Nhà có Ô sin

21/05/2009 14:38 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH Online) - Sáng chủ nhật trời trong gió mát thật dễ chịu. Tôi thả bộ trên con đường nhỏ ven hồ, ngắm những bông lục bình còn sót lại trên mặt hồ trong veo, gợn sóng. Đang hồi tưởng về thời xa xưa, vẫn hay hái hoa lục bình về thả trong cái cốc, nhìn rất tuyệt.... Bỗng suýt nữa dẫm vào chân cô gái trẻ.
 
- Chào chị.
- Ơ kìa, Lan dạo này trông em trẻ và xinh quá.
- Ông xã và hai thằng cu thế nào rồi?
- Dạ, nhà em cứ đi công tác suốt. Hai cháu nhà em thì cao lớn lắm rồi, sắp cao bằng bác rồi.
- Vậy hả. Mẹ nó khéo chăm chồng chăm con nên mới được thế nhỉ?
- Ôi dào, em có phải động tay đến việc gì đâu mà chị bảo khéo chăm.
- Thế ai làm cho?
- Em có bác giúp việc, bác ấy 45 tuổi mà nhanh nhẹn , sạch sẽ, gọn gàng lắm chị à.
 
- Thế thì nhất em rồi. Như nhà chị đây, không có ai giúp việc hết à. Chị tự làm thôi, nên nhiều khi đi làm về mệt mỏi, các cháu đứa đi học, đứa đi làm cả nên việc gì mình cũng phải làm lại thấy tủi tủi em ạ.
- Nhà em cũng vì từ khi sinh cháu, thuê người làm việc nhà và trông cháu để em còn đi làm, thế là bác ấy trông cho suốt từ đó đến giờ, hai thằng cu còn quí bác, bám bác hơn bám mẹ.
 

Bác ấy được cái nhanh nhẹn và nấu ăn khéo, nên em để bác ấy làm hết, em không phải động vào việc gì cả. Thời gian dỗi em đi tập yoga, tập bơi. Thỉnh thoảng đi Spa làm đẹp.

 
- Trời ơi, thảo nào em chị trông trẻ như gái chưa chồng.
Chị quá khen thôi, em vẫn thế mà, có điều hai con rồi mà không bị béo, bụng không to, nên mọi người cứ nghĩ là em chưa chồng. mà em cũng 35 rồi còn gì mà chị cứ khen trẻ mãi.
 
-Trông Lan chỉ như cô gái 25,26 là cùng.Nói thật nếu vừa nãyem không chào chưa chắc chị đã nhận ra em.
-Hì, em cảm ơn chị. Hôm nào rảnh mời chị đến nhà em chơi. Chị em mình làm bữa lẩu cá chị nhé. Bây giờ ăn cá là tốt nhất, ăn nhiều thịt không tốt đâu.
Ok, chị phải về đây, về còn cơm nước cho mấy bố con nhà nó.
Vâng , em chào chị.
 
*********

Khoảng 1 tháng sau, vào buổi chiều ngày cuối tuần, tôi đang lang thang ở vườn hoa ven Hồ, bỗng từ phía sau có tiếng gọi: - Chị Hoa, chị đi bộ thể dục à? Nhận ra là Thanh chồng Lan, đang đi dạo cùng 2 cậu con trai.
 
Ừ. Mà mấy bố con cũng đi bộ thể thao à?
Hai đứa nhỏ chào bác rối rít:- Cháu chào bác ạ.
 
Thanh kể: - Mấy hôm nay bác giúp việc về quê rồi. Việc nhà cứ rối như canh hẹ.
Mẹ nó quen kiểu có người phục vụ . Không biết làm việc gì trước, việc gì sau.
Nấu được nồi cơm thì hôm nhão, hôm rắn. Ăn xong chậu bát để ba, bốn bữa dồn lại cao như núi mà chẳng rửa. Bỏ được quần áo vào máy bật nút lên, cho xà phòng vào rồi cứ để đó không phơi, đến ngày hôm sau nhắc nhở thì lại nói:" Anh phơi giúp em".
 
Bọn trẻ ăn uống thất thường, ăn mãi một món nên chúng chán, bỏ cơm. Mẹ nó lại nấu mì. Đấy, chị xem, chúng xa bác ấy 1 tuần mà gầy rộc đi thế này này.
 
Nghe Thanh kể"tội" vợ và nhìn bọn trẻ lại thấy mẹ nó thật đáng trách.
 
Dù có vất vả hay mất thời gian một chút cũng phải cố gắng cho trẻ ăn uống điều độ. Công việc nội trợ là của phụ nữ cơ mà. Tôi tự hỏi:- Nếu Lan cứ như thế mãi thì dù có xinh, có đẹp đến mấy rồi chồng sẽ chán. Và lúc ấy chắc Lan có hối cũng không kịp đâu.
 
Minh Hương

Bạn đọc muốn gửi bài viết chia sẻ thông tin xã hội, cuộc sống gia đình có thể mail đến:
caomanhtuan@thethaovanhoa.vn
Đường dây nóng: 0988515188

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm