Lớn lên từ đường phố, Suarez có chút ma mãnh

09/02/2013 14:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez tin rằng xuất thân bóng đá của anh liên hệ trực tiếp với phong cách hiện giờ. “Khi bạn là một chú nhóc chơi bóng ngoài đường phố, bạn cần nhiều tham vọng, quyết tâm và sức mạnh, điều đó khiến tôi chơi giống như vậy trên sân bóng chuyên nghiệp bây giờ”, anh nói.

Câu chuyện bóng đá đường phố của Suarez khá nổi tiếng, đầu tiên là ở quê nhà Salto, rồi sau đó là tại thủ đô Montevideo. Cha anh rời gia đình khi Suarez 9 tuổi. Anh được mẹ và bà nuôi lớn. Suarez còn có 2 chị em gái và 4 anh em trai. Một trong số đó, Paolo, chơi cho Isidro Metapan, đội vô địch El Salvador, trong khi 2 người khác chơi chuyên nghiệp ở các hạng thấp hơn.

Với Suarez, cuộc đời và bóng đá là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. “Một số đứa trẻ lớn lên dễ dàng, không thấy ham muốn gì cả, với cha mẹ lo lắng mọi thứ, vào năm 18 tuổi đã có xe hơi riêng. Ở Uruguay không thế, bạn phải làm việc vất vả nhiều năm liền. Ngay cả nếu cha mẹ giúp mua xe cho bạn, bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ và phấn đấu rất nhiều, bạn phải có tham vọng và quyết tâm để tiến xa. Ở đây không như thế. Tại Hà Lan (nơi anh chơi cho Groningen và Ajax), tôi thấy những cầu thủ ngay khi lên đội một là đã có xe hơi đắt tiền, dù mới 18 tuổi, tôi thấy thật tuyệt. Ở Uruguay, CLB thường cho tôi mượn xe, mãi tới khi tôi chuyển sang Hà Lan năm 20 tuổi rồi sang Ajax, tôi mới có thể tự mua xe cho mình”.

Anh được CLB vô địch Uruguay, Nacional, đưa về khi còn nhỏ, nhưng có vẻ không thuyết phục được đội bóng này vào năm anh lên 14. “Tôi không được đi con đường mình muốn. Tôi bỏ học, làm hết sức cho bóng đá. Khi tôi còn nhỏ, tôi giao du với nhiều người có ảnh hưởng xấu tới tôi”, Suarez nhớ lại. “Rồi tôi gặp bạn gái tôi Sofia, vợ tôi bây giờ, và tôi đã thay đổi. Cô ấy rất quan trọng với tôi, vì đã lái tôi trở lại con đường tôi muốn. Khi tôi có một mình, buổi tối tôi lang thang ngoài đường. Nhưng có bạn gái, tôi đến nhà cô ấy và các buổi tối của tôi bình yên hơn, mỗi ngày. Cô ấy nói tôi phải học hành, tập trung chơi bóng và quên hết những thứ khác. Nếu không có cô ấy, tôi đã không được như bây giờ”.

Trường học và CLB là quan trọng, nhưng Suarez tin rằng bóng đá đường phố đã giúp anh rèn giũa rất nhiều kỹ năng. “Khéo léo, theo kiểu đường phố, hơn những người khác”, Suarez giải thích. “Những cầu thủ như tôi không hiếm ở Uruguay, chúng tôi đều lớn lên như thế. Nhưng tôi không phải là một cầu thủ lúc nào cũng khôn lanh theo kiểu đường phố. Một ví dụ về tính cách đó có lẽ là khi nói về pha dùng tay chặn bóng của tôi ở World Cup?”

Đó cũng là ngày Suarez nhận thẻ đỏ để Uruguay được đi tiếp và khiến Ghana phải dừng bước khi lẽ ra họ ghi bàn ở phút cuối cùng trong trận tứ kết đầy căng thẳng. “Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ nào trên thế giới cũng làm như thế”, Suarez nói. “Đó cũng là sự khéo léo, có lẽ là ma mãnh thi đúng hơn, để có được lợi thế trước đối thủ”.

T.Trọng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm