HN.ACB: Con nhà khó vừa nhọ vừa đen

31/03/2011 12:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vài ngày đã trôi qua kể từ buổi chiều chủ nhật ầm ĩ trên sân Nha Trang nhưng HN.ACB dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Đó là những bức xúc, là cảm giác hối hận sau một phút bột phát, nhưng sâu đậm hơn tất cả là nỗi buồn của một kẻ thấp cổ bé họng, mà tiếng kêu của họ liệu có ai lắng nghe và liệu có ai thấu hiểu.

Con nhà khó

Không cần nhắc lại thì ai cũng thấy rằng tình cảnh của HN.ACB là khó khăn nhất V-League. Ngoài năng lực hạn chế thì hoàn cảnh thân cô thế cô của đội bóng Thủ đô cũng là một lý do khác để thày trò HLV Mauricio Luis cảm thấy buồn tủi.

Chẳng có đội bóng nào giống HN.ACB và cũng chẳng có đội bóng nào coi họ là “bạn”. Cầu thủ HN.ACB chỉ còn biết động viên nhau thôi thì đội mình làm “bóng đá sạch” và thi thoảng lại lôi câu nói của bầu Kiên làm lý do để an ủi: “Đừng bao giờ nhắc đến 2 từ bán độ”.

Không cần nói thì ai cũng thấy rằng tình cảnh của HN.ACB (phải) là khó khăn nhất V-League

Nhưng điều đáng tôn trọng ở một tập thể như vậy là họ không cam chịu làm bịch bông cho người ta đấm. Hàng ngày, trên cái mặt cỏ lầy lội như mặt ruộng, thầy trò HLV Maurico Luis vẫn giữ lấy cho mình niềm tin vào tương lai qua những bước chạy không mệt mỏi.

Ở một đội bóng như thế, mỗi điểm số có được (bằng năng lực thực sự của mình) cũng gần như đồng nghĩa với sự sống. Bất lực toàn tập suốt từ đầu mùa nhưng một chút ánh sáng đã le lói sau trận thắng TĐCS.ĐT ở vòng 6 và trận hòa B.BD ở vòng 7. Đó là lý do cầu thủ HN.ACB đã gần như phát điên khi 1 điểm của họ bị lấy mất vào những phút cuối cùng trong trận đấu với K.KH ở vòng 8.

Vừa nhọ vừa đen

Đối với bất cứ đội bóng nào, việc trụ vững đến phút 88 để rồi sau đó sụp đổ cũng là một sự phũ phàng. Ở một đội bóng như HN.ACB, sự phũ phàng còn nhân lên gấp đôi, vì vậy có thể phần nào thông cảm với tâm trạng của họ. Nhưng đội bóng Thủ đô không cho rằng họ chủ định hành hung trọng tài. Nhớ lại màn lộn xộn trên sân Nha Trang, đội trưởng Lê Đức Tuấn chia sẻ, anh và các đồng đội chỉ chạy đến để khiếu nại về quyết định của trọng tài nhưng ông Nguyễn Quốc Hùng bỗng dưng bỏ chạy còn lực lượng an ninh thì tràn vào sân cứ như thể xẩy ra ẩu đả đến nơi.

Đức Tuấn cũng không cho rằng anh chủ định ném chiếc băng thủ quân về phía trọng tài. Anh giải thích hành động của mình giống như hành động của Đình Tùng (Thanh Hóa) cởi phăng áo đấu ném xuống đất ở vòng đấu thứ 7. Đó là biểu hiện của một sự bất lực và bực tức.

Đình Tùng đã không bị phạt bởi tình huống đó nên HN.ACB có cơ sở để lập luận rằng án phạt dành cho Đức Tuấn (nếu có) sẽ không quá nặng. Nhưng đội bóng Thủ đô cũng không quá kỳ vọng vào điều này. Một phần vì cách ứng xử của HĐTT QG cũng như BTC từ đầu giải tới giờ đã khiến HLV và cầu thủ tin rằng phần sai sẽ luôn thuộc về họ sau mỗi lần xảy ra sự cố, và phần khác đến từ suy nghĩ “Trời” sẽ không soi tới một kẻ thấp cổ bé họng như đội bóng Thủ đô.

Đó là lý do khi TT&VH đặt câu hỏi về quan điểm của mình sau những gì diễn ra trên sân Nha Trang, HLV Mauricio Luis gãi đầu cười trừ: “Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện!”. Hơn chục năm gắn bó với HN.ACB, HLV người Argentina có lẽ cũng hiểu rõ vị thế của mình. Nếu ở một đội bóng khác, không loại trừ khả năng “miệng” của El Buly sẽ “có gang, có thép” hơn nhiều.    

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm