Barca: Xứng đáng là người thợ kim hoàn xuất sắc nhất

02/04/2016 14:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những người yêu Barca đích thực không chỉ yêu những danh thủ như Messi, Iniesta, Neymar hay Suarez, họ yêu mến cả những cầu thủ nhí, đặc biệt là những người có khả năng trở thành ngôi sao của tương lai.

1. Lee Seung Woo, người được mệnh danh là Messi Hàn Quốc, là một minh chứng. Hoặc có thể kể đến Lucas Patanelli, cầu thủ 16 tuổi người Argentina với những tiềm năng vô cùng hứa hẹn. Các culé còn yêu mến cả Sergi Oriol, cậu bé 12 tuổi của lò La Masia, với những kỹ năng thiên phú. Và còn Xavi Simons, Toni Caravaca…, những cái tên mà với chúng ta thì quá lạ lẫm, nhưng với những culé thực thụ thì lại rất quen thuộc và biết đâu, chỉ 5 hay 7 năm nữa thôi, họ sẽ là ngôi sao được yêu thích nhất??? Tất cả đều bắt nguồn từ lò La Masia, lò đào tạo được Johan Cruyff đặt viên gạch đầu tiên và đã cho ra mắt những thế hệ tuyệt đẹp từ thời Pep Guardiola cho tới thời của Messi…

Nhưng cũng sẽ có những người chê bai rằng chẳng qua Barca dựa vào cái mác là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới để mua chuộc các tài năng nhí của các CLB khác và từ đó phát triển những tài năng nhí ấy trở thành những ngôi sao mà thôi. Nhận xét ấy, dù tiêu cực, nhưng rất đúng đắn. Như bất kỳ CLB lớn nào, Barca săn lùng các thần đồng nhờ vào mạng lưới chân rết các tuyển trạch viên trải rộng gần như toàn cầu. Đó là thực tế của thế giới bóng đá hôm nay, thế giới mà các CLB giàu mạnh có quyền nghiễm nhiên coi các CLB nghèo và nhỏ như là “trường mầm non” của mình vậy.

01h30 ngày 3/4, sân Camp Nou, Barcelona - Real Madrid: Lật thuyền giữa dòng?

01h30 ngày 3/4, sân Camp Nou, Barcelona - Real Madrid: Lật thuyền giữa dòng?

Mourinho và Guardiola đã đưa Kinh điển vượt quá sự căng thẳng truyền thống của nó. Liệu thứ gia vị cay nồng đấy có thể khiến Zidane phải cuốn gói khỏi Bernabeu, hay sẽ biến Camp Nou thành nơi Real khởi đầu cho cú về ngược.


2. Bởi thế, nhiều CLB yếu thế hơn vẫn thấy ẩn ức khi nói về các CLB lớn, nhất là sau những lần bị “cướp” mất những thần đồng một cách đầy hợp pháp. Trong lần tôi nói chuyện với GĐĐH CLB Fiorentina, ông Sandro Mancucci, ông đã tỏ ra không hài lòng chút nào khi nhắc đến Man United, CLB từng vài lần ve vãn thành công các tài năng trẻ của mình. Và phản ứng đó cũng chỉ là bình thường. Nó không khác gì cách mà những người điều hành CLB Lille; Auxerre; PSV… đã từng bày tỏ trước những lần bị “cướp” những viên ngọc thô. Và chúng ta, với tâm thức hay thông cảm cho nạn nhân, cũng bắt đầu nhìn nhận về các CLB lớn với con mắt tiêu cực, với nhận định rằng họ đã “lộng hành” khi ỷ vào thế “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”…

Song, Barca “lộng hành” khác hẳn với các CLB lớn khác. Đúng là họ có thói quen dụ dỗ ngọc thô của các CLB nhỏ nhưng lại đáng được ghi công bởi họ là “người thợ kim hoàn xuất sắc duy nhất” của thế giới bóng đá hôm nay. Với một triết lý khác biệt hoàn toàn của La Masia, những viên ngọc thô ấy đã được rèn giũa kỹ lưỡng để trở thành những ngôi sao thực thụ. Điều đó, Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Real Madrid… đều đã thất bại. Hãy thử hỏi xem qua tay những người thợ kim hoàn vụng về kia, đã có được mấy ngọc thô trở thành thứ trang sức tinh xảo? Trong khi đó, từ La Masia, hàng loạt sản phẩm tinh tế đã được rải ra khắp châu Âu là Pepe Reina; Thiago Motta; Sergio Garcia…

Có thể nói, những xuất phẩm của La Masia luôn dồi dào đến mức nhiều cầu thủ giỏi còn phải ra đi tìm kiếm tương lai ở các CLB khác và thậm chí, Barca nhiều khi còn phải bán lúa non, tức các cầu thủ ở độ tuổi 16 mà một trong những khách hàng thân quen của họ chính là Arsenal, một dạng thợ kim hoàn thảm hoạ.

Ancelotti: 'Neymar giỏi hơn Bale. Messi và Ronaldo ngang bằng nhau'

Ancelotti: 'Neymar giỏi hơn Bale. Messi và Ronaldo ngang bằng nhau'

Theo so sánh của HLV Carlo Ancelotti, Neymar giỏi hơn Gareth Bale. Trong khi đó, Messi và Ronaldo ngang tài ngang sức.


3. Để trở thành người thợ kim hoàn bậc thầy như vậy, Cruyff ghi công nhiều nhất. Không phải ông đã tạo ra giáo trình mà vì ông đã tạo ra một triết lý. Đó chính là sự khác biệt, cầu thủ trưởng thành từ La Masia phải khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Họ phải chiến đấu để chứng tỏ mình xứng với màu áo Barca và bản thân CLB cũng rất chú trọng việc xây dựng ý thức truyền thống cho cầu thủ của mình. Bởi thế, gần như mỗi ngày đều có ít nhất 1 cầu thủ ngôi sao cùng xuống sân tập của FC Barcelona Escola, lứa cầu thủ nhỏ tuổi nhất, và hướng dẫn lũ trẻ những kỹ năng cơ bản.

Chính điều đó cũng tạo dựng cho cầu thủ ngôi sao của Barca thói quen làm công tác huấn luyện về sau này. Từ đó, La Masia có được tính tiếp nối đúng như Cruyff mong muốn. Và thật sự không quá khi tay bút Henry Winter của The Times nhận xét rằng “chính Cruyff là người tái định nghĩa lại thế nào là chơi bóng và thế nào là huấn luyện”. Đúng, chính ông đã cho Barca một định nghĩa, thứ mà những CLB khác dường như chưa bao giờ nghĩ tới…


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm