Justine Henin: “Không bao giờ là quá muộn”

12/12/2009 19:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) -  Trong bài phỏng vấn lớn đầu tiên kể từ sau khi quyết định trở lại với quần vợt, Justine Henin nói với Independent về sự mệt mỏi đã khiến cô quyết định gác vợt, tình yêu với trái banh nỉ, và nỗi nhớ danh hiệu Wimbledon đã khiến cô tái xuất.

Mất mẹ từ năm 12 tuổi, cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người chồng Pierre-Yves chỉ kéo dài bốn năm, vụ ly dị năm 2007 đã khiến Henin từ giã quần vợt, cũng trong năm đó, người anh cả của cô, David Henin, suýt mất mạng vì một vụ tai nạn xe hơi, có vẻ như cuộc sống gia đình của cô chỉ toàn những bi kịch. Mùa Hè này, cô đã chuyển nhà từ Monte Carlo về Bỉ, để lại được ở bên cạnh bạn bè và người thân. Giờ làm bạn hàng ngày với cô là một chú chó 15 tháng tuổi có cái tên rất quần vợt, Deuce.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Henin đã cùng người đồng hương Kim Clijsters làm mưa làm gió trên biết bao sân bóng và rất có thể chính sự trở lại ấn tượng của Clijsters với chức vô địch giải US Open ba tháng trước là nguồn cảm hứng quan trọng cho cuộc tái xuất của Henin. Từng giành bảy danh hiệu vô địch Grand Slam, tuần trước Henin đã có buổi ra mắt công chúng trên sân quần vợt lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008 tại một giải giao hữu ở Charleroi. Trong ba tối liền sau đó cô đã vui và háo hức đến mức bật khóc trên giường ngủ của mình. Những giọt nước mắt lại rơi khi Henin đánh bại Kirsten Flipkens và sau đó là tay vợt hạng 12 thế giới Flavia Pennetta, nhưng điều đó không dành cho công chúng.

Justine Henin và chú chó Deuce

“Tôi muốn giữ những cảm xúc cho riêng mình. Thật xúc động được cảm nhận trở lại sân bóng, tất cả thật quý giá với tôi. Quần vợt là một phần của tôi và cuộc sống tôi. Tôi không hối tiếc vì đã vắng mặt một thời gian dài. Thời kỳ qua tôi hoàn toàn kiệt sức, cả về tinh thần, thể chất lẫn cảm xúc. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sống chỉ là vì quần vợt. Tôi phải tiếp tục chơi bóng và học hỏi thêm về chính bản thân mình”.

Nếu tuần trước mới chỉ là những lời hứa, thì thử thách thật sự sẽ đến khi Henin trở lại với giải Sony Ericsson ở Brisbane vào tháng tới. Sau đó cô sẽ tham dự Australia Open, hai năm sau Grand Slam gần nhất. Chỉ 11 ngày trước giải Pháp mở rộng năm ngoái, khi còn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu thứ năm trong vòng sáu năm, Henin tuyên bố giải nghệ, trở thành cây vợt số một thế giới đầu tiên bỏ cuộc.

Tôi không muốn ở trên sân nữa”, Henin nói. “Quần vợt không phải là vấn đề. Vấn đề là động lực của tôi. Tôi cảm thấy không muốn nghe nói đến Pháp mở rộng hay Wimbledon nữa. Với tôi điều đó không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về bản thân, và giờ tôi lại cảm thấy quần vợt có thể làm tôi hạnh phúc... Quần vợt không phải là điều duy nhất giúp tôi tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, nhưng là một điều rất quan trọng”.

Từ tháng 5/2008 đến tháng 6/2009, Henin chỉ cầm vợt “hai hay ba lần khi chơi với bạn bè”. Lúc đầu, cô đã sống hai tháng liên trên những hòn đảo ở Hy Lạp. “Tôi đi học trở lại, lấy bằng cấp ba mà tôi đã bỏ dở khi 16 tuổi”, Henin kể. “Rồi tôi bắt đầu tập chạy, dù đầu gối mà năm rồi tôi vừa phẫu thuật vẫn đau. Tôi cũng làm phẫu thuật mắt. Tôi ngừng chơi bóng trong sáu tháng liền, rồi tôi bắt đầu cảm thấy cô độc, tôi không biết phải làm gì, thật khó khăn khi xa quần vợt”.

Danh hiệu vô địch của Roger Ferderrer ở giải Pháp mở rộng năm nay cũng là một gợi ý quan trọng cho Henin trở lại. Giống như “Tàu tốc hành”, tay vợt người Bỉ chỉ còn thiếu một danh hiệu nữa trong bộ sưu tập Grand Slam: Wimbledon. Tuy nhiên, cô không đặt ra bất cứ mục tiêu cụ thể nào cho cuộc trở lại và những đối thủ của cô vẫn còn rất mạnh: Chị em nhà Williams, Clijsters và Maria Sharapova. Henin cũng chưa bao giờ gặp những ngôi sao mới nổi như Caroline Wozniacki hay Victoria Azarenka. Nhưng dẫu sao, việc trở lại sân quần vợt vẫn dễ dàng hơn với phụ nữ, như Clijsters đã chứng minh và lúc này đây, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi Henin sẽ lặp lại điều tương tự ở Wimbledon 2010, để hoàn tất giấc mơ của cô.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm