14 năm Raul: Kền kền và con kiến

30/10/2008 09:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  29/10/1994. 29/10/2008. "Sinh nhật" lần thứ 14 của mối tình Raul-Real Madrid đã diễn ra trong một bầu không khí đặc quánh vì những tranh cãi.
 
Tranh cãi về trọng tài, về thái độ của Schuster và Mijatovic, về Sergio Ramos. Và cả tranh cãi về chính Raul nữa. Song song với câu hỏi số 7 sẽ còn chinh phục được những cột mốc nào nữa trong thời gian tới là câu hỏi: Liệu anh có nên gắn bó tới năm thứ 15 hay không? 14 năm nay, anh "săn" những kỷ lục bằng sức mạnh của một con kền kền. Bây giờ, anh vẫn có thể vươn tới những kỷ lục, nhưng chỉ bằng sự bền bỉ của một con kiến.
 
Ngày 29/10/1994 là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử Real Madrid, nếu không muốn nói là đáng nhớ nhất. Ngày đó, trong trận đấu với Zaragoza ở La Romareda, HLV đương nhiệm của Real Madrid lúc ấy là Jorge Valdano đã quyết định rút một trong những huyền thoại của đội bóng áo Trắng, "kền kền" Emilio Butragueno, ra sân để nhường chỗ cho cậu bé mới 17 tuổi Raul Gonzalez Blanco, lúc đó còn mang áo số 17. Dù Real thua 2-3, Raul vẫn có một màn trình diễn đủ tuyệt để khiến người ta kỳ vọng. Valdano lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một phần thưởng xứng đáng cho phong độ xuất sắc của chàng trai trẻ ấy trong màu áo các đội trẻ, chứ làm sao ông có thể biết trước được, quyết định ấy của ông đã góp phần thay đổi hoàn toàn lịch sử của Real Madrid...
 
Raul (phải), trọn đời với Real
 
... Vì 14 năm sau ngày ấy, Raul đã trở thành một biểu tượng sống ở Bernabeu, một biểu tượng cho tài năng, lòng trung thành, tình yêu với trái bóng và với CLB, biểu tượng cho sự lớn mạnh của Real Madrid. 14 năm ấy, Raul đã gặt hái gần như tất cả những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ phải có, với 3 chức vô địch Champions League, 6 Liga, 2 Liên lục địa, 4 Siêu Cúp TBN, 1 Siêu cúp châu Âu, 2 lần đoạt Pichichi ở Liga và 2 lần là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới ở Champions League, 5 lần được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất Liga"... và còn nhiều, rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ khác nữa. 14 năm ấy, Raul lần lượt xô đổ những cột mốc tưởng không thể vươn tới nổi của những tiền bối vĩ đại.
 

Trước mắt "số 7" lúc này chỉ còn 2 cột mốc phải vượt qua (cả 2 đều được lập ra bởi huyền thoại Di Stefano) là kỷ lục về số lần ra sân cho Real Madrid (710) và kỷ lục về số bàn thắng (307). Với 667 lần ra sân (kém 43 trận) và 296 lần lập công (kém 11), việc Raul qua mặt vị Chủ tịch danh dự của Real Madrid rõ ràng chỉ còn là vấn đề của thời gian. Nhưng thời gian lại đang là một vấn đề với chính Raul. Kể cả những người hâm mộ trung thành nhất của "số 7" cũng phải thừa nhận một thực tế, rằng anh, trên con đường trở thành huyền thoại của các huyền thoại, đang là một gánh nặng với đội bóng. Nói như nhà báo Julian Ruiz trên blog của ông, thì Real Madrid đang thường xuyên phải chơi trong cảnh chấp đối thủ một người.

Không phải đến bây giờ, vấn đề gánh nặng tuổi tác lên Raul mới được đem ra bàn tới. Từ đầu mùa Hè, Real Madrid thậm chí đã phải cắt cử Walter di Salvo, chuyên gia thể lực người Italia, soạn ra một giáo án đặc biệt giành cho những cầu thủ đã vượt qua tuổi băm như Raul, Guti hay Van Nistelrooy (thực ra, là soạn riêng cho Raul). Trừ trận gặp đối thủ quá yếu là Gijon, Raul cũng chưa môt lần được chơi trọn vẹn 90 phút. Hãy xem anh đã làm gì trong trận đấu với Bilbao, một trận đấu mà về lý thuyết, anh là niềm hi vọng chính sau khi Van Nistelrooy phải vắng mặt vì án treo giò. Chẳng làm gì cả! Gánh nặng ghi bàn đã dồn hết lên đôi vai của một mình Higuain. Nếu không "nhờ" hành động "phớt Ăng-lê" với Ramos khi bị thay ra, có lẽ là đã chẳng có ai buồn nhắc tới Raul.

Không ai cưỡng lại được sức tàn phá khủng khiếp của thời gian. Raul lại càng vậy, khi thể lực vốn đã chưa bao giờ là điểm mạnh của anh, còn những điểm mạnh thực sự, như sự thông minh và tài xoay xở, là không đủ để Raul có thể theo kịp thứ bóng đá đậm chất thể lực hiện nay. Cuối mùa trước, khi Raul đang sống trong mùa xuân thứ hai của sự nghiệp, anh đã trả lời câu hỏi bao giờ tính đến chuyện nghỉ đá bóng một cách đầy tự tin rằng, cứ để hết hợp đồng hiện tại (thêm 2 năm nữa) rồi hẵng tính tiếp. Khi ấy, hẳn Raul không thể nghĩ được rằng anh thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau có hơn 3 tháng. Cũng giống như việc 14 năm trước, chẳng ai, ngay cả Raul, dám nghĩ anh sẽ được như ngày hôm nay. Cuộc sống mà...

CLB "trường thọ"

Gento. 18 năm và 6 cúp châu Âu

Lịch sử của 6 chiếc cúp châu Âu đầu tiên gắn liền với 1 cái tên: Paco Gento, tiền vệ cánh xuất sắc nhất mọi thời đại. Gento chơi cho Real Madrid trong 18 mùa, đá 605 trận và ghi được 181 bàn thắng.

Miguel Angel. 18 năm trong khung gỗ

Sau 18 năm chơi Real Madrid, Angel giải nghệ vào năm 1986 ở tuổi 38. Trước đó, ông cùng đội bóng áo Trắng đoạt được 8 Liga, 5 Copa, 2 cúp LĐ và 2 cúp UEFA.

Sanchis. 18 năm vang dội

Trong "Bộ ngũ kền kền", Sanchis là người xuất hiện đầu tiên và cũng là người chia tay sau chót. Ông cùng Real giành được 8 Liga, 2 Copa, 5 Siêu cúp TBN, 2 cúp C1, 2 cúp UEFA và 1 cúp Liên lục địa.

Santinllana. 17 năm, 290 bàn thắng

Chơi 643 trận, ghi được 290 bàn thắng, giành được 9 Liga, 4 Copa và 2 cúp UEFA.

Pirri. 16 năm, 10 Liga

Trong 16 năm Pirri chơi cho Real Madrid, đội bóng áo Trắng giành được 10 Liga, 4 Copa và 1 Cúp C3. Ra sân 561 trận, ghi được 170 bàn thắng.

Camacho. 16 năm tranh đấu

Camacho đi vào lịch sử CLB với tính cách mạnh mẽ độc đáo của mình. 16 năm với Real, Camacho giành được 9 Liga, 4 Copa, 2 cúp UEFA, 1 Cúp LĐ và 2 Siêu Cúp TBN.

Chenda. 15 năm một mối tình

Cả sự nghiệp của mình, Chenda chỉ gắn bó với một mình Real Madrid. Ông giải nghệ vào năm 1998, sau khi chức VĐ Champions League thứ 7 với CLB.

Hierro. 14 năm 3 Champions League

Theo Baresi, Hierro là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Trước khi bị CLB cho ra đường, Hierro đã giành được tổng cộng 5 Liga, 3 Champions League, 1 Copa, 4 Siêu Cúp TBN, 2 cúp Liên lục địa và 1 Siêu Cúp châu Âu.
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm