V-League

Ra mắt hoàn hảo

16/08/2010 11:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã có thông tin “ê-kíp” HLV Phạm Công Lộcchân sút chủ lực Samson của TĐCS.ĐT sẽ chuyển về Thủ Dầu Một ở mùa giải tới. Kèm theo đó, còn có thể thêm 1 – 2 cầu thủ có thương hiệu nữa từ xứ Tràm Chim.

Ông Lộc vẫn chưa nhận lời, vì còn rất nhiều thứ đằng sau khó nói ở đội bóng quê hương. Trong khi có thể cảm nhận Samson đang hưng phấn thế nào, với viễn cảnh trở thành một phần của B.BD. Một cuộc cách mạng ở đội bóng miền Đông đất đỏ đang diễn ra âm thầm.
Nếu Samson sẽ về B.BD mùa sau thì trận đấu hôm qua
đúng là màn “chào hỏi” tuyệt vời của anh. Ảnh: Quang Nhựt
Chiều qua, ông Lộc “cá lóc” cũng như “hung thần” Samson đã rất biết tranh thủ lấy số. Khi Samson (có 1 bàn thắng) cười tươi như hoa, sau những lần biến hàng phòng ngự chủ nhà trở thành các gã hề, thì chiến thắng của TĐCS.ĐT còn mang đậm dấu ấn dụng binh của HLV Công Lộc.

Trên sân Bình Dương, TĐCS.ĐT sẵn sàng chơi công đối công với người chủ nhà, bằng 3 ngoại binh tốt nhất được dồn cho tuyến đầu. Sự đúng đắn của ông Lộc còn là việc tung Sunday vào sân (thay Samson) rất đúng thời điểm. TĐCS.ĐT thắng lợi giòn giã, nói thay cho một màn chào hỏi không thể mỹ mãn hơn.

Tướng Lộc tinh quái hơn nhiều so với dáng vẻ nông dân của mình. Rõ là “không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”. Thua trận, nhưng có thể trên khán đài, những quan chức của đội bóng đất Thủ có thể vẫn rung đùi. Đây mới là những con người mà Thủ Dầu Một cần, để hướng tới thứ bóng đá tử tế.

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm