Phim

"Quick" - "bom tấn" nửa vời

14/10/2011 14:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một năm điện ảnh Hàn Quốc sản xuất ra rất nhiều cuốn phim (xấp xỉ 100 phim được ra rạp trong năm 2010) nhưng không phải tác phẩm nào cũng hay, tác phẩm nào cũng xuất sắc. Ngay cả bom tấn có kỹ xảo hoành tráng như Typhoon, D-War, Sector 7 vẫn bị coi là thảm họa. Quick là tác phẩm nửa vời như vậy.

1. Điểm hạn chế mà các bộ phim nói trên thường gặp đó là phần kịch bản đôi khi quá dài dòng, rời rạc và đặc biệt phong cách hài mang đậm nét văn hóa Hàn, điều mà không phải khán giả nước ngoài nào cũng hiểu, cũng thích. Yếu tố kỹ thuật (quay phim, dựng phim, kỹ xảo, âm thanh) có thể được thực hiện bài bản nhưng nếu kịch bản thiếu hợp lí hoặc lối diễn hài cường điệu sẽ phá hỏng cả bộ phim.

Quick là bộ phim có cốt chuyện nghe qua rất kịch tính, kịch bản theo lối 3 hồi kinh điển, các trường đoạn hành động bắt mắt, kỹ xảo tiên tiến theo đúng chất Hollywood nhưng cách thể hiện chưa xứng tầm cùng sự lạm dụng chi tiết hài thái quá khiến khán giả thực sự thất vọng. Nội dung của Quick cũng giống với bộ phim hành động kinh điển Speed của Mỹ hồi năm 1994. Trên thực tế Speed đầy rẫy những tình huống vô lí nhưng ít ra nó không gây khó chịu cho người xem. Ngược lại, ngay trường đoạn mở đầu của Quick, nam diễn viên chính đã không lấy được thiện cảm của khán giả.

Chỉ vì đam mê tốc độ cao mà anh chàng Han Gi Soo (Lee Min Ki) gây nên vụ tai nạn giao thông khủng khiếp khiến nhiều người dân thường tử vong. Một màn phô bày kỹ xảo cực kỳ hoành tráng nhưng để giới thiệu nhân vật thì vô cùng ngớ ngẩn, lố bịch. Chính điều này mà trong suốt quãng thời gian tiếp theo, khán giả rất khó đồng cảm với Han Gi Soo.

Nhiều năm trôi qua sau sự kiện thảm khốc trên, Gi Soo giờ đây trở thành nhân viên giao hàng trên chiếc xe mô tô phân khối lớn quen thuộc. Cái ngày mà Gi Soo gặp lại cô người yêu cũ Ah Rom (Kang Ye Won), thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng, anh trải qua giờ phút nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Hai người phải giao ba gói bưu phẩm kỳ lạ tới ba địa điểm khác nhau nếu không chiếc mũ trên đầu họ sẽ nổ tung. Giọng nói của người đàn ông bí ẩn phát ra từ chiếc tai nghe điện thoại cảnh báo rằng, Gi Soo và Ah Rom sẽ chết nếu không hoàn thành công việc trong vòng 30 phút.

Không có sự trợ giúp, bị cảnh sát truy lùng ráo riết, thời gian lại có hạn, Gi Soo và Ah Rom vừa phải nghe lệnh từ tên tội phạm giấu mặt vừa tìm cách thoát khỏi tình huống quái ác này.

2. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả chính là phần kỹ xảo cực kỳ mãn nhãn. Không có gì phải chê về màn phô diễn kỹ xảo trong Quick. Xe hơi rượt đuổi trên đường phố đầy nghẹt thở, bom nổ tung màn ảnh, bình gas bay vèo vèo... tất cả tạo nên một bữa tiệc no nê về mặt thị giác lẫn thính giác. Đặc biệt trường đoạn hành động trong đường hầm đến sân bay, dù hơi gượng ép, nhưng vẫn khiến bất cứ người xem nào cũng phải rùng mình.

QUICK (2011)

Đạo diễn: Cho Beom-gu
Diễn viên: Lee min-ki, Kang Ye-won, Kim In-
Thể loại: Hành động/Hài/Ly kỳ

Mặc dù vậy cách sắp xếp, cài cắm chi tiết chưa hợp lý khiến bộ phim chỗ thì quá dài dòng, chỗ thì diễn ra quá nhanh. Nếu như lược bỏ một số tình huống liên quan đến đội đua xe, những tranh cãi của cảnh sát, kéo dài sự điều tra, từ từ mang lại cho người xem thông tin về hoạt động của các băng nhóm tội phạm thì kết cấu của bộ phim sẽ hợp lý hơn. Đoạn giải thích của viên cảnh sát trưởng giữa phim vô cùng rắc rối, phức tạp, lại diễn ra trong một khoảng thời gian quá ngắn gây cảm giác khó hiểu, hụt hẫng.

Quick hội tụ đầy đủ mọi yếu tố đặc trưng trong phim Hàn Quốc. Một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, nhóm cảnh sát ngờ nghệch, đôi khi tỏ ra vô dụng, một đôi oan gia vô tình gắn kết với nhau, những nhân vật phụ quát tháo ầm ĩ, các tình huống nhí nhố cường điệu hóa... Điểm đáng khen khác trong Quick chính là việc các nhà làm phim dám kết hợp thể loại hài như một yếu tố chính, dù đây là một tác phẩm hành động, ly kỳ. Đáng tiếc là đạo diễn Cho Beom Gu không giữ được nét hài hước dí dỏm từ đầu đến cuối. Có trường đoạn khiến người xem cười nghiêng ngả, có trường đoạn thì quá lố rồi trở thành nhạt nhẽo.

Nếu bạn mê phim Hàn, Quick dĩ nhiên là sự lựa chọn hàng đầu vào cuối tuần này. Nhưng nếu bạn cần tìm một tác phẩm điện ảnh chất lượng thì Quick chưa thực sự đáp ứng được mong đợi. Một bộ phim giải trí ở mức trung bình.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Những điều có thể bạn chưa biết:

- 100 xe ô tô, xe máy đã được sử dụng, trong đó có 50 chiếc chỉ để phá hủy.

- Đoàn làm phim sử dụng tới 8 máy quay trong các pha hành động, rượt đuổi trên đường phố.

- Đội ngũ sản xuất trong Quick chính là đội ngũ làm nên bom tấn Haeundae hồi năm 2009.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm