Sevilla-Atletico 3-1: Khởi đầu như mơ của Manzano

04/10/2010 11:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tân HLV của Sevilla, Gregorio Manzano, đã có sự khởi đầu như mơ khi đánh bại đối thủ trực tiếp Atletico Madrid ngay trong trận đầu cầm quân ở Liga.

Thực ra, Manzano đã có màn ra mắt đội bóng mới từ giữa tuần trước khi Sevilla đến làm khách của Dortmund trong trận đấu thuộc loạt trận thứ 2 vòng bảng Europa League 10-11. Tuy nhiên, do thời gian quá ngắn (chào hỏi xong là bay sang Đức luôn), Manzano chưa thể truyền đạt tới các học trò mới những ý tưởng của mình. Và thực tế là dù Sevilla đã đánh bại Dortmund, người ta vẫn chưa nhận thấy dấu ấn của Manzano trong chiến thắng 1-0 đầy may mắn ấy.


Sevilla (áo sáng) hạ Atletico 3-1 trên sân nhà - Ảnh Getty
Nhưng đến trận đấu với Atletico thì dấu ấn của Manzano đã được thể hiện rõ ràng. Cùng phải chịu nhiều xáo trộn do thể lực của các trụ cột không đảm bảo để chơi 3 trận/tuần, song Sevilla của Manzano (không Fabiano, Navas, Cigarini, Guarente, Dabo) thích nghi với hoàn cảnh mới tốt hơn Atletico của Flores (không Aguero, Reyes, Godin, Filipe). Không có Navas, Manzano đã điều Perotti sang cánh phải, và tiền vệ người Argentina đã đền đáp được niềm tin của ông thầy khi ghi dấu trong cả hai bàn thắng trong hiệp 1 của Sevilla. Anh là người chọc khe cho Negredo (đá thay Fabiano) sửa bóng vào góc cao hạ De Gea trong bàn mở tỉ số, và là người tung cú vuốt bóng đập người hậu vệ Atletico đổi hướng và bay thẳng vào lưới trong bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Atletico đã chơi tốt hơn sau khi HLV Flores cố gắng tăng cường sức tấn công bằng việc đưa hai cầu thủ người Brazil Luis Filipe và Diego Costa vào sân. Tuy nhiên, trong khi những thay đổi còn chưa mang tới một kết quả cụ thể nào thì thủ môn De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Từ một pha nhả bóng đẹp của Negredo, Kanoute đã có một cú dứt điểm chìm vào góc xa đầy hiểm hóc, không cho thủ thành De Gea một cơ hội cản phá. Trong thời gian còn lại, những nỗ lực của Atletico chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng an ủi sau sai lầm cá nhân (phá bóng hụt) của Caceres bên phía Sevilla. Người ghi bàn cho Atletico là Diego Costa, tác giả của bàn thắng duy nhất cho Atletico trong trận đấu với Zaragoza cuối tuần trước.

Trong các trận đấu còn lại của loạt trận 22h đêm qua, nổi bật là chiến thắng 2-0 của Villarreal trước Racing. Đó đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của "Tàu ngầm Vàng" ở Liga. Như thường lệ, các tiền đạo lại có tiếng nói quyết định: Nilmar mở tỉ số ngay ở phút thứ 9, còn Rossi là người nhân đôi cách biệt 5 phút sau đó. Một chi tiết đáng chú ý khác liên quan tới loạt trận này là không có đội khách nào giành chiến thắng. Hercules thảm bại 0-3 ở Getafe, trong khi Levante và Malaga, khả quan hơn, giành được 1 điểm trên sân của Osasuna và Almeria sau các trận hòa có cùng tỉ số 1-1.
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm