![]() |
Chỉ còn ít ngày nữa (12-10) là đến ngày sinh nhật thứ 21 của con, nhưng ba không ở lại được. Ba nhớ, hồi ở DC, ba đưa con đi coi phim, trên đường về tuyết rơi, tuyết đầu mùa đẹp như cổ tích. Con bước tung tăng, rồi bảo: “Ba, đẹp thế này mà rất tiếc, con lại chỉ đi với ba”. Ba cũng thấy thật là tiếc và mong sao lúc ấy có một chàng trai đến kịp để thế chỗ của mình. Ba hy vọng là con cũng sẽ không thấy vắng khi ba không ở chơi với con đến ngày sinh nhật. Con có thể uống chút gì với các bạn trong cái ngày đầu tiên con được quyền mua thức uống có cồn.
Ba hạnh phúc khi bước cùng con trong sân trường và nói chuyện về con với các thầy cô giáo. Sáng ấy, trời xứ New England ấm dần từ 5 độ C lên tới 16 độ. Rừng cây cạnh trường con lá nhanh chóng chuyển sang vàng, sang đỏ. Không giản đơn để sống ở một nơi mà mùa Thu đẹp đến dễ xao lòng. Và mùa đông. Tuyết cũng sẽ rơi rất đẹp. Con ạ, năm nay, dù có ở đó, ba cũng sẽ không giành đi với con trong đêm tuyết đầu mùa đâu. Và ba, từ nay, cũng sẽ không thể nào ở gần con trong những ngày rất lạnh, trong niềm vui của con và cả nỗi buồn.
Huy Đức
