Nadal: Chỗ dựa lớn của tôi là gia đình

17/09/2010 13:28 GMT+7 | Tennis









Nadal (áo vàng) xem gia đình là chỗ dựa lớn của anh- Ảnh theo internet
 (TT&VH) -  Đề cập đến tình trạng sức khỏe không tốt của ông nội và tầm quan trọng của gia đình, tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Rafael Nadal bày tỏ: “Tôi chưa nói chuyện được với ông bà. Ông tôi là một fan cuồng của âm nhạc, là nhạc trưởng, nhưng con cháu chẳng ai theo đuổi sự nghiệp của ông. Nhưng ông theo dõi thể thao và luôn luôn quan tâm đến kết quả thi đấu của tôi. Đối với tôi, gia đình là rất quan trọng. Tôi luôn là đứa cháu cưng (của các bác, các chú) và đứa cháu nội cưng của ông bà và điều đó ghi dấu vào cuộc sống của tôi. Nếu không có họ tôi không thể giành được những gì mình có hôm nay.

"Nếu bảo tôi nói về một điều ước thì điều tôi mong là sức khỏe cho tôi và cho tất cả những người bên tôi và cho tất cả mọi người trên thế giới, nếu điều đó là có thể. Không có sức khỏe sẽ không có hạnh phúc. Nếu người thân của anh mạnh khỏe, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc với tất cả những gì mình giành được và mình có, và do đó tôi không thể đòi hỏi bất cứ một thứ gì khác".

 K.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm