Calderon: Robinho ở lại và chấm hết

29/08/2008 13:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ngay sau tuyên bố “Robinho ở lại và chấm hết” của Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, Chelsea đã vội và gỡ lời rao bán chiếc áo mang tên tiền đạo người Brazil trên trang web chính thức của mình.

Mặc dù bị mệt và không thể đến Monaco để dự lễ bốc thăm phân bảng Champions League, ngày 28/8, ông chủ của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã có một ngày làm việc tất bật với các cộng sự của mình, trong đó có huấn luyện viên Bernd Schuster, với kết quả là quyết định không bán Robinho, dù trước đó ông đã từng tuyên bố Real Madrid sẽ không giữ chân bất cứ cầu thủ nào nếu họ muốn ra đi.
 
Robinho sẽ phải ở lại Real

Sở dĩ vị Chủ tịch của đội bóng áo trắng phải “nuốt lời” của mình vì ông thày người Đức, do quá chán nản trước những thất bại liên tiếp của Madrid trong chính sách chuyển nhượng, đã lên tiếng cảnh báo: “tôi mệt mỏi và tôi muốn về nhà”, mặc dù trước đó đội bóng do ông dẫn dắt đã đè bẹp Sporting de Lisboa với tỷ số 5-3 trong trận tranh Cúp Bernabeu.

Chịu áp lực từ phía HLV và các CĐV do không mua được Cristiano Ronaldo hay David Villa, cộng với sự nổi loạn của ngôi sao người Brazil và sự khinh thường của Chelsea thông qua việc rao bán áo của Robinho, một nỗi nhục mà Real Madrid chưa từng phải hứng chịu trong lịch sử trăm năm của mình, ông chủ của “đàn kền kền trắng” đã quyết định giữ chân Robinho.

Trước thái độ kiên quyết của ông chủ đội bóng áo trắng cùng sự quyết tâm của huấn luyện viên Bernd Schuster, người cam kết sẽ giúp Robinho tìm lại cảm hứng đá bóng trong màu áo của Real Madrid, có vẻ Chelsea không còn đủ bình tĩnh để theo đuổi vụ chuyển nhượng nói trên.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm