Câu chuyện thể thao: Ghế HLV mà biết nói năng!

19/08/2015 19:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”. Nguyên văn câu nói nổi tiếng đó thuộc về cựu HLV TMN.CSG và B.Bình Dương, ông Đặng Trần Chỉnh. Chuyến đi miền Tây vừa rồi, không hẹn mà gặp, người viết có dịp ngồi với cựu danh thủ - đồng đội đàn anh của Đặng Trần Chỉnh trong màu áo Cảng Sài Gòn (cũ), Phan Hữu Phát. Ông Phát nhắc đến chia sẻ cay đắng của Trần Chỉnh.

Hữu Phát thuộc tuýp cầu thủ hào hoa, không khác Trần Chỉnh là mấy, nhưng về cái số đào hoa mà nói, Chỉnh có lẽ còn thua xa. Ở tuổi 52, Hữu Phát vừa "cưới tập 2", làm rể Đồng Tháp và trong ngày đại hỉ, nói theo lời ông, con cháu đề huề về dự.

“Ngày bọn anh đá bóng, tuy khổ về vật chất, nhưng về tinh thần thì tuyệt vời. Cứ nhìn lên 4 khán đài đầy ắp khán giả, sướng lắm. Chứ không như bây giờ, cầu thủ ra sân điều đầu tiên anh ta quan tâm, không phải là khán giả hay chiến thắng của đội, mà là tiền. Thế thì hỏng rồi”, cựu danh thủ Phan Hữu Phát chia sẻ.

Đáng ra, Hữu Phát đã có thể trở thành một HLV, nhưng phần vì cơ duyên không tới, phần khác cũng vì câu nói của đàn em Trần Chỉnh. “Một lần, Chỉnh tâm sự với anh rằng, nghề HLV bóng đá bạc lắm. Chiếc ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm hết 3”.

Trên đe, dưới búa, Phan Hữu Phát cho rằng mình không hợp với cái nghề này, nên chuyển qua làm điều hành cho một hãng taxi trong sân bay, rồi hàng tuần ra sân tập đều, gọi lá kiếm chút mồ hôi.

Ngoài năng lực cầm quân, lực lượng có chất, cốt lõi quyết định sự thành bại của HLV bóng đá phải là đắc nhân tâm, thu phục lòng người bằng nhân thuật, chứ không phải bá thuật. HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hoà BVN, cũng chưa từng có kinh nghiệm cầm một đội bóng chơi V-League, nhưng tại sao ông đang thành công?

Trên SVĐ Cần Thơ, sau trận đại thắng 3-0 trước chủ nhà XSKT.Cần Thơ, trận đấu mà HLV Võ Đình Tân không ngồi ở cabin (vì án kỷ luật từ trận đấu với ĐTLA trước đó), ông chia sẻ với chúng tôi: “Phận làm tướng, nếu biết người biết ta thì trăm trận không bại. Lực lượng của S.Khánh Hoà BVN mùa này không mạnh, nhưng các cháu đồng lòng lắm”.

“Cơm áo không đùa với khách thơ”, ở thời buổi kim tiền, với cầu thủ cũng thế. Nhưng học trò ông Võ Đình Tân rất biết đồng cam cộng khổ. Sau trận đấu ở Tây Đô, đội lên xe buýt về thẳng Nha Trang ngay trong đêm luôn, thay vì ở lại ăn mừng chiến công. “Có lẽ chúng tôi đã quen với thiếu thốn, khổ cực rồi”, HLV Đình Tân cười xoà.

Trong khi ở cabin BHL bên này, bầu không khí đang rất vui vẻ, thì nhìn qua phía đối diện, tướng Vũ Quang Bảo hẳn cô đơn lắm lắm. Quân ông Bảo không thiếu, nhưng yếu, nên thua. Song, điều cơ bản khác mà vị tướng họ Vũ không có, đấy là sự đồng lòng của các phó tướng và "binh sĩ". Ngay đêm đó, XSKT.Cần Thơ cũng chia làm 2 nửa!

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm