(TT&VH Online) - M.U muốn giữ. HLV Ferguson không muốn mất. Nhưng cuối cùng, người Bồ Đào Nha ấy đã ra đi. Người ấy là trợ lý Carlos Queiroz và sự ra đi của ông không hề vì tiền như cậu học trò Ronaldo.
Trong cuộc phỏng vấn ngay sau ngày đăng quang Champions League hồi tháng 5 vừa qua, Sir Alex tâm sự rằng Queiroz chính là cánh tay phải của ông và M.U khó thành công nếu thiếu “cánh tay” ấy. Rồi chính Sir Alex đề cử Queiroz cho vị trí người thay thế khi ông rút lui sau 2 mùa nữa. Queiroz cảm thấy vinh dự trước niềm tin mà Sir Alex dành cho ông. Nhưng khi Liên đoàn bóng đá BĐN đưa ra lời mời, ông đã không thể từ chối. Cơ hội quá tốt và ông không muốn bỏ qua.

Dù thế nào, trong con mắt Sir Alex, Queiroz luôn là người trợ lý tốt nhất. “Nhiệm kỳ” đầu tiên của Queiroz ở M.U là mùa 2002-2003. Mùa ấy, M.U giành lại ngôi VĐ Premier League từ Real Madrid, với công lao của Queiroz là cực lớn: gia cố hàng thủ, vốn đã thủng lưới 68 bàn trong mùa trước đó. Nhiệm kỳ 2 đã kéo dài 4 năm qua và dấu ấn của Queiroz càng đậm nét hơn. Không chỉ quan sát và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn, ông đã vượt xa khỏi vai trò trợ lý, là người tìm kiếm tài năng cho M.U nhờ các mối quan hệ ở quê hương Bồ Đào Nha. Chính Queiroz là người phát hiện ra Ronaldo, Nani và Anderson. Mất Queiroz, chắc chắn M.U sẽ gặp nhiều khó khăn trong các cuộc tranh giành nhân tài ở Bồ Đào Nha.
Queiroz được xem là người cha tinh thần đối với Ronaldo. Vì thế, M.U hy vọng ông sẽ không thuyết phục Ronaldo rời Real Madrid. Dù thế nào, khi Ronaldo trở lại Old Trafford vào ngày 14/7 tới đây, Queiroz chắc chắn đã ra đi.
|
Ai là người thứ 6? Sir Alex đang đau đầu trong việc tìm kiếm người thay thế Queiroz, người trợ lý thứ 6 trong 22 năm ở Old Trafford. Hiện tại, Brian McClair dẫn đầu danh sách ƯCV. Cựu cầu thủ người Scotland này gắn bó với M.U trong thập kỷ đầu tiên của triều đại Ferguson, đá từ năm 1987 đến 1998. Mùa Hè 2006, McClair trở lại M.U và đảm nhận vai trò giám sát lò đào tạo tài năng trẻ. Ở cương vị này, ông được Ferguson đánh giá rất cao. Ferguson thường có thói quen mời các HLV của giải hạng dưới về làm trợ lý. Lần này, Simon Davey của Barnsley, Simon Grayson của Blackpool và Roberto Martinez của Swansea đã được nhắc đến Hôm nay, M.U - Real mặt đối mặt Hôm nay, các quan chức của M.U và Real Madrid sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ Ronaldo. Đây không phải là cuộc gặp mặt được sắp đặt mà thông qua cuộc họp thường kỳ của Hiệp hội các CLB châu Âu (tiền thân là G-14). Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, có mặt ở London xem trận chung kết Wimbledon giữa Federer và Nadal vào ngày hôm qua, đã nói «có lẽ, Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại M.Uở mùa tới». Trong khi đó, theo nguồn tin từ nội bộ M.U, GĐĐH David Gill sẽ không tránh mặt Calderon trong cuộc gặp hôm nay nhưng sẽ “nói không” với mọi lời đề nghị: “Chúng tôi sẽ không cư xử kiểu con nít. David sẽ bắt tay với Calderon, sẽ sẵn sàng dành thời gian để bàn luận về tương lai của Champions League, của bóng đá châu Âu. Nhưng nếu Calderon nhắc đến Ronaldo, David sẽ nói không ngay lập tức, cho dù cái giá mà phía Real đưa ra là bao nhiêu đi chăng nữa”. Còn về nhân vật chính của vụ này, cuối tuần trước Ronaldo đã «vù» sang Capri, hòn đảo du lịch của Italia để tránh sự chú ý của báo giới. Cùng đi với Ronaldo còn có một người bạn, anh trai Hugo và người đại diện Jorge Mendes. Tại Capri, Ronaldo đã thực hiện các buổi massage bằng nước đồng thời điều trị vết chấn thương ở mắt cá chân dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Francesco Canonico. |