Bóng đá Nghệ An-Khánh Hoà: Quá khứ chưa ngủ yên

31/07/2008 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau vòng 22, cả K.Khánh Hoà lẫn TCDK.SLNA trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Mấy ngày nay, bóng ma quá khứ đang nhảy múa với hai đội bóng này khiến fan ruột của họ không khỏi xót xa, lo lắng cho những giá trị vừa xác lập trở lại.

Vua trụ hạng- vua điều tiết điểm

Trong quá trình hình thành và phát triển, bóng đá Khánh Hoà chỉ 1 lần chạm được đỉnh vinh quang. Đấy là chức vô địch giải hạng Nhất năm 2005, đồng nghĩa với tấm vé thăng hạng chuyên nghiệp trở lại.

Còn trước đó, từ thời còn mang tên Phú Khánh cũ, Nha Trang chưa một lần được nếm vinh quang. Họ được đặt chết biệt danh “ Vua trụ hạng”. Cái tên ấy bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhiều lần nhắc nhở học trò không “hay ho” gì. Trước hết, vì nó gắn liền với quá nhiều phen đội bóng phố biển thoát hiểm ngoại mục, không bằng thực lực mà nhờ các sợi dây liên minh nâng đỡ.

Còn Sông Lam, khi bóng đá nước nhà chuyển lên chuyên nghiệp, đấy cũng là lúc lò đào tạo của họ cực thịnh. Ở Tuyển, quân của họ áp đảo, lại chiếm vị trí xung yếu. Cầu thủ Nghệ An đi “đánh thuê” khắp đất nước càng khiến cho mỗi liên kết giữa Sông Lam và số đông các đội tham dự V-League càng trở nên khó nắm bắt hơn.
 
Khánh Hòa (giữa) đang ngon trớn đã tự hại mình

Sau hai chức vô địch liên tiếp ( 1999, 2000-2001), SLNA bắt đầu thoái trào, dù quân số của họ chất lượng trong mơ. Không khó nhận ra, Sông Lam là đội quan hệ với nhiều địa phương nhất, kể cả những đội yếu. Có lẽ, chỉ có Gạch mới là cừu thù lớn nhất của họ mà thôi! Thế nên, tầm ảnh hưởng của đội bóng xứ Nghệ lên thị trường điểm chung ở V-league qua các mùa là cực lớn.

Xét về độ “lì lợm”, bất chấp hậu quả cũng như phản ứng của lãnh đạo, khán giả, đội bóng xứ Nghệ cũng thuộc dạng trưởng bối.

Bệnh cũ tái phát

Sau sự cố Cúp QG 2004, Sông Lam đã có cuộc cách mạng lớn, nhất là về nhân sự. Điển hình năm 2008, HLV Nguyễn văn Thịnh được tỉnh hứa sẽ “chống lưng”. Đội hình được thay máu, với hàng loạt cầu thủ U21 được đôn lên. Chưa bao giờ trong 8 năm trở lại đây, đội hình Sông Lam lại tươi mới như thế. Sức trẻ với hàng loạt gương mặt còn trong sóng đã mang lại sự trong lành, vốn là xa xỉ ở đội bóng này.

Trước khi xảy ra trận buông lộ liễu trước HN.ACB, ai cũng khấp khởi mừng cho xứ Nghệ . Cơ sở là lượt đi trên sân nhà, họ đã ngoảnh mặt với HP.HN, HN.ACB. Chỉ tuần trước thôi, quân của ông Thịnh “đen” cũng đã đè ngửa HP.HN ngay trên sân Hàng Đẫy. Vậy mà, không ai ngờ họ lại dám đá càn trước HN.ACB, trước bàn dân thiên hạ. Thế là quá khứ không mấy tốt đẹp lại ùa về.

Với K.Khánh Hoà, việc quay lưng trước Huế trận cuối mùa giải 2005, đã thể hiện quyết tâm của họ trong việc đoạt tuyệt với quá khứ. Hai năm lên chuyê nghiệp họ cũng chơi sạch sẽ. Đây là CLB đầu tư khá bài bản. Năm 2007, đội bóng chính thức trở thành một thành viên của đại gia đình Khánh Việt. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được giao toàn quyền quyết định. Lâu lắm rồi, phố biển sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng như hiện nay.

Cách đây 2 vòng, lãnh đạo CLB K.KH đã phân tích thẳng thắn với cầu thủ. Đại loại ngày xưa không có điều kiện, bóng đá Khánh Hoà buộc phải làm mọi cách để trụ hạng. Hôm nay, có cơ hội tại thay đổi lịch sử bóng đá tỉnh nhà sao không nắm lấy.

Khi hy vọng, niềm tin của người Khánh Hoà với đội bóng đang chất ngất, thì “đùng một cái” họ đã có trận đấu quá thất vọng trước B.Bình Định. Đây là buổi chiều mà K.KH mất rất nhiều thứ, ngoài 3 điểm lẽ ra lấy trọn. Cũng như SLNA, họ rất sợ tiêu cực sẽ làm băng hoại cả một thế hệ cầu thủ trẻ, đầy triển vọng như hiện nay.

Cả hai đội đã họp, đã nghe cầu thủ giải trình và thậm chí cũng có kỷ luật được đưa ra, nhưng để cánh cầu thủ chờn thật thì khó, khi cái gốc của vấn đề chưa được giải quyết.

Hữu Qúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm