01h00 ngày 21/1, Atletico - Levante : Cản Atletico và Falcao ư? Không thể!

20/01/2013 12:31 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi giữa tuần, một Betis được xem là hiện tượng của bóng đá Tây Ban Nha mùa này chỉ cần 23 phút để cúi đầu một cách tâm phục khẩu phục trước Atletico Madrid. Bây giờ, nạn nhân tiếp theo có thể là Levante.

* Lượt đi 1-1

Không dễ để ngăn cản Falcao và Atletico ở Vicente Calderon.

Roland Lamah không phải một cầu thủ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chàng tiền vệ mang quốc tịch Bỉ, vừa chuyển sang Swansea hôm 14/1 vừa qua, hẳn đang tự hào rằng mình là người cuối cùng ghi bàn thắng vào lưới Atletico trên sân Vicente Calderon. Lamah đã đánh bại Courtois phút 43 trận đấu diễn ra hôm 28/10/2012.

Kể từ đó đến nay, sau 11 tuần liên tiếp, Vicente Calderon trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Khoảng thời gian 11 tuần này, Getafe gục ngã ở đây hai lần mà gần như không thể phản kháng. 7 đối thủ khác đã cúi đầu rời Vicente Calderon lần lượt là Hapoel, Sevilla, Jaen, Deportivo, Celta Vigo, Zaragoza và mới đây nhất đến Betis. Trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua, Atletico chỉ mất 23 phút để khuất phục Betis, một hiện tượng thú vị của mùa bóng.

Courtois bắt chính ở sân chơi La Liga và Cúp Nhà Vua; Asenjo trình diễn tại vòng bảng Europa League, hai thủ môn của HLV Diego Simeone đang trải qua tổng cộng 858 phút không để thủng lưới, gồm 9 trận liên tiếp. Đây quả thực là thành tích đáng tự hào của người hâm mộ ở Vicente Calderon, và chỉ Atletico là đội bóng TBN duy nhất làm được.

Đúng là phần lớn các đối thủ trên bước đường vừa qua của Atletico không quá mạnh (Sevilla, Betis, hoặc có thể kể thêm Getafe là đáng ngại), nhưng thành tích mà đội quân của Simeone trải qua rất đáng được trân trọng.

Bây giờ, mục tiêu của Atletico là giành trọn 3 điểm trước đối thủ Levante, đồng thời trải qua trận thứ 10 liên tiếp không thủng lưới trên sân nhà. Tinh thần đang rất hưng phấn, đội hình với đầy đủ tinh binh, rất nhiều thứ đang ủng hộ đội bóng đỏ - trắng.

Tất nhiên, không chỉ hàng thủ nổi bật, mà hàng công Atletico cũng rất xuất sắc trong chuỗi trận vừa qua. Một tin vui cho Atletico là Falcao đã thực sự tìm lại bản năng sát thủ, và ghi bàn trong 2 trận liên tiếp, trước các đối thủ Zaragoza và Betis. Falcao cũng giống như Atletico, luôn bùng nổ trong các trận đấu trên sân nhà Vicente Calderon. Mùa trước, Falcao đã không ghi bàn trong cả hai trận đấu với Levante. Thế nên, chân sút người Colombia đang rất quyết tâm chinh phục mành lưới đối thủ đến từ Valencia.

Hàng thủ đang phải nhận 8 bàn thua trong 4 trận gần nhất của Levante, trong đó có 7 lần thủng lưới trên sân khách (thua 3 trận sân khách liên tiếp và không ghi bàn), rất khó để ngăn bước “El Tigre” và các đồng đội.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm