Chelsea: Không Kaka, đã có Robinho

28/08/2008 08:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ vài ngày nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa (1/9). Chelsea tiếp tục ra giá nhưng Kaka tiếp tục khẳng định sẽ ở lại Milan. Điều đó liệu có làm The Blues thất vọng? Có lẽ là không, vì họ còn một mục tiêu khác thực tế hơn nhiều.

Khi Kaka lắc đầu

Không ít người đã dự đoán rằng Stamford Bridge sẽ là điểm dừng chân mới của Kaka, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa AC Milan và Chelsea mới đây đã được cải thiện, với việc Andriy Shevchenko trở về thành Milan theo một bản hợp đồng cho mượn có thời gian 1 năm. Lý do thứ hai là hoàn cảnh của Kaka hiện tại, khi anh không mấy hài lòng với chính sách chuyển nhượng của CLB. Từ thương vụ Shevchenko, Senderos cho tới trước đó là người đồng hương Ronaldinho, một cầu thủ có lối sống thực sự phóng túng, chứ không "ngoan đạo" như Kaka. Hơn thế nữa, nếu ở lại AC Milan, Kaka sẽ phải chấp nhận thi đấu ở Cúp UEFA, một sân chơi hạng hai

Đúng là từ lâu tỷ phú Abramovic đã ngưỡng mộ Kaka, còn bản thân tiền đạo này vẫn biết ơn Scolari, người đã trao cho anh cơ hội ra mắt ở World Cup 2002, khi mới 20 tuổi. Việc khoác áo Chelsea sẽ giúp anh có được mức lương "khủng", mà vẫn được dự Champions League, đấu trường từng làm anh rạng danh tên tuổi một năm về trước. Nhưng ngày hôm qua, Kaka đã một lần nữa khẳng định rằng anh sẽ vẫn là một rossoneri ở mùa giải mới này. "Tôi sẽ mang về những chiếc Cúp về cho Milan ở những đấu trường mà CLB tham dự". Phó chủ tịch Milan Galliani cũng bác bỏ tin đồn rằng vấn đề Kaka đã được bàn đến trong thương vụ Shevchenko.

Kaka không phải mẫu người thích gây nổi với những phát biểu như Cristiano Ronaldo, và chính điều đó khiến phòng thay đồ của San Siro yên lành hơn hẳn Old Trafford trong mùa hè qua. Anh là trái tim của cả Milan với một lối chơi rực lửa nhưng cũng đầy nét hào hoa và đặc biệt hơn là luôn đúng mực trong giao tiếp với báo chí. Cũng có những lúc anh gây được sức ép buộc Milan phải tăng lương cho mình, nhưng giải pháp rất ôn hòa: im lặng trước sự chèo kéo của Real Madrid. Ngày hôm qua, khi khẳng định vẫn hạnh phúc ở Milan, Kaka cho thấy anh đủ kiên nhẫn đợi thêm 9 tháng nữa để trở lại Champions League, cũng như đủ sáng suốt để rút ra những bài học từ chính đàn anh Shevchenko, người đã lụi tàn như thế nào sau khi rời Milan tới London.
 
Robinho đang tiến sát Stamford Bridge

Mục tiêu thực tế: Robinho

Sự tỏa sáng của Deco trong những trận đấu của Chelsea vừa qua giúp Scolari củng cố niềm tin của mình trong việc sử dụng những cầu thủ Latin. Kaka có thể không đến Chelsea nhưng đội bóng này vẫn tiếp tục theo đuổi một người Brazil khác: tiền đạo Robinho của Real Madrid. Việc tỏ ra quan tâm tới Kaka hay Arshavin thực ra chỉ là một đòn gió của Chelsea vì việc theo đuổi Robinho sẽ thực tế hơn nhiều.

Vài ngày trước, BLĐ Real từng tuyên bố: tương lai của Robinho sẽ phụ thuộc khá nhiều vào việc đội bóng này có mua được Santi Cazorla được hay không. Hôm qua, tuyển thủ TBN này đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 15 triệu euro của đội bóng Hoàng gia để gia hạn hợp đồng với Villarreal. Song điều đó không có nghĩa Robinho sẽ ở lại sân Bernabeu. Cho dù HLV Schuster liên tục khẳng định tương lai của Robinho vẫn là tại Real, chủ tịch Ramon Calderon, người có tiếng nói quyết định, thì vẫn buộc tội tiền đạo người Brazil đã "thiếu tôn trọng đội bóng" vì thái độ kiên quyết đòi ra đi của mình. Còn các khán giả Real thì đã la ó Robinho ở trận siêu Cúp TBN vừa qua với Valencia. Đó là một sự bất công đối với tiền đạo này, bởi thực ra, chính Real phải chịu trách nhiệm khi khiến anh tức giận. Họ đã xem Robinho giống như một món hàng trong vụ Ronaldo trước đó.

"Những ngày tháng của Robinho ở TBN sắp kết thúc. Giờ sẽ là một giai đoạn mới của anh ở Premier League", Wagner Ribeiro đã phát biểu như vậy. Vị đại diện này khẳng định những thỏa thuận cuối cùng đã sắp hoàn tất và tiền đạo người Brazil thậm chí có thể ra sân ở trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này. Theo dự kiến, giá của Robinho có thể sẽ là 27,5 triệu bảng (33 triệu euro) với thời hạn là 4 năm. Trước đây, khi còn làm cao, Real từng hét giá Robinho với con số cao hơn hẳn: 40 triệu euro, nhưng bây giờ, khi mà thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, cộng thêm những mâu thuẫn đang ngày càng căng thẳng, việc Real bị rớt giá trong vụ này cũng là điều dễ hiểu.

Nếu Robinho tới Chelsea: Lối nào cho Shaun Wright-Phillips?
 
Đã có tin đồn rằng cậu con nuôi của Ian Wright sẽ sang Portsmouth từ tháng trước với giá 10 triệu bảng, nhưng vụ việc đã không thành. Mới đây, đội bóng cũ của Shaun Wright-Phillips là Man City muốn anh trở về với giá 9 triệu bảng, còn Everton thì muốn mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Nhưng người đại diện của tiền vệ này khẳng định anh muốn ra đi. Nếu chấp nhận ở lại, Shaun Wright-Phillips sẽ phải trải qua ít nhất nửa mùa giải thảm họa nữa trên băng ghế dự bị. Không đến nỗi lo lắng như thế nhưng Joe Cole cũng e ngại khả năng bị mất chỗ bởi Robinho có thể chơi rất tốt ở cánh trong sơ đồ 4-3-3. Nên nhớ, yêu cầu gia hạn hợp đồng của "số 10" đã bị khước từ thẳng thừng
 
Tiếng Bồ là số 1
 
Ở mùa giải trước, Chelsea đã có Alex, Belleti (Brazil) Carvalho, Ferreira, (BĐN) Hilario. Sau khi hai tuyển thủ BĐN Deco và Bosingwa góp mặt, số cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha đã lên tới con số 7. Nếu thêm cả Robinho, thì quả thực tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chủ đạo ở Stamford Bridge với 9 người (tính cả Scolari). Ở mùa giải này, mặc dù đã đã bổ sung Scott Sinclair, số cầu thủ người Anh của Chelsea vẫn chỉ là 7.
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm