Vấn đề của TBN: Hàng công tịt ngòi? Không sao, còn Ramos và Alonso!

26/03/2013 08:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn thắng, phải ghi bàn. Nhưng ngặt một nỗi, các chân sút của Tây Ban Nha lại đang rơi vào tình trạng khô hạn bàn thắng.

Alonso từng lập cú đúp vào lưới Pháp ở EURO 2012.

Trước trận chiến với Phần Lan, Tây Ban Nha đã thắng Panama tới 5-1. Tiếp đó, họ còn dễ dàng hạ Uruguay 3-1 trong trận đấu diễn ra tại Qatar. Đó là hai trận đấu mà các tiền đạo của họ đã ghi bàn (Pedro ghi 4 bàn và Villa ghi 1 bàn).

Nhưng nên nhớ, đấy chỉ là những trận đấu mang tính chất giao hữu. Mà đã là giao hữu thì không thể lấy làm thước đo.

Lần cuối cùng các tiền đạo của TBN ghi bàn trong một trận đấu chính thức là trước Belarus ngày 12/10/2012, khi Pedro lập một hat-trick ở chiến thắng 4-0. Ở hai trận tiếp theo, trước Pháp và Phần Lan, đều kết thúc với tỷ số 1-1. Một chi tiết: Hai bàn thắng từ hai trận ấy không thuộc về tiền đạo mà là một trung vệ, Sergio Ramos.

Pháp mạnh, hàng công TBN không thể ghi bàn cũng là một điều rất bình thường. Nhưng trước Phần Lan, đối thủ đứng thứ 87 trên bảng xếp hạng FIFA, các tiền đạo của Del Bosque vẫn không thể ghi bàn, đó là vấn đề thực sự. Đêm nay, một lần nữa là trước người Pháp, câu hỏi lại đặt ra là bàn thắng của ĐKVĐ thế giới sẽ đến từ đâu.

Villa ư? Anh đá chính trong trận với Phần Lan và đã bỏ lỡ một số cơ hội. Màn trình diễn thiếu thuyết phục ấy sẽ khiến El Guaje khó có cơ hội đá chính ở Paris. Điều này đồng nghĩa Del Bosque chỉ còn có 2 cái tên để kì vọng là Pedro và Negredo.

Negredo là chân sút đá ở vị trí "số 9". Anh đã được tung vào sân thay cho Villa trong trận đấu với Phần Lan và cũng như Villa, anh không thể tìm kiếm được bàn thắng. Nhưng xét cho cùng, so với Villa, trung phong của Sevilla đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của La Seleccion.

Negredo có thể đá chính nhưng người mà Del Bosque trông mong lớn nhất là Pedro. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn trong 3 trận đấu trước đó cho TBN (1 hat-trick và 2 cú đúp). Vấn đề của Pedro là hiện anh không có được phong độ cao. Pedro chơi mờ nhạt trong màu áo Barca. Ở trận đấu với Phần Lan, anh được tung vào sân ở hiệp hai và cũng không thể hiện được nhiều.

Trong trường hợp các tiền đạo tịt ngòi, Del Bosque đành phải hy vọng vào những nguồn sản xuất bàn thắng khác. Muốn có 3 điểm trước Pháp, có thể họ lại trông chờ vào khoảnh khắc xuất thần của một trung vệ (như 2 bàn của Ramos gần đây) và tất nhiên, không thể bỏ qua các tiền vệ giàu tính sáng tạo.

Là Iniesta? Là Xavi? Hay Fabregas? Người Pháp lo sợ Xabi Alonso hơn cả. Còn nhớ, trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp ở EURO 2012, Alonso đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm