31/03/2019 19:04 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn) – Người dân ở quê hương của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ngồi nhà xem trận đấu giữa MU và Watford, đến nỗi đường phố ở nơi này vắng lặng không một bóng người.
Vào lúc 4 giờ chiều ngày diễn ra trận đấu của MU và Waford, trận đấu đầu tiên của Ole Gunnar Solskjaer sau khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức của “Quỷ đỏ”, đường phố ở Kristiansund (Na Uy), quê hương của HLV 46 tuổi này, không có lấy một bóng người.
Thậm chí cũng hiếm có một chiếc xe nào đi trên đường vào thời điểm ấy. Những người dân đều ở trong nhà, trong khi những chiếc thuyền đánh cá nằm yên trên bến cảng. Những cư dân của thành phố Kristiansund đều ngồi yên trước TV để xem trận đấu giữa MU và Watford.
Solskjaer đã lớn lên ở thành phố Kristiansund với dân số khoảng 25 nghìn người. Từ đây tới thủ thủ đô Na Uy, Oslo chỉ mất 2 giờ đồng hồ đi máy bay. Vào hôm mà MU đá với Watford, toàn bộ cư dân Kristiansund có cùng mối quan tâm, giống như gia đình của Solskjaer.
Chỉ cần đi vào bất cứ nhà hàng, quán café hay quán bar nào và hỏi về Solskjaer, người ta sẽ trả lời một cách hào hứng và chân thành về cựu danh thủ của MU.
Trong thời gian làm HLV ở Molde, đội bóng của Na Uy, Ole đã đi chuyến tàu mất 2 tiếng đồng hồ tới CLB để huấn luyện các cầu thủ ở đó. Vào buổi chiều, ông trở lại đội bóng thời thơ ấu của mình, Clausenengen để tập luyện cùng những đứa trẻ ở đây. Hai trong số 3 người còn của Ole cũng thường đến đây chơi bóng.
Khi Ole được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU, một tấm biển theo phong cách Hollywood đã được dựng lên ở Kristiansund với dòng chữ “20 Legend” (huyền thoại mang áo số 20).
Tại Kristiansund, Ole vẫn còn một số tài sản và hầu hết gia đình ông vẫn sinh sống tại nơi này. Bất cứ khi nào quay về quê nhà, Ole luôn được đón tiếp nồng hậu. Ông luôn mỉm cười và vẫy tay với mọi người dân ở đây khi đi trên đường. Những người trẻ tuổi sẽ bước tới và xin chụp chung bức ảnh với Ole. Người dân ở Kristiansund bảo Ole không hề kiêu ngạo chút nào mà rất thân thiện.
HLV 46 tuổi này là niềm tự nào của người dân nơi đây, những người vẫn còn đang kinh ngạc bởi cậu bé lớn lên từ thành phố của họ không chỉ chơi bóng cho một trong số những CLB lớn nhất thế giới mà giờ đây còn làm HLV của đội bóng đó và giành được những kết quả đầy tích cực.
Thậm chí, một vài CĐV Liverpool ở Kristiansund cũng thú nhận rằng họ hy vọng Ole gặt hái được thành công với MU.
Có thể nói, sự khiêm tốn và khả năng kết nối tốt trở thành chìa khóa chính giúp Ole đạt được thành công như hiện tại.
Video clip bàn thắng MU 2-1 Watford
Sơn Tùng
Theo The Sun
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất