Real Madrid: Raul vượt qua "Mũi tên Vàng"?

31/01/2009 19:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi Alfredo di Stefano quyết định treo giày vào năm 1966, ở tuổi... 40, không ai dám nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày có một hậu bối ở Real Madrid phá được kỷ lục ghi 307 bàn cho CLB của ông.
 
Bởi những người có thể đạt tới hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của "Mũi tên Vàng" (Di Stefano chỉ mất 396 trận để ghi được ngần ấy bàn thắng) như Puskas (240 bàn/263 trận) hay Hugo Sanchez (209/287) thì lại không gắn bó đủ dài, còn những người ở lâu như Carlos Santillana (71-88) hay Francisco Gento (52-70) thì lại không sở hữu một cảm giác săn bàn thực sự thính nhạy.
 
Đêm nay Raul (trái) sẽ quân bình kỷ lục của Di Stefano (phải)?

Nhưng đêm nay, rất có thể điều mà hơn 40 năm trước không ai dám nghĩ tới đó sẽ xảy ra. Bởi Real đang có một người vừa đủ yêu CLB để gắn bó lâu dài, vừa đủ tài để biến "sự thâm niên" đó thành những con số ấn tượng. Với bàn thắng vào lưới Deportivo ở vòng trước, Raul chỉ còn cách kỷ lục của vị Chủ tịch danh dự đúng 1 lần lập công, và trước một Numancia bé nhỏ, ít ai tin rằng anh không thể làm được cái điều tối thiểu là cân bằng kỷ lục ấy. Không loại trừ khả năng, thời khắc chuyển giao lịch sử giữa Di Stefano và Raul sẽ xuất hiện ngay trong đêm nay, tại sân bóng bé nhất Liga Los Pajaritos này.

Để vươn tới được kỷ lục của Di Stefano, Raul ít nhất sẽ cần tới một số trận nhiều gấp rưỡi (683 so với 396), nhưng không thể vì thế mà hạ thấp giá trị của chiến công anh sắp đạt được. Bởi có một sự khác biệt rất lớn giữa bóng đá của thời Di Stefano và bóng đá của thời Raul. Thời Di Stefano, trong khi người ta chơi bóng vì bàn thắng và thường ra sân với sơ đồ 5-5 cùng công cùng thủ, thì ở thời Raul, nhiều đội bóng sẵn sàng dựng cả chiếc xe buýt trước khung thành để tìm kiếm một trận hòa 0-0. Khoảng cách giữa đội bóng lớn và đội bóng nhỏ ở thời Di Stefano cũng rộng hơn nhiều so với lúc này, nên những thắng lợi có cách biệt 7, 8 bàn mà trong đó có người ghi đến 4,5 bàn không hề là hiếm.

Mà thực tế là cũng không ai đi so sánh Di Stefano với Raul làm gì. Bởi nếu xem mỗi bàn thắng là một lần thể hiện tình yêu với đội bóng, thì đâu có ai còn quan tâm đến chuyện anh ta mất bao nhiêu thời gian...
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm