Trong nước

Quanh chuyện Tổng thống Pháp ưu ái con đẻ

11/10/2009 11:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang vấp phải những chỉ trích đã ưu đãi thân nhân sau khi con trai Jean Sarkozy của ông được đề cử làm lãnh đạo cơ quan phát triển quận thương mại La Defense ở thủ đô Paris.

Song theo một số nhà phân tích, Jean không phải kẻ "dựa hơi cha" mà là một tài năng chính trị đang trong giai đoạn phát triển.

Dựa hơi cha…

Jean Sarkozy, 23 tuổi, là một sinh viên luật và đang là hội viên hội đồng địa phương tại Neuilly-sur-Seine, khu ngoại ô giàu có của Paris, nơi ông Sarkozy từng là thị trưởng. Hôm 8/10 vừa qua, Jean đã tiến thêm một bước khi được đề cử thay thế ông Patrick Devedjian đảm nhiệm chức chủ tịch EPAD, cơ quan quản lý và phát triển La Defense -quận tài chính nằm ở ngoại ô Paris với nhiều nhà chọc trời, tập trung những công ty lớn hàng đầu Pháp cũng như thế giới. Đây cũng là khu phố văn phòng quan trọng bậc nhất châu Âu.


Chính trị gia với gương mặt lãng tử Jean Sarkozy

"Jean Sarkozy là một ứng viên. Anh ấy sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch của EPAD", ông Patrick Devedjian, một bộ trưởng trong chính phủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Sarkozy, nói với đài phát thanh Europe 1. Tạp chí Le Point của Pháp đánh giá rằng Jean Sarkozy sẽ sớm nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo EPAD và mở đường cho việc được bầu vào cơ quan này trong ngày 4/12 tới. Nếu giả thuyết này là sự thực, Jean sẽ thăng tiến còn nhanh hơn cả cha đẻ, người chỉ đảm nhiệm ghế thị trưởng Neuilly, một trong những khu ngoại ô liền kề La Défense, ở tuổi 28.

Thông tin về việc Jean được có khả năng được đưa vào EPAD đã gây ra một làn sóng tranh cãi. Michele Delaunay, một nghị sĩ đảng Xã hội, đã gọi việc đưa Jean lên nắm quyền là một quyết định "ưu tiên người thân và mang tính khiêu khích". Bà còn chỉ ra rằng Jean thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Patrick Jarry, thị trưởng Nanterre và là một trong những thành viên EPAD thì nói rằng Jean thiếu tính hợp pháp và thiếu năng lực trong việc nắm quyền. Ông cũng tin rằng việc đề cử Jean thay cho Devedjian chỉ là một phương thức để đảm bảo gia đình Sarkozy nắm quyền.

Lâu nay, một bộ phận báo chí phương Tây vẫn cho rằng "hoàng tử" Jean lên nhanh nhờ sự trợ giúp lớn từ cha. Jean giành ghế hội viên hội đồng Neuilly hồi năm ngoái và thời gian ngắn sau được ông Sarkozy giao quyền lãnh đạo đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) tại đây. Trong sự kiện mới, tờ Le Parisien bình luận rằng người ta đã đặt "cả quận La Defense hùng mạnh trên một chiếc đĩa và dâng lên" cho ông con của Tổng thống. Tờ báo cũng phỏng đoán Jean sẽ dùng vị trí này làm bàn đạp để tham gia các cuộc bầu cử khu vực vào tháng 3 năm sau.

Hay tài năng chính trị?

Jean Sarkozy sinh ngày 1/9/1986 tại Neuilly-sur-Seine, là đứa con của ông Sarkozy với bà vợ đầu Marie-Dominique Culioli. Jean hiện đang học luật tại trường Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne và rất tích cực gia hoạt động trong đảng UMP của cha. Với mái tóc dài, vàng óng, được chải chuốt cẩn thận, trông Jean giống một cậu trai non nớt hoặc một minh tinh màn bạc hơn là một chính trị gia. Nhưng cậu đã được không ít chuyên gia cho rằng có chứa trong người tố chất của các chính trị gia chuyên nghiệp. Đơn cử như hồi tranh cử vào ghế hội viên hội đồng Neuilly hồi năm 2008, Jean đã thu hút được nhiều cảm tình của cử tri.

Jean thể hiện sự chuyên nghiệp khi dành thời gian gần như mỗi ngày để đi vòng quanh Neuilly, cố gắng gặp gỡ toàn bộ 27.000 cư dân của thị trấn trước khi vòng bầu cử đầu tiên diễn ra. Người ta thấy cậu xuất hiện ở khu chợ thực phẩm Windsor, bắt tay với mọi thương gia và khách hàng trong chợ, trả lời những câu hỏi nhiều chính trị gia ở Pháp chưa từng đối mặt.

Không hề bối rối, Jean tuyên bố cậu chạy đua vào ghế hội viên không nhờ việc mình là thành viên gia đình quyền lực nhất nước. "Mọi người cáo buộc tôi là kẻ thừa kế của một "triều đại" được dân bầu lên. Nhưng đó chỉ là một âm mưu lừa dối cử tri" - Jean nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay một người dân đứng gần, miệng nở một nụ cười dễ mến - "Tôi sinh ra tại đây, lớn lên ở đây, đi tới trường từ đây. Tôi có cả một quãng thời gian dài gắn bó với thị trấn. Tôi làm việc này không phải để tham gia làm chính trị. Tôi chỉ muốn gắn bó hơn với thành phố của tôi". Kết quả là trong cuộc bầu cử hội viên hội đồng Neuilly-Sud, Jean đã giành chiến thắng trước 3 đối thủ sừng sỏ.
Là sinh viên luật năm cuối ở Sorbonne kiêm diễn viên không chuyên, Jean cố gắng tránh xa ánh mắt tò mò của dư luận cho tới tận năm ngoái, khi tuần báo trào phúng Le Canard Enchainé có bài viết châm biếm nói rằng cảnh sát Pháp đã phải làm hết sức để truy tìm một chiếc xe máy bị lấy trộm của "hoàng tử nước Pháp". Họ thậm chí còn phải lấy mẫu di truyền từ chiếc mũ bảo hiểm của Jean trước khi tìm thấy chiếc xe sau 10 ngày và cơ quan cảnh sát nói rằng họ đã cực kỳ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2008, Nicolas Sarkozy có ý định đưa David Martinon, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông vào ghế thị trưởng Neuilly-sur-Seine. Khu vực này được xem là một trong những điểm an toàn nhất của UMP vì 86% cử tri ủng hộ Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống 2007. Jean Sarkozy đã được giao nhiệm vụ đi thuyết phục cử tri ủng hộ quyết định của cha. Nhưng sau một cuộc thăm dò, khi thấy Martinon không được lòng cử tri và có thể bị thua trong cuộc bầu cử, Jean đã có hành động "nổi loạn". Cậu công khai tuyên bố không thể tiếp tục ủng hộ quyết định của cha và đã cùng một số chính trị gia khác trong UMP vận động để gây sức ép. Kết quả là Martinon từ bỏ ý định.

Kể từ sau cuộc "nổi loạn", báo giới Pháp đã nhìn nhận Jean một cách nghiêm túc hơn. Gần như mọi bài báo viết về Jean đều chỉ ra sự tương đồng giữa cậu và ông bố đang ngồi ghế Tổng thống Pháp. ""Jean Sarkozy không chỉ giống cha mà còn nói năng như cha. Thêm một điểm giống cha nữa là cậu ta tham gia chính trị từ khi còn khá trẻ" - David Crossan, biên tập viên chính trị của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhận xét. Theo ông, vụ Martinon cho thấy Jean đang "đi theo con đường giống cha và họ có chung một tính cách, một quyết tâm". Ông tin rằng giống như Sarkozy, Jean sẽ không dừng lại cho tới khi cậu đạt được tham vọng chính trị của mình.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm