Cuộc nổi loạn ở Alcorcon: “Điên rồ, không thể tin nổi, nhục nhã. Có xem mới tin nổi. Thật đáng nực cười. CLB Alcorcon khiêm tốn đã cho Real Madrid một đòn khủng khiếp ngay trong trận ra mắt của họ ở Cúp Nhà vua.

Có say bí tỉ vì rượu vang thì các CĐV nói trên cũng không thể tượng tượng nổi các chàng trai của mình lại giã cho Real Madrid đầy sao tới bốn bàn trắng. Bởi vì đội bóng áo trắng đã vào sân với đội hình tốt nhất có thể, kể cả Raul và Benzema trên hàng công. Nhưng cũng chẳng để làm gì. Kết quả là đáng xấu hổ, cả về thái độ thi đấu lẫn sự bất lực. Không thể có lời biện minh nào. Ở hiệp một, khi sức lực còn sung mãn, Alcorcon đã cho Madrid nhừ đòn. Trên đường biên, Pellegrini mang hình ảnh của một kẻ thất trận, không đủ khả năng sửa chữa những sai lầm và tìm lại đường đi.
Laudrup trong tầm ngắm: Madrid đã chạm đáy. Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo không thể là cái cớ để bào chữa. Florentino nhìn về tương lai và thấy mù mịt. Getafe của Michel sẽ đến sân Bernabeu để chĩa ngọn giáo vào ngực Madrid và ba ngày sau AC Milan chờ “đàn kền kền trắng” ở sân San Siro, với quyết tâm loại đối thủ ở cuộc chơi Champions League. Viễn cảnh thật hoang tàn. Họ đã mất niềm tin ở Pellegrini hoặc nói một cách khác, cả Chủ tịch Florentino và Tổng Giám đốc Valdano đang thì thầm thừa nhận họ đã sai khi đưa HLV người Chile về cầm quân.
|
- Pellegrini: "Đó là một sự hổ thẹn nhưng tôi sẽ không từ chức" |
Khủng hoảng ở Bernabeu. Tiếng chuông nguyện ở Copa, thất bại lịch sử, hình ảnh ê chề. Tương lai của Madrid trở thành phức tạp. Để lội ngược dòng ở lượt về, Madrid cần phải ghi tới năm bàn thắng và không để cho Alcorcon gây bất cứ bất ngờ nào từ đòn phản công của mình. Madrid đang đứng bên bờ vực thẳm, dù họ có kêu gọi lòng tự hào của các cầu thủ. Có cảm giác đội bóng này lại buông Cúp Nhà vua một lần nữa. Cuộc ăn mừng chớp nhoáng được tổ chức tại sân Alcorcon nhỏ bé khi trận đấu kết thúc làm cho các CĐV lão thành nhất của sân cũng chưa bao giờ thấy một không khí tươi vui như vậy. Bây giờ họ sẽ hành quân đến Bernabeu với niềm tin chắc chắn có thể gây nên một bất ngờ lớn. Trong khi đó, ở Bernabeu, một cuộc khủng hoảng đã mở ra, một tình hình không thể chịu đựng nổi đến mức sẽ nổ bất cứ lúc nào đang dần đến. Các CĐV đang giơ nanh vuốt. Họ đã chờ đợi quá nhiều từ cuộc cách mạng của Florentino, thế mà vẫn như cũ, Madrid đang chơi tồi tệ và chỉ là kẻ bám đuôi Barca".