Bác sĩ ngộ sát Michael Jackson: 'Tôi không bao giờ hãm hại vua pop'

02/11/2013 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được ra tù vào hôm 28/10, Conrad Murray (60 tuổi), viên bác sĩ bị kết tội ngộ sát Michael Jackson hồi năm 2009 do tiêm thuốc gây mê quá liều, đã trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên.

Trong cuộc phỏng vấn này, Conrad khẳng định ông “chưa bao giờ hãm hại vua pop” và nói rằng Jackson hẳn sẽ rất kinh hoàng khi thấy bác sĩ riêng của mình bị đối xử như hiện nay. “Jackson biết và sự thật là tôi không bao giờ hãm hại ông. Tôi và Jackson rất yêu quý nhau” - Murray quả quyết.

Không được biệt đãi trong tù

Murray được ra tù sớm 2 năm do hệ thống nhà tù ở Los Angeles quá tải. Ngay sau khi ra tù, ông đã dừng chân ở một cửa hàng bán bánh kẹp. Sau đó, ông hưởng những giây phút tự do đầu tiên của mình bằng việc bế cậu con trai Che Giovanni đi dạo trên núi. Mẹ của cậu bé này là nữ diễn viên Nicole Alverez. Trong suốt 2 năm Murray ngồi tù, Alverez đã luôn ở bên ông.

Có nhiều lời đồn rằng Murray đã được hưởng ưu đãi trong thời gian ngồi tù, nhưng luật sư của ông là Valerie Wass khẳng định: “Trong tù, Murray không hề được ưu đãi và thậm chí còn không được đối xử tốt như hầu hết các tù nhân khác vì tội danh của mình”.

Murray nói ông đã khóc vì vui sướng khi hay tin tòa án đã phán quyết AEG Live LLC, công ty tổ chức loạt chương trình hòa nhạc tái xuất của Jackson, không thuê mình một cách cẩu thả.

Sau khi Jackson qua đời, bà Ketherine, mẹ vua pop, đã đâm đơn kiện AEG Live LLC với cáo buộc công ty này đã thuê Murray một cách bất cẩn, gây nên cái chết của con bà.

Tính chuyện "hốt bạc" nhờ ra sách và ca hát

Thời gian ngồi tù, Murray vẫn tiếp tục “tạo sóng” thông qua các bài viết của mình. Hồi tháng 6, ông còn được mời tham gia chương trình Anderson Cooper 360 truyền hình trực tiếp và trình bày ca khúc The Little Boy That Santa Claus Forgot. Khi hay tin con gái Jackson là Paris, cắt cổ tay tự vẫn, ông Murray đã gửi thông điệp tới cho cô bé, nói rằng mình yêu cô bé như con và còn hát tặng ca khúc You Are Not Alone nổi tiếng của Jackson.

Giờ đây, Murray đang “ve vãn" các nhà xuất bản để phát hành một cuốn sách viết về thời gian ông ở bên cạnh Jackson. Nếu dự án này thuận buồm xuôi gió, Murray sẽ nằm trong số những nhân vật không danh tiếng khác đã biến những năm tháng ngồi tù của mình thành hợp đồng xuất bản sách và thu lợi. Trong số đó phải kể đến Amanda Knox, một người Mỹ đã phải ngồi tù vì cáo buộc giết chết người bạn chung phòng ở Italia. Sau khi ra tù, cô đã được trả trước 4 triệu USD để viết cuốn sách Waiting To Be Heard, được phát hành hồi đầu năm.

Chưa kể, Murray còn đang tính tới nhiều phương án khác để kiếm sống. Nhiều người cho rằng, có thể ông được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế. “Murray còn nghĩ có thể trong tương lai ông ấy sẽ là ca sĩ” - Jeff Adams, cựu vệ sĩ của Michael Jackson, nói với tờ The New York Daily News.

Sẽ khởi kiện nhà chức trách?

Murray từng điều hành một số phòng khám ở Houston và Las Vegas. Nhưng sau khi bị kết tội ngộ sát vua pop, ông đã bị tước giấy phép hành nghề.

Hôm 30/10, chỉ 3 ngày sau khi ra tù, Murray đã đâm đơn kiện Sở Y tế Texas với cáo buộc họ đã vội vàng thu hồi giấy phép hành nghề của ông. Tuy nhiên, luật sư của gia đình Jackson là Brian Panish cho rằng chính quyền không thể để Murray có “cơ hội làm tổn thương bất cứ ai nữa”.

Luật sư riêng của Murray là Charles Peckham đã lập tức lên tiếng phản pháo: “Ở đất nước này, bất cứ ai muốn làm việc đều được làm việc. Bác sĩ Murray cũng giống như mọi người, ông phải được trao quyền hành nghề”.

VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm