Schalke - Hamburg 2-1: Khởi đầu tốt đẹp cho Raul

02/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Dù "Liga total! Cup" chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng cả Schalke và Hamburg đều tung ra sân đội hình mạnh nhất và cống hiến cho 42.000 khán giả trên sân Veltins Arena một trận cầu hấp dẫn. Tân binh Raul cũng có một màn ra mắt khá ấn tượng trong cuộc tái ngộ với người đồng đội cũ Van Nistelrooy.

Schalke chơi với sơ đồ 4-4-2 cổ điển với hai “số 6” là Ivan Rakitic và Peer Kluge, Jefferson Farfan đá cánh phải còn Alexander Baumjohann phụ trách cánh trái. Trên hàng công, Raul đá cặp với tiền đạo người Brazil Edu. Trong khi đó, Hamburg sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là chân sút Ruud van Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan chính là người khai thông bế tắc của trận đấu ngay ở phút thứ 6 nhờ tận dụng một pha chuyền về rất cẩu thả của Christoph Metzelder, người mới chuyển đến Schalke từ Real Madrid. Sang hiệp 2, Schalke đã chơi tốt hơn hẳn với sự xuất sắc của Edu. Chân sút từng có thời gian chơi bóng ở Hàn Quốc này đã chơi rất năng nổ, hỗ trợ cho Raul rất tuyệt vời và là người ghi bàn gỡ hòa cho đội á quân Bundesliga. Jermaine Jones cũng có một sự trở lại ấn tượng sau cả năm dưỡng thương khi có sút xa không thể cản phá ở phút 49, ấn định tỷ số 2-1 cho Schalke. Với chiến thắng này, Schalke đã lọt vào trận chung kết và sẽ đối đầu với đội bóng có nhiều duyên nợ Bayern.

Raul ra mắt thành công nhưng Metzelder thì không- Ảnh AP
Sau trận đấu, HLV Armin Veh đã thừa nhận rằng Schalke thắng rất xứng đáng nhưng Hamburg của ông cũng học hỏi được rất nhiều sau một trận cầu chất lượng. Cùng quan điểm với Veh, HLV Felix Magath cũng cho rằng sau nhiều tuần tập nặng, những trận đấu như thế này rất có ích cho các cầu thủ. Trong trận này, HLV Magath đã tung hàng loạt tân binh như Metzelder, Uchida, Papadopoulos, Raul hay Gavranovic vào sân để thử nghiệm. Với việc Metzelder và Papadopoulos chơi không chắc chắn trong khi đã bán Heiko Westermann và có thể bán cả Rafinha, vị thuyền trưởng của Schalke sẽ phải khẩn trương gia cố hàng thủ bởi Bundesliga cũng sắp khởi tranh trở lại.


Raul ra mắt ấn tượng


Không chỉ vui vì thắng trận, HLV Magath còn tỏ ra đặc biệt rất phấn khởi vì Raul đã thực sự hòa nhập với Schalke sau chỉ ba buổi tập luyện cùng cả đội. HLV Magath cho biết: “Thật sự tôi chưa nghĩ đến việc cho cậu ấy ra sân nhưng cậu ấy rất quyết tâm nên tôi đã cho cậu ấy thử sức”.

Không phụ lòng tin của ông thầy, Raul đã chơi rất quyết tâm và ngay phút thứ 3 đã có cơ hội đầu tiên. Sang hiệp 2 Raul cũng có một cơ hội rất tuyệt vời khi đối mặt với thủ thành Frank Rost nhưng đáng tiếc là anh đã bỏ lỡ. Ngoài ra “Chúa nhẫn” cũng phối hợp khá ăn ý với đồng đội. Phút 42 cựu tiền đạo của Real đã có một pha chuyền bóng tuyệt vời cho Farfan để cầu thủ người Peru đánh đầu chính xác cho Edu ghi bàn gỡ hòa. Chứng kiến pha phối hợp chính xác đến từng centimet này, HLV Magath tỏ ra rất phấn khích: “Đường chuyền dẫn đến bàn gỡ hòa rất đẳng cấp. Tôi mong trong mùa giải tới sẽ được thấy nó thường xuyên”.

Tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng với 13 pha phối hợp, 2 pha lấy bóng, có 4 cơ hội nguy hiểm và tung ra được 2 cú sút, có thể nói Raul đã có màn ra mắt khá thành công, cho dù anh không ghi bàn như người đồng đội cũ giờ thi đấu bên phía Hamburg, Van Nistelrooy. Một sự khởi đầu tốt đẹp cho số 7 ở miền đất mới.

Trần Khánh An


Thông tin trận đấu

Schalke: Schober - Uchida (Moritz 31’), Hoewedes (Papadopoulos 31’/Matip 41’), Metzelder, Hao - Farfan, Rakitic, Kluge (Jendrisek 47’), Baumjohann (Jones 47’) - Raul (Gavranovic 57’), Edu.
Hamburg: Rost - Diekmeier (Benjamin 31’), Demel, Westermann (Rozehnal 50’), Ze Roberto - Jarolim, Rincon (Tesche 31’) - Son (Castelen 31’), Kacar, Pitroipa (Choupo-Moting 47’) - van Nistelrooy.
Ghi bàn: Edu 42’, Jermaine Jones 49’ - Van Nistelrooy 6′

Liga total! Cup 2010

Giải đấu tiền thân của "Liga total! Cup" là DFB-Ligapokal gồm 4 đội đứng đầu Bundesliga, đội vô địch cúp quốc gia và đội vô địch giải hạng Nhì. Chỉ là một giải cho các đội khởi động trước mùa giải nên DFB-Ligapokal không thu hút được sự chú ý của khán giả. Những kế hoạch mở rộng giải đấu hay tổ chức ở châu Á để thu hút thêm khán giả đã không thành hiện thực do đó giải bị khai tử năm 2008. Từ năm 2009, hãng viễn thông T-Home đã quyết định tổ chức giải "Liga total!" để khán giả đỡ sốt ruột trong lúc chờ đợi Bundesliga quay trở lại. Giải năm này diễn ra trong 2 ngày 31/7 và 1/8 tại sân Veltins Arena của Schalke, với 2 cặp đấu Schalke - Hamburg và Bayern - Cologne, hai đội thắng sẽ vào chơi trận chung kết, hai đội thua dự trận tranh hạng Ba. Mỗi trận thi đấu trong 60 phút, chia làm 2 hiệp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm