Vé xem trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia: 'Sốt' nhưng không đắt

09/12/2014 08:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, cơn sốt vé bùng lên tại Hà Nội sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại trận lượt đi bán kết AFF Cup 2014 hôm 7/12. Nhưng giống như mọi quy luật về cung cầu khác, giá vé vẫn không thể vượt trần.

Trước đó, đã có những dự đoán về các mức giá trên trời cho tấm vé theo dõi đội tuyển Việt Nam đấu bán kết với Malaysia tại Mỹ Đình. Những dự đoán ấy được “kích nổ” thêm bởi chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên đất khách. Thắng lợi ấy là chiến công vang dội của bóng đá Việt Nam sau 6 năm liên tiếp thất bại ở đấu trường khu vực Nó đã ngay lập tức tạo ra một cơn sốt vé trong giới mộ điệu. Nhưng sốt không đồng nghĩa với đắt.

Khảo sát của Thể thao & Văn hóa trong ngày 8/12 cho thấy với từ 2,2 tới 2,5 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng sở hữu một cặp vé A hoặc B ở những vị trí đẹp. Với vé khán đài C và D, mức giá chỉ xấp xỉ 1 triệu đồng. Trên các diễn đàn mạng và các trang rao vặt, mức giá thậm chí thấp hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1,3 tới 1,5 triệu đồng một cặp vé A-B. Mức giá này không chênh lệch quá lớn so với khảo sát được thực hiện vào sớm ngày 7/12, trước khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Bất chấp hàng dài CĐV xếp hàng tại Mỹ Đình hôm 6/12, giá vé xem đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014 không hề trội hơn giá vé xem U19 Việt Nam đá bán kết và chung kết giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 9.

Mức giá 3, 4 triệu đồng đã không xuất hiện như dự đoán của giới mộ điệu. Có thể hiểu rằng, giá vé xem đội tuyển Việt Nam đã gần chạm trần. Hãy cùng giải thích nguyên nhân của chuyện này.

Thứ nhất, vé xem bóng đá cũng là một mặt hàng. Trong đời sống kinh tế thị trường, nó phải đáp ứng các điều kiện về cung cầu và sức mua. Nhu cầu săn vé xem đội tuyển Việt Nam là rất cao. Nhưng sức chứa của sân Mỹ Đình lên tới 40.000 chỗ, thời điểm cuối năm là khoảng thời gian người dân mua sắm nhiều, đời sống kinh tế khó khăn cũng khiến sức mua giảm sút. Dù dành rất nhiều tình yêu cho đội tuyển, người hâm mộ sẽ luôn có những giới hạn sức mua mà họ không thể vượt qua.

Thứ hai, chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam khiến tấm vé vào chung kết đã gần như nằm gọn trong tay ông Miura và các học trò. Trận bán kết lượt về vì thế có lẽ không thực sự hấp dẫn. Nhiều người đang có tâm lý chờ trận chung kết lượt về với Thái Lan hôm 20/12. Nếu phải lựa chọn giữa bán kết và chung kết, người xem thông minh sẽ có lựa chọn của riêng mình.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm