M.U hết cửa mua ngôi sao Brazil?

15/07/2012 13:37 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Thương vụ mua tiền vệ người Brazil Lucas Moura của M.U đang gặp phải trở ngại lớn khi mà đội bóng chủ quản Sao Paulo thể hiện quyết tâm giữ người bằng việc từ chối lời đề nghị 25 triệu bảng mà đại diện của nước Anh gửi đến viên ngọc thô mới 19 tuổi của mình.

Mới đây, Á quân của Premier League đã gửi người phụ trách hệ thống tuyển trạch viên Jim Lawlor tới Brazil để thu xếp thương vụ này. Cùng đi với ông còn có thư ký của đội bóng John Alexander. Họ hy vọng sẽ hoàn tất việc có được chữ ký của Moura trước khi cầu thủ này cùng ĐT Olympic Brazil có trận giao hữu với ĐT Olympic Vương quốc Anh vào tuần tới. Tuy nhiên theo tờ Daily Mail, mọi chuyện đã không đi theo ý muốn của nửa đỏ thành Manchester khi Sao Paulo tỏ ra hờ hững với thái độ tiếp cận của đội bóng này. Chủ tịch của Sao Paulo, Juvenal Juvencio, quả quyết cho rằng: “Sẽ là một rủi ro nếu như không chịu bán Lucas Moura, nhưng chúng tôi sẵn sàng đón nhận điều đó”.



Lucas Moura (áo vàng) - Ảnh Getty

Đây quả là tin tức không hề dễ chịu chút nào cho Sir Alex Ferguson, mặc dù trước đó ông đã có được hai bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè: đó là tuyển thủ người Nhật Bản Shinji Kagawa đến từ Borussia Dortmund và cầu thủ trẻ Nick Powell gia nhập từ đội hạng dưới Crewe Alexandra.

Vị chiến lược gia người Scotland này, người đang tiếp tục theo dõi những động tĩnh của Robin van Persie ở sân Emirates, cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ cố gắng đem về 1-2 cầu thủ nữa. Khi có một giải đấu lớn diễn ra vào mùa hè như EURO hay World Cup, thị trường chuyển nhượng thường chuyển động chậm lại chút ít. Bây giờ nếu như thương vụ này đổ bể chúng tôi vẫn tiếp tục đem về thêm một người nữa”.

Sao Paulo đang tỏ ra không hề khoan nhượng trong việc giữ chân Lucas Moura, một cầu thủ được dự báo là rất có tiềm năng phát triển. Còn nhớ, Chelsea đã từng hỏi thăm cầu thủ người Brazil này với mức giá lên tới 32,4 triệu bảng, nhưng Sao Paulo vẫn không hề tỏ ra dao động. Gần đây nhất, họ cũng đã gạt phắt lời đề nghị đến từ Inter Milan với con số chỉ là 20 triệu bảng. Không loại trừ khả năng, trong lần thương thảo sắp tới, M.U sẽ đem Anderson, người hiện đang không có phong độ tốt ở sân Old Trafford, làm một phần trong bản đề nghị tiếp theo nhằm thuyết phục Sao Paulo nhả Moura.

Với hai tân binh đang có là Kagawa và Powell, Sir Alex đang cố gắng tái cấu trúc M.U trên con đường hướng tới mục tiêu trở lại vị thế của nhà vô địch nước Anh sau khi Quỷ đỏ thất bại trong cuộc chạy đua kịch tính đến ngôi vương với nửa xanh thành Manchester ở mùa giải năm ngoái.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình khi đánh mất ngôi vương trong ngày cuối cùng của mùa giải 2011-12, ông thầy người Scotland đã có một câu nửa đùa nửa thật hóm hỉnh: “Rượu vang đỏ giúp sức ấy mà”.

Việc chỉ phải tốn 16 triệu bảng để có được Kagawa và Powell không phải là những lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tham vọng của Qủy đỏ. Mặc dù vậy, Sir Alex đang tiếp tục xây dựng một cách vững chắc tương lai của M.U giữa những câu hỏi dai dẳng liên quan đến việc chi tiêu có phần bị hạn chế của ông.

Cả hai cầu thủ này hứa hẹn sẽ là một phần trong đội hình chính của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải tới đây. Tuy vậy, cầu thủ người Nhật Bản Kagawa có thể sẽ có nhiều đất diễn hơn, nhất là khi số tiền chuyển nhượng mà M.U trả cho Borussia Dortmund có thể dao động lên tới 17 triệu bảng, thay vì con số 12 triệu bảng như dự tính ban đầu.

Tiền vệ 23 tuổi này sẽ tham gia cùng đội bóng mới trong tour du đấu trước mùa giải đến Nam Phi và Trung Quốc sắp tới, và thậm chí có thể sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu mùa giải này. Tất nhiên, anh cần phải thuyết phục được ông thầy mới của mình rằng rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề quá lớn tác động đến yếu tố chuyên môn của mình.

Phát biểu về Kagawa, Sir Alex cho biết: “Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sớm cải thiện vốn tiếng Anh của mình trong những tháng tới đây. Cậu ấy sẽ không hiểu được tiếng Scotland của tôi mỗi khi tôi nổi nóng vì thế nên cũng chẳng có vấn đề gì cả. Kagawa thường chơi ở vị trí phía sau tiền đạo, cậu ấy nhanh và có nhãn quan chiến thuật tốt. Cậu ấy có thể đem lại cho chúng tôi một chút khả năng ở bên phần sân đối phương”.

Trong khi đó, với Nick Powell, việc gia nhập M.U giống như một bước đổi đời sau hai năm khoác áo Crewe ở giải hạng Ba. Sir Alex cho rằng tiền vệ 18 tuổi có một tương lai tươi sáng ở phía trước, nhưng bản thân cầu thủ này cũng đã sẵn sàng chờ đợi đến thời điểm đó.

Đức Hùng

16 Số tiền M.U bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2012 tính đến thời điểm này là 16 triệu bảng (Kagawa – 12, Powell – 4)

26 Số bàn thắng mà Lucas Moura ghi được trong màu áo Sao Paulo tính đến thời điểm này

5 Kagawa là cầu thủ thứ 5 của bóng đá Nhật Bản chơi bóng ở Premier League (trước đó có Inamoto, Miyachi, Nakata và Toda).

M.U liên tục hỏi mua Baines

M.U sẵn sàng chi ra khoản tiền 10 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trái của Everton Leighton Baines. Đội chủ sân Old Trafford sẽ tiến hành xúc tiến thương vụ này trong khoảng một tuần tới đây sau khi giám đốc điều hành David Gill trở về từ kỳ nghỉ Hè ở Mỹ. Hiện Everton đang định giá Baines lên tới 15 triệu bảng, nhưng theo tờ The Times, M.U có vẻ không sẵn sàng trả số tiền đó. Dù vậy, Sir Alex Ferguson vẫn rất tin tưởng vào việc sẽ sớm chiêu mộ cầu thủ 27 tuổi này, người hiện còn ba năm hợp đồng với đội chủ sân Goodison Park. Phong độ trồi sụt của Evra ở mùa giải trước cùng với việc Fabio Da Silva vừa gia nhập QPR theo dạng cho mượn là những yếu tố khiến cho chiến lược gia người Scotland cần gia cố thêm vị trí hậu vệ cánh trái.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm