Real Madrid khởi động kế hoạch B: Vụ Van der Vaart sẽ được chính thức hóa vào ngày 2/8

29/07/2008 13:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trước hành động giữ người quá chắc của HLV Alex Ferguson, người được cho là vừa gửi thêm gián điệp đến Los Angeles để theo dõi nhất cử nhất động của cầu thủ con cưng, Real Madrid xem như đã chấp nhận thất bại trong vụ theo đuổi Cristiano Ronaldo. Bây giờ, họ sẽ chuyển sang theo đuổi các mục tiêu khác, trong một chiến dịch được gọi bằng cái tên rất kêu: Kế hoạch B.

Hứa thật nhiều...

Không ở đâu, các CĐV lại độ lượng và chóng quên như ở Real Madrid. Chủ tịch Ramon Calderon, bắt đầu từ khi còn là một ứng viên, đã không ngừng vẽ ra trước mắt họ những viễn cảnh tươi đẹp về một Bernabeu sẽ lại lấp lánh như dải thiên hà ngày nào. Những cái tên thuộc loại "hàng khủng" liên tục được liệt ra, bắt đầu là Robben, rồi đến Fabregas, Kaka và năm nay là Ronaldo, nhưng rốt cuộc, mới chỉ có một mình Robben đến được Bernabeu, nhưng những gì tiền vệ người Hà Lan thể hiện trong mùa giải vừa qua chưa cho thấy anh ta xứng đáng với cái giá 36 triệu euro và cái mác siêu sao ai đó đã gắn vào. Những ngôi sao còn lại, từ Fabregas, Kaka cho tới Ronaldo, vẫn mãi chỉ là mơ ước. Ronaldo bị Ferguson giữ rịt. Cesc gắt gỏng "Tôi đã bảo Calderon rằng đây chưa phải là lúc tôi tới Real Madrid". Còn Kaka, thông qua người đại diện của mình, cũng vừa khẳng định anh đang rất hạnh phúc với Milan.

Kế hoạch B

Như vậy, trừ khi trời sập, Bernabeu sẽ không có cơ hội chào đón một ngôi sao nào thực sự lớn trong mùa Hè này. Mặc dù Calderon vẫn tỏ ra đủng đỉnh theo kiểu mùa Hè còn dài, nhưng HLV Bernd Schuster thì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Real Madrid đã tập trung được gần một tháng, vừa chơi trận giao hữu đầu tiên, nhưng những sự bổ sung mà Schuster cần thì vẫn chưa thấy đâu. Nếu một cầu thủ đến và ra sân chơi được ngay thì không nói làm gì; đằng này, những tân binh luôn cần nhiều thời gian để thực sự hòa nhập vào cả guồng máy vốn đang vận hành rất trơn tru. Thông qua các kênh truyền thông, HLV người Đức đã khuyên ông Chủ tịch "hãy thôi ảo mộng đi" và sớm mang về cho ông những cầu thủ bằng xương bằng thịt nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải đầy cam go phía trước.
 
Van Der Vaart, gương mặt nằm trong kế hoạch B của Calderon

Trước sự thúc giục của HLV và thái độ sốt ruột từ các CĐV, đặc biệt là khi thấy Nou Camp ầm ầm kẻ đến người đi, Calderon buộc phải tạm gác kế hoạch A (mua sao) sang một bên để, bắt đầu từ hôm nay, khởi động kế hoạch B (mua người). Thực ra, đây là một động thái không hề mới mẻ của ông Chủ tịch. Còn nhớ ở Hè năm ngoái, sau khi theo đuổi Robben suốt một thời gian dài không được, Calderon đã đáp lại yêu cầu "mang về cho tôi một bộ óc và một đôi cánh" từ Schuster bằng cách chạy sang Hà Lan "vớt" nhanh bộ đôi Sneijder và Drenthe. Cả 2 vụ này đều diễn ra vào trung tuần tháng 8, với bối cảnh không khác so với bây giờ là mấy: Tiến trình mua sao chưa đi đâu tới đâu, HLV giục, CĐV sốt ruột, còn Barca thì đã hoàn tất việc mua bán.

Hôm qua, trước các thành viên BLĐ, Ramon Calderon đã trình bày chi tiết kế hoạch B của mình. Theo đó, trọng tâm sẽ là tiền vệ Rafael van der Vaart của Hamburg và tiền đạo David Villa của Valencia. Đây đều là những mục tiêu trong tầm với của Real Madrid. Van der Vaart chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, nên Hamburg chỉ còn 2 sự lựa chọn: Hoặc là bán đi ngay bây giờ, hoặc là để anh ta tự do ra đi vào mùa Hè năm sau. Theo tiết lộ của chính Calderon, vụ Van der Vaart xem như đã xong sau khi Real đồng ý trả 12 triệu euro, và sẽ được chính thức hóa vào ngày 2/8 tới, khi Real gặp Hamburg ở London trong khuôn khổ Cúp Emirates. Còn trong vụ Villa, Real cũng có lợi thế là có được quyền ưu tiên từ Valencia, chỉ đợi tân Chủ tịch Soriano tuyên bố bán là nhảy vào. Dự kiến, Real sẽ phải chi không ít hơn 40 triệu cho Vua phá lưới EURO 2008 này.

Mùa Hè năm ngoái, Real Madrid đã tận dụng được đà thắng lợi từ kế hoạch B để giải quyết gọn ghẽ kế hoạch A mang tên Robben, khi Chelsea không còn chơi trò dền dứ được nữa. Mùa này, nếu dứt điểm được sớm các mục tiêu Villa và Van der Vaart, Calderon sẽ có thêm thời gian và sự tự tin để tiếp tục theo đuổi Ronaldo (trò đời, những gì không thực sự muốn lại rất hay có được). Và cũng không loại trừ khả năng, những nhân tố trong kế hoạch B sẽ là những người đóng vai trò chủ đạo ở đội bóng, như trường hợp của Sneijder ở mùa giải vừa qua chẳng hạn.
 

Kế hoạch B có ai?

David Villa: Tiền đạo xuất sắc nhất của TBN hiện nay, giá khoảng 40 triệu euro.

Karim Benzema: Ngôi sao của Lyon, tương lai của ĐT Pháp. Giá: Không thấp hơn 30 triệu.

Van der Vaart: Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Hamburg và đội tuyển Hà Lan. Giá: 12 triệu euro.

Steven Fletcher: Tiền đạo 21 tuổi của Hibernian. Giá: 2,5 triệu euro.

Baptista và Saviola muốn ở lại

Hai cầu thủ có tương lai bất ổn nhất ở Bernabeu đều đã tận dụng rất tốt thời điểm các trụ cột khác đi vắng để chứng tỏ khả năng của mình. Trận gặp Linz, cả Baptista và Saviola đều ghi bàn cho Real Madrid, và đều dùng bàn thắng họ ghi được để thuyết phục HLV Bernd Schuster cho họ ở lại. Tuy nhiên, trong 2 người, dường như chỉ có Saviola là còn được HLV Schuster tin tưởng, dù bản thân tiền đạo người Argentina cũng không mấy tin tưởng vào điều đó.

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm