(TT&VH) - Thất bại trước Unirea là lần thứ 2 liên tiếp các CĐV Rangers phải chứng kiến đội nhà bị đối phương “làm cỏ” ngay tại Ibrox. Trước đó, Rangers cũng đã để cho Sevilla rời đất Scotland cùng một chiến thắng đậm đà có tỉ số 4-1.
Để thua tới 8 bàn chỉ sau 2 trận trên sân nhà quả là một kết quả không thể chấp nhận nổi với đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở Cúp châu Âu nhất ở bảng G, đặc biệt là khi 4 bàn trong số đó được ghi bởi một đối thủ trước giờ chưa ai biết tiếng. Không thể biện minh gì hơn, thầy trò Walter Smith giờ chỉ còn biết hi vọng sẽ thực hiện được một “Cú tẩu thoát vĩ đại” trong giai đoạn lượt về. Thực tế là còn phải “hơn cả sự vĩ đại”, bởi với hiệu số là -6, Rangers không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng đậm. Trước khi mùa giải này bắt đầu, HLV Walter Smith đã nhiều lần kêu ca về tình trạng tài chính eo hẹp của CLB khiến ông không thể mạnh tay đầu tư cho mục tiêu châu Âu.
Thời gian gần đây, Rangers và Celtic lại làm sống dậy những tranh cãi cũ rích khi tuyên bố muốn “ly khai” khỏi giải vô địch Scotland để chuyển tới chơi ở Premier League. Họ cho rằng chỉ ở một giải đấu lớn như Premier League thì họ mới có thể lớn lên được. Những khoản thu lớn hơn ở Premier League đồng nghĩa với nhiều cơ hội nâng cấp đội hình hơn và từ đó, Rangers và Celtic mới mong có ngày “mở mày mở mặt” ở đấu trường châu lục. Thế nhưng, hình ảnh rệu rã mà hai đội bóng này đã và đang thể hiện ở đấu trường châu lục đang khiến người ta phải đặt câu hỏi ngược lại, nếu chuyển sang Premier League, liệu họ có cơ hội đoạt vé đi châu Âu, hay họ sẽ bị đẩy vào cái vòng luẩn quẩn lên-xuống hạng với những Hull City hay West Bromwich?
Để thua tới 8 bàn chỉ sau 2 trận trên sân nhà quả là một kết quả không thể chấp nhận nổi với đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở Cúp châu Âu nhất ở bảng G, đặc biệt là khi 4 bàn trong số đó được ghi bởi một đối thủ trước giờ chưa ai biết tiếng. Không thể biện minh gì hơn, thầy trò Walter Smith giờ chỉ còn biết hi vọng sẽ thực hiện được một “Cú tẩu thoát vĩ đại” trong giai đoạn lượt về. Thực tế là còn phải “hơn cả sự vĩ đại”, bởi với hiệu số là -6, Rangers không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng đậm. Trước khi mùa giải này bắt đầu, HLV Walter Smith đã nhiều lần kêu ca về tình trạng tài chính eo hẹp của CLB khiến ông không thể mạnh tay đầu tư cho mục tiêu châu Âu.

Rangers (áo xanh) đại bại 1-4 trước đối thủ "hạng lông" Unirea
So với Celtic, đội đã bị loại ngay từ vòng play-off, chất lượng đội hình của Rangers thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nếu biết rằng ngôi sao sáng nhất của Rangers ở thời điểm này là Pedro Mendes, bạn có thể dễ dàng cảm thấy đồng cảm với nỗi khổ của HLV Smith. Liệu có thể hi vọng rằng một người từng thất bại ở Premier League (với Tottenham và Portsmouth) có thể kéo đội bóng tiến lên ở Champions League, đấu trường mà rõ ràng tính cạnh tranh là cao hơn gấp bội? Thời gian gần đây, Rangers và Celtic lại làm sống dậy những tranh cãi cũ rích khi tuyên bố muốn “ly khai” khỏi giải vô địch Scotland để chuyển tới chơi ở Premier League. Họ cho rằng chỉ ở một giải đấu lớn như Premier League thì họ mới có thể lớn lên được. Những khoản thu lớn hơn ở Premier League đồng nghĩa với nhiều cơ hội nâng cấp đội hình hơn và từ đó, Rangers và Celtic mới mong có ngày “mở mày mở mặt” ở đấu trường châu lục. Thế nhưng, hình ảnh rệu rã mà hai đội bóng này đã và đang thể hiện ở đấu trường châu lục đang khiến người ta phải đặt câu hỏi ngược lại, nếu chuyển sang Premier League, liệu họ có cơ hội đoạt vé đi châu Âu, hay họ sẽ bị đẩy vào cái vòng luẩn quẩn lên-xuống hạng với những Hull City hay West Bromwich?
V.C