Một trận "Kinh điển" cho sự hòa hợp

24/08/2012 03:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trong một bài bình luận trên chuyên mục “ Những bài viết của Alfredo Relano”, Tổng Biên tập tờ As mong muốn cuộc giao đấu giữa Real Madrid và Barcelona trên sân Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi của Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ là một “trận kinh điển cho sự hòa hợp”.

Bài báo viết: “ Chúng tôi đã dành trang bìa để đăng ảnh Casillas và Xavi, hai cầu thủ đối đầu nhau trong 31 trận kinh điển nhưng vẫn là những người bạn thân thiết. Tôi đã dành tặng cuốn sách “Nacidos para Incordiarse” (Sinh ra để hiềm khích) nói về sự kình địch Madrid-Barca cho tình bạn đó và hình ảnh cả hai hạnh phúc dâng cao chiếc cúp cùng nhau giành được là một thí dụ về điều mà tôi mong muốn đối với hai CLB này: một sự động viên lẫn nhau trên con đường đi tới sự hoàn hảo. Nói một cách không trừu tượng, chỉ cần nhớ thể thao là để biểu dương những giá trị thể lực và tinh thần và sự kình địch chính là một nguồn cổ vũ. Và giữa Madrid và Barca là một sự kình địch tuyệt vời.


Nhưng kình địch không có nghĩa là thù địch. Trên tinh thần đó, tôi cảm thấy hạnh phúc khi trên trang “twitter” Pique mong muốn Pepe nhanh chóng hồi phục dù cầu thủ người Bồ Đào Nha này từng bị coi là con quỷ trong giai đoạn xấu xí nhất của các trận kinh điển. Và nếu tôi không nhớ nhầm, Pique và Ramos cũng đã chụp ảnh chung cho tờ As trước trận chung kết của Euro 2012. Cách đây mọt năm, Mourinho chọc mắt Tito. Bây giờ ông ta cũng thừa nhận, như Vilanova đã nói, việc được tha bổng không xóa được sự trừng phạt thực sự, đó là hình ảnh xấu này sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là điều đáng tiếc đối với Mou, vì bây giờ HLV này cũng đã khác trước.

Người duy nhất phá hỏng hàng ngũ là Cruyff, nhưng ông ta không còn chơi bóng nữa. Lời chỉ trích của huyền thoại người Hà Lan đối với Mourinho (khi là cầu thủ Mou chẳng là cái gì nên bây giờ đừng có khoe mẽ - chú thích người dịch ) nghe có vẻ đã lỗi thời. Chúng ta luôn biết ơn Cruyff vì ảnh hưởng của ông với bóng đá Tây Ban Nha nhưng thời đại của ông đã qua rồi. Hôm nay Madrid và Barca sẽ cố gắng vượt qua những cuộc cãi lộn của giai đoạn giông bão vào mùa xuân năm 2011 với bốn trận kinh điển kinh hãi, được tiếp theo bằng trận Siêu cúp náo động gần đây nhất. Bây giờ tôi cảm thấy điều tồi tệ nhất đã qua và chúng ta đứng trước hai trận kinh điển với một môi trường mới và hòa bình. Hãy kéo dài môi trường đó.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm