22h00, Rayo Vallecano - Real Madrid: 1001 ngày của ông chủ Nhà trắng

26/02/2012 14:20 GMT+7 | Chelsea

*Tỷ số lượt đi 2-6

(TT&VH)- Ngày 1/6/2009, Florentino Perez chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Real Madrid, mở đầu một triều đại mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tham vọng phục hưng một đế chế trước sự thống trị của Barcelona. 3 năm, 3 tháng và 1 ngày đã qua, Real của Perez vẫn đang nuôi những giấc mơ.

Thời điểm đó, sau chu kì đi xuống của triều đại Ramon Calderon, Real Madrid cần có một sự thay đổi và Perez đã ngay lập tức trúng cử chức chủ tịch mà không phải bước vào một cuộc chiến tranh cử nào cả. Ông, người đã thành công với dải ngân hà Galacticos 1.0, chính là người được cả Madrid kì vọng vào một sự phục hưng sau quãng thời gian ngột ngạt ở Bernabeu, nơi những chiếc cúp đang lẩn tránh họ trước sự thống trị của Barcelona.

Perez trở lại và mang theo thông điệp của riêng ông: "Chúng tôi sẽ làm được những thứ mà lẽ ra với một đội bóng thông thường phải 3 năm mới làm được". Ngày 14/5/2009, Perez chính thức ra mắt trong cuộc họp báo ở khách sạn Hotel Ritz Madrid và bắt đầu thực hiện thông điệp của mình. Một cuộc cải tổ, tái cơ cấu và với tham vọng viết lại lịch sử của Real Madrid bắt đầu.

Dải ngân hà mang tên "Galacticos 2.0" phiên bản mới ra đời. Ngay sau tái đắc cử, Perez đã chi một núi tiền để giúp đội bóng Hoàng gia tăng cường lực lượng.  Kaka và Cristiano Ronaldo, hai bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, đã đến Real trong mùa Hè ấy. Không lâu sau đó, lần lượt Benzema, Xabi Alonso, Raul Albiol, Arbeloa và Granero cũng đã thay nhau đặt bút kí vào những bản hợp đồng với phí chuyển nhượng đắt đỏ để trở thành một phần của Bernabeu. Chỉ cần nhìn vào danh sách những tân binh ấy, người Madrid đã có thể mỉm cười một cách mãn nguyện ngay cả khi chưa cần xem đội bóng của mình thi đấu.




Perez đã kỉ niệm ngày thứ 1000 ông làm việc với tư cách là chủ tịch của Real- Ảnh Getty

3 năm của sự đổi thay

Năm đầu tiên dưới triều đại của Perez, Real được dẫn dắt bởi Manuel Pellegrini. Nhà cầm quân người Chile được lựa chọn theo như sự tư vấn của  Jorge Valdano, người được cho là "cánh tay phải" của Perez. Pellegrini đã thành công trong việc xây dựng một lối chơi đẹp, dựa trên nền tảng của những ngôi sao hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, tính hiệu quả của Real ở giai đoạn này không cao. Cụ thể, mùa 2009/10, họ vẫn bị loại ở vòng 1/8 Champions League, bị Barcelona vượt qua để đăng quang ở Liga.

Không thể trao niềm tin vào Pellegrini mãi được, Perez cần có một nhà cầm quân tài ba và cá tính hơn và ông đã chọn Jose Mourinho, người vừa đưa Inter giành cú ăn 3 đầy ngoạn mục. Việc chọn Jose Mourinho cũng có thể coi là một quyết định mang tính cách mạng của Perez và nó cho thấy ông đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để có những danh hiệu. Dưới thời của Mourinho, Real không còn ưu tiên cái đẹp, họ đã thực dụng hơn và thậm chí là đã chơi một thứ bóng đá xấu xí. Những người Đức (Khedira, Oezil) và người Bồ Đào Nha (Carvalho, Coentrao) đã cập bến Bernabeu mang theo một thứ triết lý bóng đá mới: Tất cả cho chiến thắng.

Mùa đầu tiên của Mourinho, Real Madrid không thể vượt qua được Barcelona ở Liga và Champions League nhưng đổi lại họ có được danh hiệu cúp Nhà Vua, với chiến thắng trước chính “đại kình địch” trong trận chung kết ở Mestalla. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, thành công lớn nhất của Jose Mourinho trong năm đầu tiên lại là việc ông gây sức ép đòi Perez phải sa thải giám đốc Jorge Valdano. Dù không muốn nhưng Perez vẫn phải chấp nhận yêu cầu ấy bởi chính ông đã từng hứa sẽ trao toàn quyền quyết định yếu tố chuyên môn cho HLV người Bồ.

Ông chủ của Nhà trắng cũng chẳng phải suy nghĩ quá nhiều vì điều đó, bởi giờ đây, chỉ có động đất mới cướp được chức vô địch Liga của Real. Ở Champions League, họ cũng được đánh giá là một trong những ứng viên lớn. Tất cả những điều đó làm hài lòng người Madrid, những người đã thấp thỏm trong nỗi ám ảnh danh hiệu suốt 3 năm qua và điều đó chứng minh được sự thành công mà Galacticos 2.0 đang mang lại.

Hôm qua (25/2), Perez đã kỉ niệm ngày thứ 1000 ông làm việc với tư cách là chủ tịch của Real kể từ sau ngày tái đắc cử và hôm nay, trong ngày thứ 1001, thày trò Jose Mourinho sẽ làm tất cả trước Rayo Vallecano để có được một chiến thắng dâng tặng lên ông chủ của Nhà trắng.

Dự đoán: 1-3

Trần Giáp

Con số: 3 năm, 4 bản hợp đồng bom tấn

*Cristiano Ronaldo Từ Manchester United Mức phí: 80 triệu bảng

*Ricardo Kaka Từ Milan Mức phí: 56,8 triệu bảng

*Karim Benzema Từ Lyon Mức phí: 30 triệu bảng

* Xabi Alonso Từ Liverpool Mức phí: 30 triệu bảng

Lực lượng:

Vallecano không có Dani Ginenez vì chấn thương

Real Madrid: Benzema, Di Maria, Lass. Diarra và Altintop chấn thương

Đội hình dự kiến:

Vallecano: Joel – Tito, Pulido, Bravo, Armenteros – Movilla, Fuego – Piti, Lass, Trashorras - Costa

Real Madrid: Casillas – Coentrao, Pepe, Ramos, Arbeloa – Khedira, Alonso, Kaka – Ronaldo, Higuain, Oezil


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm