Chelsea 2 - 0 Newcastle, Everton 1 - 1 Man City: Costa, Oscar ghi bàn, Chelsea bỏ cách Man City 2 điểm

10/01/2015 21:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Các bàn thắng của Oscar và Diego Costa giúp Chelsea hạ Newcastle 2-0 trên sân nhà. Chiến thắng giúp họ nâng cách biệt với Man City trên bảng xếp hạng lên 2 điểm. Man City bị cầm hòa 1-1 trên sân của Everton.

Các trận đấu diễn ra lúc 22h00

Burnley - Queens Park Rangers: 2-1 (Scott Arfield 12', Danny Ings 33', Charlie Austin 37')

Everton - Manchester City: 1-1  (Fernandinho 74'; Naismith 78')

Leicester City - Aston Villa: 1-0 (Konchesky 45')

Swansea City - West Ham United: 1-1 (Carroll 43', Nobble 74' (O.G)

West Bromwich Albion - Hull City: 1-0 (Berahino 77')

Đội hình thi đấu trận Everton - Man City:

Everton: Joel; Coleman, Jagielka, Stones (Thẻ vàng 63'), Baines; Besic, Barry; McGeady (Mirallas 77'), Naismith, Barkley; Lukaku.

Man City: Hart; Zabaleta, Demichelis, Mangala (Thẻ vàng 50'), Clichy; Fernando, Fernandinho (Thẻ vàng 69', Lampard 82'), Navas, Silva, Nasri (Kolarov 90'); Jovetic (Aguero 67'). 

Đội hình thi đấu  trận Chelsea - Newcastle:

Chelsea: Cech; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta (Felipe Luis 37'); Matic (Thẻ vàng 71'), Fabregas; Willian, Oscar (Thẻ vàng 76', Ramires 79'), Hazard; Diego Costa (Loic Remy 84').

Newcastle: Krul; Janmaat, Coloccini, Williamson (Thẻ vàng 46'), Dummett (Thẻ vàng 65); Sissoko (Riviere 84), Anita, Colback (Thẻ vàng 58'); Cabella, Perez, Gouffran (Ameobi 63').

Hết giờ! Chiến thắng thuyết phục cho Chelsea.

78': Chelsea đang chơi rất thoải mái. Họ đá chắc chắn, khống chế được đối thủ. Và sau đó tung ra các đòn tấn công chớp nhoáng.

76': Một cơ hội nữa của Diego Costa. Anh đẩy văng các hậu vệ Newcastle trong một pha đi bóng càn lướt. Tiếc là cú đá sau đó bị Coloccini cản lại, dù đã vượt qua tầm kiểm soát của Krul.

Thống kê: Bàn thắng hôm nay là thứ 15 của Diego Costa tại Premier League mùa này. Anh đa dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

70': Liên tục các pha vào bóng quyết liệt từ cầu thủ hai đội. Trọng tài vừa rút thẻ vàng với pha vào bóng từ phía sau của Matic.

Thống kê: Oscar đã đóng góp vào 29 bàn thắng của Chelsea từ khi đến đội bóng vào mùa 2012-13. Chỉ Hazard, với 53 bàn, là hơn Oscar.

55': VÀO! Một siêu phẩm phối hợp của Chelsea. Xuất phát từ Hazard, sau đó Oscar đánh gót cho Diego Costa. Costa đã sút chéo góc rất đẳng cấp.



Costa đã ghi bàn tuyệt đẹp.

52': Hiệp 2 bắt đầu tương tự hiệp 1. Hai đội đá chặt chẽ. Chỉ khác, Chelsea đang chơi chủ động hơn.

Hiệp 2 bắt đầu!

43': VÀO! Chơi không tốt nhưng Chelsea lại ghi bàn. Oscar đệm bóng cự ly gần mở tỉ số cho đội chủ nhà.


35': KHÔNG VÀO!!! Bóng trúng cột dọc từ một cú đá của Sissoko bên góc phải. Góc sút hơi hẹp, nhưng trước đó là pha băng xuống rất nhanh. Chelsea đang mộng du.

34': KHÔNG VÀO!!! Cabella đi bóng cực nhanh, đánh vỗ mặt khu trung lộ của Chelsea. Terry bị anh vượt qua. Nhưng Cech sau đó đã ngả người đẩy cú cứa lòng chân trái của cầu thủ này. Chelsea toát mồ hôi.


22': KHÔNG VÀO! Đến lượt Oscar phung phí. Nhận bóng chếch bên cánh phải, ở rìa vòng cấm, Oscar sút rất căng. Rất tiếc, bóng đi không chính xác.

21': KHÔNG ĐƯỢC! Một pha phản công bị bỏ phí bởi Diego Costa. Cướp được bóng, Hazard bứt đi rất nhanh. Anh chuyền bóng cho Diego Costa ở trong vòng cấm. Cự ly gần và Costa có thể sút ngay. Nhưng Costa chuyền lại cho Hazard và cầu thủ Newcastle cướp được bóng.

17': Phóng viên Sam Cunningham của Daily Mail cho biết Jose Mourinho đang rất tức giận với cách thi đấu của cầu thủ Chelsea. Trọng tài thứ tư của trận đấu đã phải nhiều lần yêu cầu Mourinho giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách với sân bóng.

Những phút vừa qua, cầu thủ Chelsea rõ ràng đang rối. Họ rất muốn tăng tốc độ trận đấu khi Mourinho đang yêu cầu.


Mourinho giận dữ.

15': Một pha dâng lên từ cánh phải của Ivanovic. Đó là phương án tấn công Chelsea chọn trong thế trận khá bế tắc: Chuyền dài cho các cầu thủ tấn công biên dâng lên. Tuy nhiên, phương án này chưa phát huy tác dụng.

3': Chelsea vào cuộc thận trọng. Họ không vội tấn công Newcastle. Phía đội khách cũng đang thăm dò. Trận đấu khá tẻ nhạt.

Các trận đấu ở loạt trận 22h00 đã bắt đầu!

-----------------------------------------

1h50: Hai đội bước ra sân thi đấu. Ở trận đấu sớm vòng 21, Liverpool đã thắng Leicester 1-0 bằng bàn duy nhất của Markovic.

21h47: Thủ môn Tim Krul trở lại đội hình xuất phát của Newcastle sau thời gian dài dưỡng thương. Các cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động.


21h45: Trên sân Goodison Park, Man City sẽ phải đối mặt với khó khăn từ sức gió. Gió đang thổi rất mạnh, có thể sẽ ảnh hưởng đến các pha bóng bổng.


Gió thổi bạt cả một chiếc cột cờ góc.


Điềm gở cho Man City? Băng rôn chào đón của sân Goodison Park đã bị rách đúng ngày tiếp đón họ.

21h30: Được ra sân trong trận hôm nay, John Terry chính thức trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ ba trong lịch sử Chelsea. Anh cùng Frank Lampard đã ra sân 648 lần trên mọi giải đấu.

21h25: Thông tin cập nhật cho biết, thủ môn Thibaut Courtois đã dính chấn thương ngón tay cái. Vì thế, anh sẽ không thi đấu trận này. Bắt chính phía Chelsea là Petr Cech.

21h20: Kurt Zouma sinh năm 1994, là một cầu thủ người Pháp. Anh trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của Saint-Étienne, và mới đến Chelsea vào đầu mùa giải này. Anh ra sân 6 lần, ghi 1 bàn, bàn thắng ở trận gặp Watford ở FA Cup diễn ra vào ngày 4/1.

Hôm nay, anh sẽ đá trận chính thức đầu tiên tại Premier League.


21h15: Ở danh sách đội hình xuất phát các trận đấu, phía Chelsea bất ngờ xuất hiện cầu thủ trẻ Zouma. Anh sẽ đá trung vệ cùng John Terry.

21h00: Thông tin tổng quan

Thi đấu cùng giờ với Manchester City, Chelsea cần phải thắng để tiếp tục cuộc đua với địch thủ.

Trên bảng xếp hạng, Chelsea số 1, Man City số 2. Nhưng thật ra, đội bóng của Jose Mourinho chẳng hơn nổi đối thủ thông số gì. Họ bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại, bằng thành tích đối đầu, bằng bàn thắng, bàn thua phải nhận. Chelsea chỉ đứng trên vì lý do duy nhất là… cái tên của họ đứng trước trong bảng chữ cái abc.

Đó là nỗi buồn của Mourinho. Trước giai đoạn Giáng sinh và năm mới, Chelsea còn hừng hực khí thế. Vậy mà bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng giữa mùa, họ đã để kình địch bắt kịp. Trận thua 3-5 trước Tottenham tố cáo nhiều vấn đề của Chelsea: Đội hình không được xoay vòng, đôi chút mệt mỏi và bàng hoàng trước sức ép của đội chủ nhà. Diego Costa đã không còn ghi bàn đều đặn. Eden Hazard không thể tỏa sáng trong mọi trận. Chelsea đã thua và để Man City bắt kịp.

Cùng Tottenham, Newcastle là 1/2 đội đã đánh bại được Chelsea ở mùa bóng này. Chelsea đã thua trên sân khách, giờ họ về sân nhà, với tình thế khác hẳn.

Họ phải chiến đấu vì chính họ cái đã, trước khi ngóng về sân Goodison Park, nơi Man City làm khách của Everton.

Đây cũng là đối thủ đáng ghét với Man City. Họ đã thắng Everton ở lượt đi, nhưng cầu thủ quan trọng nhất, Sergio Aguego, thì chấn thương từ trận đấu này.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm