Chân dung CEO bóng đá Quảng Nam, Nguyễn Húp

21/09/2013 12:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã tròn 5 năm làm GĐĐH bóng đá Quảng Nam, trưởng đoàn Nguyễn Húp nếm trải đầy đủ các cung bậc cảm xúc với bóng đá xứ Quảng. Trời không phụ lòng người, khi ông Húp cùng QNK.QN lần đầu tiên bước chân lên sân chơi V-League.

5 năm “nằm gai nếm mật”

Có thể nói rằng ông Húp luôn có may mắn gắn liền với những thời khắc vinh quang lẫn cơ cực nhất của bóng đá xứ Quảng. Như mùa 2008, khi đội chủ sân Tam Kỳ vô địch giải hạng Nhì để bước lên sân chơi hạng Nhất, lãnh đạo tỉnh quyết định đưa ông về làm trưởng đoàn bóng đá Quảng Nam.

Nhớ lại ngày TP.Tam Kỳ ngập tràn trong niềm vui thăng hạng, vị GĐĐH QNK.QN xúc động: “Thời điểm ấy, tôi đang làm Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Nam. Lúc đội bóng thiếu người dẫn dắt, lãnh đạo tỉnh và Sở VH, TT&DL tỉnh tín nhiệm tôi vào vị trí trưởng đoàn. Vốn học chuyên sâu về bóng đá, lại có sẵn đam mê, tôi gật đầu nhận nhiệm vụ chứ chẳng từ nan. Không ngờ mới nhận chức không lâu, đội bóng chúng tôi đạt luôn danh hiệu vô địch giải hạng Nhì”.

Trưởng đoàn Nguyễn Húp tỏ ra rất có duyên khi làm CEO cho bóng đá Quảng Nam. Ảnh: VSI

Nhưng niềm vui với ông Húp ngắn chẳng tày gang, khi khoảng 4 năm vừa qua là giai đoạn bóng đá xứ Quảng trải qua nhiều biến cố. Dù nhận được sự hỗ trợ từ bầu Vũ của Tôn Hoa Sen, bầu Thụy của tập đoàn Xuân Thành hay sau đó là Bảo hiểm Thái Sơn, song bóng đá xứ Quảng không thể đoạt vé thăng hạng V-League. Có nhiều trận đấu chưa vừa ý xảy ra, khiến từ GĐĐH Nguyễn Húp đến BHL, cầu thủ phải nhận sự chỉ trích từ CĐV quê nhà.

Hồi tưởng quá khứ, ông Húp không khỏi trầm tư: “Bóng đá xứ Quảng thời điểm ấy khó từ cơ sở vật chất, con người đến khâu tài chính. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo Tỉnh ủy luôn quan tâm, giúp đỡ đội bóng vượt qua gian khó. Kể cả thời điểm số tiền tài trợ không quá lớn, lãnh đạo tỉnh vẫn sẵn sàng rót vốn ngân sách ủng hộ đội bóng. Đến lúc tập đoàn QNK gắn kết với bóng đá xứ Quảng cũng nhờ tiếng nói từ lãnh đạo tỉnh lẫn những doanh nhân, lãnh đạo người gốc Quảng thành đạt ở cả nước”.

Để rồi sau 5 năm vô địch giải hạng Nhì, QNK.QN ung dung bước lên V-League với danh hiệu vô địch vào cuối mùa vừa qua, nhờ tài theo lược của ê kíp Vũ Quang Bảo-Trần Vũ từ cabin chỉ đạo.

Viết tiếp giấc mơ tại V-League

Sau ngày thăng hạng, công việc của ông Húp cho mùa giải mới tại sân Tam Kỳ càng bận rộn hơn. Trong thời gian vừa qua, GĐĐH Nguyễn Húp liên tục di chuyển như con thoi từ CLB lên đến UBND tỉnh để tìm hướng đi tốt nhất cho bóng đá quê nhà, bởi lãnh đạo tỉnh xác định rõ mục tiêu, QNK.QN không chỉ trụ hạng mà phải đá hay, đá đẹp để phục vụ người dân tỉnh nhà.

Trưởng đoàn Nguyễn Húp cho biết lo lắng: “Đêm Gala mừng lên hạng, tôi vui vì hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Nam thì ít, mà lo lắng hơn thì nhiều. Cuộc chơi ở V-League không dễ dàng, trong khi tiềm lực của chúng tôi vẫn còn hạn chế. Kế hoạch chuyển nhượng sẽ quyết định cửa trụ hạng, nhưng chúng tôi ưu tiên mua những cầu thủ người gốc Quảng Nam-Đà Nẵng về thi đấu. Đội bóng phải có tính địa phương mới giữ được “lửa” trên sân lẫn cả khán đài. Đấy là nhiệm vụ nặng nề mà không phải cứ hô hào bằng miệng là hoàn thành chỉ tiêu”.

Thế nên khi mùa giải chưa diễn ra, CEO bóng đá xứ Quảng đã tất tả lo kinh phí rồi chuẩn bị danh sách mua sắm nhân sự. Hàng loạt cái tên được đưa vào tầm ngắm nhưng phải phù hợp tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” mà BLĐ đội bóng xứ Quảng đề ra.

Ngày 25/9 tới đây, đội bóng sẽ tập trung trở lại tại đại bản doanh ở TP.Tam Kỳ. Một số cái tên đáng chú ý như Jackson, Henry, Kiên Trung, Thanh Vân, Hoàng Đức… có thể sẽ trở thành người của HLV Vũ Quang Bảo.

Mọi thứ còn bộn bề, khó khăn nhưng CEO xứ Quảng, ông Nguyễn Húp, vẫn hạnh phúc với những gì mình cùng làm được ở đội bóng quê hương, bởi sau 5 năm làm bóng đá, việc cùng đội bóng thăng 2 hạng lên chuyên nghiệp cũng là một kỷ niệm quá ngọt ngào với những người bóng đá xứ Quảng vào lúc này.

Hiếu Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm