TM Dương Hồng Sơn: “Tôi không nợ bóng đá Nghệ An điều gì”

25/08/2011 12:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Bóng đá VN ghi nhận một quy luật thật khắc nghiệt, khi đội thắng mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua, nhưng nếu không đạt được kết quả như ý, hàng tỷ lý do lại được đưa ra phân tích, mổ xẻ và không thiếu những trường hợp bị biến thành vật tế thần. Đó là những gì đang diễn ra với thủ môn Dương Hồng Sơn trong những ngày này, song Hồng Sơn tin rằng anh không làm gì khuất tất với lương tâm mình và sẵn sàng đối chất đến cùng để làm sáng tỏ những nghi ngờ.

Hãy nói về chuyên môn

Bên lề cuộc phỏng vấn thủ môn Hồng Sơn được TT&VH thực hiện vào ngày 23/8, rất thẳng thắn Sơn “miền núi” đã nói thêm rằng: “Tôi không nợ bóng đá Nghệ An điều gì. Bóng đá Nghệ An đã giúp tôi trưởng thành nhưng đời cầu thủ cần phải lo cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tôi ra đi trong thế ngẩng cao đầu và không sợ hay phải quỵ lụy ai cả. Vì thế đừng đặt ra vấn đề tình cảm và càng không nên đặt ra vấn đề mua bán vì nói thật, SLNA đã không có tiền để giữ tôi ở lại thì chắc cũng không đủ tiền để mua tôi đâu”.


Thủ môn Hồng Sơn đã đứng dậy sau khi mắc sai lầm ở trận SLNA-HN.T&T. Ảnh: VSI

Nếu vậy, dưới góc độ chuyên môn thuần túy, sai lầm của Hồng Sơn sẽ được nhìn nhận như thế nào? Bất cứ ai đã theo dõi trực tiếp trận đấu giữa SLNA và HN.T&T đều có thể nhận thấy trong suốt hiệp một, dưới sức ép hừng hực của CĐV và đội chủ nhà, hầu như tất cả các cầu thủ đội bóng Thủ đô đều bị “khớp”. Thậm chí, những cầu thủ có tiếng lì lợm như Duy Nam, Quốc Long cũng có những pha xử lý rất lóng ngóng và không dưới một lần để mất bóng vào chân đối thủ. Sai lầm của Hồng Sơn có thể là sản phẩm được sinh ra từ áp lực ấy.

Bên cạnh đó, trong sự nghiệp của mình cả ở màu áo CLB và ĐT Việt Nam, không ít lần Sơn mắc phải những sai lầm phải nói là rất ngớ ngẩn. Năm ngoái, pha lao ra bắt hụt bóng của anh đã khiến HN.T&T thất thủ trước N.SG vốn đang dở sống dở chết, còn năm nay, chỉ mới ở vòng 22 thôi, trong trận đấu với TĐCS.ĐT, Sơn cũng có một pha “vồ ếch” khiến HN.T&T bị thủng lưới gần giống với tình huống dẫn đến bàn thua trước SLNA vừa rồi...

Chuyện bây giờ mới kể

Nhưng một cầu thủ dày dạn như Hồng Sơn mà bảo bị “khớp” kể cũng rất khó thuyết phục. Sơn kể lại trước trận đấu, rất nhiều CĐV quá khích đã dọa nạt đòi cắt gân chân hoặc “xin tí tiết” nhưng anh không sợ bởi xung quanh mình còn có đồng đội, bạn bè tốt, hay nói theo cách của Sơn là: “Mình tha không đánh nó thì thôi!”

Tuy vậy, Hồng Sơn cũng như Công Vinh và Hồng Tiến vẫn bị “khớp” bởi một thứ quyết tâm đá trên chân lứa đàn em của mình tại SLNA bây giờ, rằng trong suy nghĩ của bộ ba tuyển thủ thuộc biên chế HN.T&T, họ là đàn anh và không thể thua lứa cầu thủ vẫn còn măng sữa. Tiền vệ Sỹ Cường chia sẻ: “Trước trận đấu, chính bộ ba cầu thủ xứ Nghệ mới là những người xung phong hô quyết tâm ra sân, bên cạnh một sự khẳng định sự trong sáng của bản thân họ”.

Nhưng cuối cùng, cả Sơn, Vinh và Tiến đều thất bại với nỗ lực khẳng định giá trị của mình trong ngày hội ngộ những người đồng hương. Hãy nhìn cách Hồng Tiến bị Trọng Hoàng vượt qua, cách Công Vinh trả đũa rồi phải nhận thẻ vàng, hay cách Hồng Sơn nằm vật ra sân trấn tĩnh lại, cố gắng không bị “bể” để hiểu thêm về quyết tâm cũng như sự bất lực của bản thân họ trước một SLNA hừng hực khí thế của “cơn lũ 10 năm”.

Đức Hoàng


Trong danh sách dự bị của HN.T&T ở trận đấu với SLNA chỉ có một thủ môn duy nhất là Nguyễn Văn Công, người còn rất trẻ và chưa bắt chính một trận nào tại V-League. Thủ môn Dương Hồng Sơn phân tích: “Nếu muốn phá đội, sao tôi không đưa ra một lý do nào đó, chấn thương chẳng hạn, để xin ra sân mà cố gắng trấn tĩnh bắt tốt suốt thời gian còn lại?”. Sơn thuộc tuýp không ưa trình bày và rất “cục”, nhưng một khi anh đã lên tiếng, chắc chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây, rằng Sơn sẽ không thể sống chung với những tin đồn theo kiểu “xin cho” hay “bán độ”.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm