M.U tan mộng ăn 5: Lỗi của Ferguson?

21/04/2009 08:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Alex Ferguson là người phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn một đội hình khiến hy vọng giành năm danh hiệu trong mùa giải này của M.U tan thành mây khói.
 

HLV của M.U rời sân Wembley tối thứ Bảy mà vẫn khẳng định rằng ông không hối tiếc với đội hình mang nhiều tính thử nghiệm hơn là để đua tranh trong một trận chung kết. Ferguson cũng không cho rằng ông đã phạm sai lầm. Nhưng chính trong ngày hôm đó, kế hoạch giành một cú ăn năm vô tiền khoáng hậu của đội bóng áo đỏ đã bị quăng vào sọt rác. Điều đó thật ra chẳng phải là đáng tiếc khi kỳ vọng như thế là quá nhiều, nhưng không khỏi có chút cảm giác buồn cho các CĐV áo đỏ khi thất bại chủ yếu là do họ tự gây ra, chứ không phải do đối phương quá xuất sắc.

Thật ra chính Ferguson đã nhắc đi nhắc lại với những người yêu mến M.U suốt mấy tháng qua rằng đó là một giấc mơ không thể. Cũng phải thừa nhận rằng Ferguson, với tư cách là HLV thành công nhất ở Anh hiện giờ, thường đưa ra nhiều quyết định đúng đắn hơn là phạm sai lầm. Nhưng có sự khác biệt giữa một canh bạc có tính toán trước và một quyết định bất cẩn do chủ quan. Ferguson đã vượt qua ranh giới đó ở Wembley khi ông nghĩ rằng M.U đủ sức vượt qua một đối thủ như Everton với 4 cầu thủ dưới 20 tuổi trong đội hình xuất phát và 8 trong số 11 trụ cột không ra sân.
 
M.U bị Everton loại khỏi bán kết Cúp FA: Lỗi của Ferguson ?

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như chiến lược gia người Scotland không bỏ Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney và tất cả những người khác lại Manchester. Tất nhiên, cũng có những logic nhất định trong lập luận của Ferguson vào lúc ông còn phải tính toán đến cuộc đua còn khốc liệt trước mắt ở Champions League và Premier League, nhất là sau khi M.U đã vắt kiệt sức trong chuyến làm khách tới BĐN trước Porto thứ Tư tuần trước.

Macheda, Welbeck không phải là Rooney, Ronaldo

Nhưng một trận bán kết Cúp FA ở Wembley chắc chắn không phải là lúc và nơi để thử nghiệm, khi cái giá cho thất bại là rất đắt. M.U tỏ ra nặng nề, chậm chạp và không quyết đoán khi họ có bóng. Federico Macheda, cầu thủ người Italia còn chưa có bằng lái, thể hiện được tiềm năng và sự háo hức ấn tượng. Daniel Welbeck, người đá cặp với Macheda, cũng làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, về tổng thể, Ferguson đã chờ đợi quá nhiều từ một bộ đôi có tuổi đời tổng cộng là 35 có thể thay thế cho Ronaldo và Rooney, hiện là hai trong số những tiền đạo giỏi nhất hành tinh. Những pha đi bóng của Welbeck thường đi vào ngõ cụt, trong khi Macheda không còn là một bất ngờ như hai ở hai trận gần nhất và bị các trung vệ lão luyện hơn của Everton bắt chết.

Thật dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh trong phòng thay quần áo của Everton khi họ được tin Ferguson để đội hình mạnh nhất lại Manchester. Khi danh sách hai đội được đọc lên, không ngạc nhiên khi các CĐV Everton ở Wembley chào đón với sự vui mừng ầm ĩ. Những ai đã theo dõi M.U ở Cúp FA mùa giải này có thể cũng chờ đợi vài thay đổi trong đội hình xuất phát, 3, 4 hoặc 5 sự thay đổi, nhưng không phải là 8. Wembley là một sân bóng khác hẳn với Moss Lane ở Altrinham, nơi Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt đội M.U dự bị trong các trận đấu dành riêng cho họ có sự tham dự của Welbeck và Macheda. Có khoảng 591 người xem họ chơi bóng thứ Năm tuần trước khi Welbeck và các đồng đội trong đội bóng của Solskjaer đánh bại đội dự bị của Everton 2-0. Hôm đó, Welbeck là một tài năng trẻ đầy ấn tượng, nhưng ở Wembley, trước 88.000 người, câu chuyện hoàn toàn khác.

Ferguson có thể tranh cãi rằng dẫu sao ông cũng suýt nữa giành được chiến thắng. Quả thật, có đôi lúc ấn tượng mà các cầu thủ áo đỏ trẻ trung tạo ra thật mạnh mẽ. Kỹ thuật cá nhân của họ, bản lĩnh trên một sân khấu lớn ở độ tuổi đó và tinh thần chiến đấu đến cùng, tất cả đều rất đáng khen ngợi. Chỉ có điều, chính Ferguson đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích trọng tài, Mike Riley, vì không cho đội bóng của ông hưởng một quả phạt đền sau khi Phil Jagielka kéo ngã Welbeck trong hiệp 2. Trước khi trận đấu với Everton bắt đầu, Ferguson đã nhắc lại rằng Riley là người cho M.U hưởng 9 quả phạt đền trong 17 trận ông này bắt ở Old Trafford và cho rằng vị trọng tài này là một “CĐV bí mật” của đội bóng áo đỏ, với hy vọng điều đó sẽ lặp lại trước Everton. Không may cho Fergie, lần này ông đã tính toán sai, và mưu mẹo của ông trở nên phản tác dụng, như chính những lựa chọn về đội hình ra sân.
 
Không biết ghi bàn

Riêng mùa này, M.U đã tham dự 3 trận đấu tại sân Wembley mới, gồm 1 trận tranh Siêu Cúp Anh, 1 CK Cúp Carling và đêm Chủ nhật vừa qua là bán kết Cúp FA. Điểm chung nhất là cả 3 trận ấy đều kết thúc với tỷ số 0-0 và phải cần đến lượt đá luân lưu để phân định thắng - bại (M.U thắng 2 và thua 1). Tổng cộng, M.U đã đá 5 trận ở Wembley mới nhưng chỉ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn.
Mặt sân quá xấu

HLV Alex Ferguson của M.U cho rằng một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua trận là do mặt sân Wembley quá xấu và ông sợ rằng việc FA đem sân bóng quốc gia ra kinh doanh đã dẫn đến hậu quả đó. Ferguson nói: “Sau trận thắng Porto, tôi đã có trong tay đội hình thi đấu cho trận Cúp FA. Berbatov, Scholes và cả Evra đáng lẽ đá chính. Nhưng khi nhìn thấy mặt sân, tôi cảm thấy lo lắng và điều đó giải thích tại sao tôi không sử dụng nhiều cầu thủ quan trọng. Tôi được nghe nói người ta tổ chức các nội dung đua tốc độ ở đây. Sân bóng đã được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nữa, và mặt cỏ bị thay liên tục… Đó là một vấn đề với FA, vì chi phí vận hành sân bóng khiến họ phải chấp nhận đem nó ra thương mại hóa”. Trước đó một ngày, HLV Arsenal Arsene Wenger cũng đã lên tiếng than phiền về mặt sân sau khi đội bóng của ông bị Chelsea đánh bại 2-1.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm