11 năm tù cho bà chủ lột da “ô sin”

28/06/2008 02:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Mahender và Varsha Sabhnani là những người nhập cư từ Ấn Độ và Indonesia, sang Mỹ họ mở một công ty nước hoa rồi thành công. Giờ họ sống trong một lâu đài trị giá 2 triệu USD, sở hữu những chiếc xe siêu sang và tận hưởng cuộc đời xa hoa. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng và giàu có, Mahender và Varsha Sabhnani che dấu một bí mật bẩn thỉu: Họ buộc hai phụ nữ tội nghiệp người Indonesia phải sống như nô lệ suốt 5 năm trời.

Người phụ nữ lang thang

Ngày 13/5/2007, nhân viên công ty Dunkin' Donuts ở vùng Syosset, New York, Mỹ phát một một phụ nữ vô gia cư đang lang thang trong khuôn viên của công ty, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Viên giám đốc của công ty đã yêu cầu đưa người phụ nữ vào văn phòng, cho chị uống nước để lấy lại bình tĩnh và hỏi han xem chị sống ở đâu. Đáp lại, người phụ nữ liên tục tự tát vào mặt còn mồm thì lẩm bẩm từ “bà chủ”. Tiếp đó chị móc trong túi ra một tấm danh thiếp đề địa chỉ "205 Coachman Place East, Muttontown", một tấm hộ chiếu Indonesia đã hết hạn, vừa khóc vừa nói bằng một thứ tiếng Anh không hoàn chỉnh : “Tôi muốn về nhà”. Nhân viên Dunkin' Donuts lập tức quay số 911 và người phụ nữ được đưa tới bệnh viện.

 Ác quỷ Varsha Mahender Sabhnani

Nhà chức trách cho biết khi nhập viện, người phụ nữ có rất nhiều vết thương ở tai, mặt, tay, cổ, ngực và lưng. Những xác minh khẩn cấp tiến hành sau đó cho thấy chị này là một công dân Indonesia tới Mỹ để làm thuê. Chị khai rằng mình tên là Samirah, tới Mỹ để làm “ô sin”cho hai vợ chồng Mỹ rất giàu có cùng một phụ nữ đồng hương khác tên là Enung.

Thông qua người phiên dịch, Samirah dần kể ra những thảm cảnh mà chị và người đồng hương đã trải qua.

Địa ngục trần gian

Tháng 2/2002, Samirah cùng Enung tới Mỹ với hy vọng sẽ làm ăn chăm chỉ và gửi tiền về nhà cho gia đình. Cả hai làm thuê cho Mahender Murlidhar Sabhnani, 51 tuổi, và vợ ông ta, Varsha Mahender Sabhnani, một phụ nữ gốc Indonesia. Hai vợ chồng này hứa sẽ trả cho mỗi chị 200 USD/tháng. Những tưởng sẽ có thể được đổi đời, không ngờ Samirah và Enung nhanh chóng bị vắt kiệt sức lực. Họ bị buộc phải làm việc 18 – 21 tiếng/ngày, 7 ngày một tuần và trong suốt 5 năm làm thuê, cả hai chưa một lần được nghỉ ngơi. Không những thế, họ còn bị Varsha Mahender Sabhnani mặc sức đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo điều tra của nhà chức trách, làm việc mệt mỏi nhưng cả hai bị cho ăn đói, bị buộc phải nằm trên hai tấm thảm chùi chân ở trong bếp. Họ thường xuyên bị bà Sabhnani đánh đập bằng chổi, trục cán bánh, ô và bất cứ thứ gì bà ta vớ được. Samirah kể rằng, có lần bà Sabhnani đã quấn giẻ xung quanh bàn tay để bảo vệ những chiếc móng vừa được sửa sang, trước khi vác gậy đánh đập các chị.


Những vết thương trên người Samirah

Thảm chùi chân - chỗ ngả lưng của hai người làm

Hai người thường xuyên bị xối nước lạnh hoặc hắt nước sôi vào người nếu bị phát hiện ngủ quên không dậy làm việc hoặc bới đồ ăn thừa gia đình Sabhnani đã vứt vào trong thùng rác. Samirah kể rằng có lần chị bị phạt buộc phải ăn tới 100 quả ớt. “Tôi ăn tới mức không chịu được phải nôn ra” – chị kể - “Bà chủ lập tức yêu cầu tôi phải ăn cả chỗ đã phun ra ngoài”. Đôi khi Samirah bị buộc phải lột hết quần áo để bà chủ quấn băng dính từ đầu tới chân rồi gỡ ra khiến chị bị lột da. Bà ta cũng thích dùng dao đâm vào nhiều chỗ trên cơ thể hai người làm thuê.

Một điều nữa khiến dư luận cảm thấy kinh tởm gia đình Sabhnani là dù hứa trả cho hai người làm thuê 200 USD/tháng nhưng thực tế họ chỉ trả có 100 USD trong khi doanh thu trong hai năm gần đây nhất của hai vợ chồng là 17,2 triệu USD.

Không thể bào chữa

Trong phiên xử diễn ra hôm 26/5, sau khi nghe lời tuyên án, Sabhnani và con gái bà ta đã ngất xỉu tại tòa. Luật sư bào chữa Jeffrey Hoffman tuyên bố ông ta sẽ kháng án vì cho rằng hai người làm thuê đã dựng chuyện để được định cư tại Mỹ lâu hơn. Ông này cũng viện một số hoạt động từ thiện mà hai vợ chồng nhà Sabhnani đã làm để xin giảm nhẹ tội.

Tuy nhiên tòa cho rằng Samirah và Enung đã nói lên sự thực và hai người làm thuê vô tội này đã phải hứng chịu “những hình thức trừng phạt ngang với việc bị tra tấn”. Trong tội ác này, Varsha Sabhnani được xác định là thủ phạm chính. "Bà ta đã không đối xử với Samirah và Enung như những con người", Demetri Jones, đại diện tòa án New York, nói. "Công bằng cho các nạn nhân: đó là những gì chính phủ yêu cầu". Tuy nhiên chồng bà ta không phải là kẻ vô tội bởi ông ta đã để mặc mọi chuyện diễn ra mà không can thiệp. Varsha Sabhnani đã bị tòa tuyên phạt 11 năm tù, bị buộc phải bồi thường cho hai người làm thuê 1 triệu USD - một mức án nghiêm khắc cho ham muốn sở hữu “nô lệ” dù bà ta đang sống trong thời hiện đại.
 
Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm