenham trong thương vụ Bale.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm