V-League

Quang Huy, tác giả bàn thắng đầu tiên của Siêu Cúp QG

09/01/2011 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Siêu Cúp QG lần đầu tiên năm 1999 là cuộc so tài giữa 1 đội bóng đặt trụ sở ở Hà Nội (Thể Công) và 1 đội bóng đến từ phương Nam (CATP.HCM), nhưng cầu thủ ghi bàn mở tỷ số của trận tranh Siêu Cúp và đã chơi rất hay trong trận này lại tới từ miền Trung, tiền đạo Bùi Đoàn Quang Huy.

12 năm đã trôi qua, Quang Huy giờ là HLV đội U13 Bình Định, nhưng nhớ lại kỷ niệm của trận tranh Siêu Cúp QG ngày nào, cựu tiền đạo Thể Công vẫn không giấu nổi sự tự hào: “Trận Siêu Cúp năm 1999 là trận đấu ra mắt của tôi ở Thể Công. Trước trận đấu, tôi rất háo hức được thể hiện mình trước khán giả trong màu áo mới, bởi khi đó tôi vẫn nghĩ mình vốn là một cầu thủ tỉnh lẻ, được tham dự trận đấu này là một niềm vinh dự rất lớn nên phải cố gắng rất nhiều. Khi HLV công bố đội hình xuất phát có tên mình tôi càng trở nên phấn khích, xen lẫn trong đó là chút hồi hộp.

Thật trùng hợp là ngay trong trận đấu ra mắt CLB mới tôi phải đối mặt với người đồng đội cũ là thủ môn Minh Quang (CATP.HCM). Nhưng khi đó tôi tự nhủ ai ra sân cũng có nhiệm vụ của riêng mình, nên tôi rất tập trung vào trận đấu để cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.


Tiền đạo Quang Huy khi còn thi đấu cho CAHN

Vận may đến với tôi vào phút 15, khi Phương Nam xuống bóng ở biên tạt vào, Việt Hoàng sút nhưng thủ môn Minh Quang đẩy ra, tôi đã có mặt đúng lúc để sút bồi, mở tỉ số. Ngoài bàn thắng này, tôi còn có một tình huống dứt điểm ở phút 70, lần này Minh Quang cũng đẩy được, nhưng Hồng Sơn lại lao vào ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho trận đấu.

Có thể nói, đây là một trong những trận cầu hay nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, khỏi phải nói tôi vui sướng như thế nào khi ghi bàn ngay trong lần đầu chơi cho CLB mới và đội nhà lại giành chiến thắng. Đây được coi là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi”.

Đấy cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Quang Huy với người hâm mộ bóng đá Thủ đô, vì sau đó tuy tiền đạo này chuyển qua CAHN (rồi là Hàng không VN) và thậm chí cả đội bóng hạng Nhì Bia Đỏ, song Quang Huy đã không bao giờ lấy lại được hình ảnh của một tài năng trẻ từng được HLV Karl Heinz Weigang gọi vào ĐTVN năm 1996, khi mới 19 tuổi.

Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm