M.U nhọc nhằn thắng Fulham 3-2: Chỉ hài lòng về điểm số

26/08/2012 06:34 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Van Persie đã khai hỏa, Kagawa tiếp tục gây ấn tượng, và M.U giành được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Nhưng đằng sau chiến thắng 3-2 trước Fulham tối qua vẫn còn rất nhiều nỗi lo, về lối chơi và về con người.

Khi M.U gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10, và sau đó vươn lên dẫn ngược lại Fulham, gương mặt Rooney trên băng ghế dự bị vẫn nom khá ủ dột. Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới, Sir Alex đã để một loạt các chân sút "có số má" như Rooney, Welbeck, Chicharito trên băng ghế dự bị để bố trí duy nhất van Persie trên hàng tấn công M.U, với Kagawa là người được bố trí đá hộ công. Trước đó, van Persie chỉ được sử dụng ở nửa cuối hiệp hai trận gặp Everton, và chưa thể hiện được gì nhiều.


Bùng nổ trong hiệp một - Ảnh: Getty

Nhưng hôm qua, điều mà nhiều người mong mỏi đã đến: tân binh người Hà Lan đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới theo đúng cái cách mà anh từng tàn phá các hàng phòng ngự đối phương ở mùa giải trước. Từ một đường tạt khá bình thường của Evra ở phút thứ 10, lại bị hậu vệ đối phương kèm sát, van Persie vẫn tung một cú đá nối chân trái cực nhanh, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Trước đó, Fulham bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ ba, khi Damien Duff dứt điểm thoải mái trong vòng cấm địa sau đường căng ngang của Bryan Ruiz.

Việc van Persie sớm khai hỏa có ý nghĩa rất lớn trong việc giải tỏa áp lực với chính anh, cũng như M.U, sau màn khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 2004. Cái cách đội chủ nhà dồn lên mạnh mẽ sau bàn gỡ hòa là một minh chứng. Trong khi Evra, Rafael, Young và Valencia liên tục tạo nên những áp lực khủng khiếp lên hai cánh, thì Shinji Kagawa tiếp tục là một điểm sáng trong lối chơi tấn công của M.U với khả năng cầm bóng đầy tự tin. Phút 35, tiền vệ người Nhật Bản cũng có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới ở một trận đấu chính thức. Cleverley có một cú sút khó chịu từ ngoài vòng cấm địa khiến Schwarzer không thể bắt dính và Kagawa có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới.

Chỉ hai phút sau đó, khung thành Fulham lại chao đảo khi Kagawa dứt điểm dội cột dọc Schwarzer, còn trái bóng bật ra được Ashley Young chuyển cho Rafael đưa vào lưới, song hậu vệ Brazil đã rơi vào thế việt vị. Đến cuối hiệp một, tỷ số được nâng lên 3-1, và Rafael chính là người ghi bàn với cú đánh đầu cận thành, cũng sau đường chuyền của Ashley Young.

Rất nhiều người đã nghĩ đến một bữa tiệc bàn thắng ở Old Trafford, nhưng...

Đốt lưới và... đổ máu

Khi De Gea giật gót lừa bóng qua một tiền đạo Fulham trong vòng cấm địa nhà, khối khán giả trên các khán đài Old Trafford đã thót tim. Cuối hiệp một, khung thành M.U lại chao đảo lần nữa khi nhận 3 cú sút liên tiếp từ phía đội khách, mà chỉ có sự xuất sắc của De Gea, nỗ lực của hậu vệ và may mắn (xà ngang) mới khiến họ thoát thua. Đó rõ ràng là những dấu hiệu cho một hiệp hai không dễ dàng gì.

Và De Gea vẫn là nhân vật chính. Nổi tiếng với phản xạ cực tốt, nhưng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chưa thể rũ bỏ được hình ảnh của một kẻ gác đền ra vào thiếu hợp lý, đặc biệt là trong các pha bóng bổng. Đường tạt bóng của Fulham không quá khó khăn, nhưng De Gea đã không phối hợp ăn ý với Vidic, dẫn tới bàn thua ở phút 64. Cả hai cùng băng lên cùng tiền đạo Fulham nhưng không ai kiểm soát được bóng. Trái bóng đập vào Vidic trong tư thế "bọ cạp" và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả nhà.


Sau chiến thắng là rất nhiều nỗi lo - Ảnh: Getty

M.U từng dẫn trước Everton 4-2 nhưng vẫn đánh mất điểm, và tối qua, thảm họa ấy suýt lặp lại khi họ để cho đối phương dồn ép dữ dội trong hiệp hai. Bất chấp đã đưa Giggs vào để giữ nhịp lối chơi, cũng như tung cả Rooney và Welbeck vào sân để gia cố hàng công, M.U vẫn không thể gia tăng cách biệt mà còn liên tục phải đối phó với những pha hãm thành liên tục của Fulham.

Nhưng hình ảnh mà rất nhiều người cảm thấy rùng mình nhất là chấn thương nghiêm trọng của Wayne Rooney ở phút bù giờ thứ ba. Sau cú đá phạt của Rodallega, Rooney lao vào cản bóng, và pha hạ chân ác ý của cựu tiền đạo Wigan đã để lại trên đùi anh một vết rách dài và khá sâu. Máu đã đỏ trên thảm cỏ Old Trafford, và Rooney lập tức phải rời sân bằng cáng. Vài phút bù giờ dài như một thế kỷ khi bên cạnh nỗi lo về chấn thương của Rooney, còn là nguy cơ bị gỡ hòa trong hoàn cảnh 10 chọi 11 (vì đã hết quyền thay người).

Nhiều người đã hỏi Sir Alex: nhiều tiền đạo để làm gì? Câu trả lời đã có sau trận đấu tối qua. Khi mà chấn thương của Rooney còn chưa rõ mức độ nặng nhẹ, ít ra, M.U vẫn còn những phương án khác để đá cùng van Persie như Welbeck hay Chicharito.

Tuấn Cương

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm