SVĐ quốc gia Lào có không khí giống như Mỹ Đình. Sân bóng vẫn được xem là “công trình thế kỷ” của nước bạn Lào, chiều qua, được phủ tuyền một màu đỏ. Màu đỏ ở khắp các khán đài, và nếu ai là người dị ứng với gam màu này, chắc hẳn không chịu nổi.
CĐV Việt Nam đến từ khắp nơi trên đất nước Lào. Theo con số thống kê không chính thức, chưa tới 1% dân số Lào là người Việt. Nhưng không phải người Việt nào ở xứ Triệu voi cũng đến sân bóng, trong chiều qua. Phần đông người hâm mộ đã lội bộ qua biên giới, để sát cánh cùng thầy trò HLV Calisto. Có cả những người Lào mặc áo đỏ, đứng về phía Việt Nam. Và họ đã không phải hối tiếc.

Từ rất sớm, lớp lớp những đoàn người trong sắc phục cờ đỏ, sao vàng đã phủ kín nhiều km đại lộ mang tên cố Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane. Chúng tôi thấy còn có những người Việt 2 bên vệ đường, chuẩn bị sẵn rất nhiều cờ. Có cảm giác như mọi ngả đường đều dẫn về SVĐ quốc gia Lào.
Chỉ là một trận hòa, nhưng với giới mộ điệu, đó là chiến tích thực sự. Chiến tích trước người Thái. Họ sẽ lại đổ ra đường phố Vientiane ăn mừng, như thể đang ở Sài Gòn – Hà Nội vậy. Đêm nay, kiều bào Việt Nam ở Lào sẽ vui, vì Quốc khánh Lào, vì U23 VN đã có điểm!
Hôm qua, là Quốc khánh lần thứ 34 của Lào. Hẳn người dân Vientiane cũng cảm nhận bóng đá Việt Nam đã giúp cho ngày đại lễ của họ thêm trọng đại và tưng bừng.
|
Ít nhất 3 nguyên thủ quốc gia tham dự Lễ khai mạc ![]() SVĐ QG Lào sẽ tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 25 BTC cũng cho biết,
Việt Nam cũng đã nhận lời mời trọng thị, nhưng cụ thể nhà lãnh đạo cấp
cao nào sẽ tham dự Lễ khai mạc hiện chưa được xác định.
Lễ khai mạc Lào được
tổ chức với tinh thần bản sắc dân tộc, để cả khu vực và quốc tế hiểu
thêm về văn hóa và con người Lào. Tổng chi phí cho Lễ khai mạc và Bế
mạc (18-12) vào khoảng 4 triệu USD. |
