Real Madrid chơi thứ bóng đá hay nhất khi không có Raul

04/11/2009 17:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đó không phải là nhận xét của tờ Sport thân Barca mà là của Alfredo Relano, Tổng Biên tập tờ As, vốn thân Real Madrid, trong một bài viết đăng sau trận hòa 1-1 của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trước Ac Milan, tại lượt về vòng bảng Champions League.

Bài báo viết: “Đó là một đêm của hai trận đấu lớn (Real Madrid-Ac Milan và Atletico Madrid-Chelsea), xứng đáng nhận được sự chú ý, với sự bất ngờ tốt đẹp ở cả hai sân, chỉ một vài ngày trước trận kinh điển. Madrid đã chơi tuyệt vời ở hiệp một tại Milan, gây ấn tượng bằng tốc độ, sự phối hợp, lừa bóng và sút. Tóm lại, đó là bóng đá. Milan đã phải co mình và có thể nói bàn thắng đã đến quá muộn và việc bị gỡ hòa trước giờ nghỉ thật bất công. Bởi vì đội bóng áo trắng đã chơi hiệp một trận này bằng thứ bóng đá hay nhất từ đầu mùa bóng tới nay. Hay nhất mà không có Raul. Tôi nói điều này không có ý gây tranh cãi. Không có Raul bên cạnh, Benzema là một cầu thủ khác, tất nhiên là như vậy.
 
Các cầu thủ Real Madrid chơi thứ bóng đá hay nhất khi không có Raul

“Nhưng bàn gỡ hòa đã đến vào lúc nghỉ giữa trận. Vì một quả phạt đền mà tôi cảm thấy không xác đáng, trong một khoảnh khắc trọng tài lơ đãng. Ngược lại, chỉ sau đó chút ít, trọng tài lại xóa một bàn thắng của Pato mà đáng ra ông có thể công nhận. Thật tréo ngoe. Nhưng điều đọng lại nhất là thứ bóng đá tuyệt vời và thanh thoát của Madrid ở hiệp một (tiếc là sau đó không được duy trì). Sang hiệp hai, đội bóng áo trắng đánh mất sự kiểm soát và mặc dù không bị dồn ép, vẫn là một đội bóng khác. Madrid chơi xông xáo, lăn xả nhưng thiếu ăn ý và thật nghịch lý, vào cuối trận tý nữa thì Raul giải quyết trận đấu, sau 15 phút tìm cơ hội.

“Đó sẽ là một kết quả lớn nếu không có trận thua tại sân Bernabeu, thậm chí với cả trận thua đó, thì cũng không phải là một kết quả tồi. Nhưng kết quả hai trận buộc Madrid phải guồng nhanh hơn nữa trong một bảng có vẻ như tương đối dễ thở.

“Trong khi đó, Atletico đã tìm lại chính mình bằng một lối chơi đẹp mắt, khi có lại Reyes, Kun lại nổ súng và gây khó cho một đội bóng lớn ở châu Âu. Trận hòa đã đặt Atletico ra khỏi cuộc chơi tại Champions League, nhưng nó là tín hiệu tốt. Có vẻ như Atletico đang đi đúng con đường của mình. Như vậy cũng không phải là ít”.

Khang Chi (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm