Real sẽ tiễn chân Ranieri!

20/10/2008 08:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bị cáo đã mất quyền biện hộ, bởi sai lầm của ông đã gián tiếp khiến Juve thất bại trên sân Napoli. Đấy là một trận đấu mà Juventus đã chơi tốt hơn hẳn so với trận gặp Palermo.
 
Sự thiếu vắng của một loạt các trụ cột không ảnh hưởng đến việc tập trung sức mạnh ở trung tuyến và khả năng tạo ra các cơ hội ghi bàn trội hơn trong một trận đấu mà đội chủ nhà Napoli tìm cách áp chế Juve bằng sức mạnh thể lực, chất lượng của hàng tiền vệ 5 người và ngòi nổ Lavezzi, cùng với nhịp độ tấn công cực nhanh và liên tục.
 
Ranieri đã cầu hòa, bởi trong thời điểm tỷ số là 1-1 và Napoli đang hưng phấn, ông đã rút Del Piero để thay vào một hậu vệ (De Ceglie), thay Poulsen (người chuyền bóng cho Amauri mở tỷ số) bằng tiền vệ 19 tuổi Ekdal. Liệu Ranieri có sai lầm khi thay Del Piero ra sân ở phút 71? Trả lời phỏng vấn của Sky Italia sau trận, khi được cựu thủ môn Lazio, Marchegianni, nay là một BLV, hỏi, liệu có phải thay người đó là để nhằm bảo vệ tỉ số hòa 1-1, Ranieri nói ông muốn giữ sức Del Piero cho trận gặp Real Madrid. Phân tích cho thấy, thay Del Piero là đúng và không đúng.
 
Sai lầm của Ranieri đã khiến Juve thất bại trên sân Napoli
 
Đúng, vì Del Piero, người hùng đã ghi 9 bàn thắng vào lưới Napoli trong sự nghiệp, là một chuyên gia hồi sinh trong những thời điểm gian khó, đã chơi quá mờ nhạt đến mức không ai nhận ra được nữa. Sai, vì về mặt chiến thuật, đấy là một sai lầm không thể tha thứ: thiếu Del Piero, hàng công Juve không còn sức sống và sự kết dính với tuyến sau, dù anh chơi không sắc sảo. Việc rút Poulsen đã tạo ra khoảng trống ở tuyến giữa, nơi 2 tiền vệ trẻ Ekdal và Marchisio không thể trấn giữ được, tạo điều kiện cho Napoli tràn ngập trung tuyến trong thời điểm Juve đã xuống sức, dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Lavezzi.
 
Đến lúc ấy, Ranieri mới cuống cuồng đưa Giovinco vào sân để thiết lập lại khả năng tấn công, nhưng 7 phút là quá ít để “Zola mới” làm nên chuyện, khi mà các cầu thủ còn lại của Juve đã rệu rã, còn Napoli lại tỏ ra quá tự tin. Nếu người vào thay Del Piero ở phút 71 là Giovinco thay vì De Ceglie, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế cho Juve và cho chính Ranieri.
 
* Ranieri sẽ theo chân Carniglia?

“Cút đi, Ranieri”. Những tiếng la ó không ngừng của một nhóm tifosi trung thành, những người đã thức gần trọn đêm ở sân bay Caselle để đón đoàn quân thất trận trở về, đã nói thay những gì mà giới bianconeri đang mong muốn. Không ai còn tin tưởng Ranieri nữa, sau khi những sai lầm ngô nghê của người đàn ông Roma này cứ mỗi tuần lại nhấn Juve chìm sâu thêm vào thảm họa. Báo chí Italia hôm qua đã đều thống nhất rằng “Gã thợ hàn” không còn cơ hội ở lại, và trận gặp Real Madrid ở Champions League vào đêm mai sẽ là trận cuối cùng của ông trên ghế huấn luyện của Juventus. Cây bút Roberto Garganese của trang goal.com thậm chí tin rằng các tifosi của Juventus cần phải ủng hộ Real Madrid để nhanh chóng tống khứ Ranieri đi khỏi sân Olimpico.

Sau 7 vòng đấu mùa này, Ranieri đã sánh ngang với những HLV có sự khởi đầu mùa bóng tệ hại nhất trong lịch sử Juventus, như chính Carniglia cách đây 4 thập kỉ. Mùa 1969-70, Juve thắng 2 trận (Palermo 4-1, Inter), hòa 2 trận (Bologna 1-1, Sampdoria), thua 3 trận (Verona 0-1, Torino 1-2, Vicenza 0-1). Ở vòng đấu thứ 8, Juve lại thua tiếp và lần này thất bại ấy diễn ra chính ở San Paolo, trước Napoli 0-1, bằng một quả penalty của tiền đạo người Brazil Altafini.

Mùa ấy, HLV Carniglia đã bị sa thải sau 6 vòng đấu (ngày 19/10/1969, đúng 39 năm trước), nhưng người thay thế ông, Ercole Rabitti đã đưa Juve đến chiến thắng 14 lần trong 24 trận còn lại để leo lên thứ 3 BXH mùa đó, sau Inter và Cagliari, đội đoạt Scudetto.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm