(TT&VH) - Bỏ ra tới 15 triệu euro để mua một cầu thủ 21 tuổi mà vài tháng trước vẫn còn vô danh và chỉ có giá thấp hơn thế những 50 lần không phải là một thói quen của Milan, đội trước nay vẫn thích đối tượng “già gân”. Kể cả có gây ấn tượng tại Porto thì Cissokho vẫn còn là một cầu thủ tương đối xa lạ và điều hiển nhiên là người ta hoài nghi với số tiền không hề nhỏ mà Milan đã phải chi cho thương vụ này.
15 triệu euro chỉ gần bằng 1/4 số tiền bán Kaka, nhưng nó bằng đúng với những gì Milan nhận về được từ vụ bán đứt Yoann Gourcuff cho Bordeaux. Hãy so sánh: một tài năng được ví là giống Zidane hơn bất cứ ai lại bằng giá với một hậu vệ cánh mới gây ấn tượng ở một giải đấu được tính theo hệ số 1,5 như giải vô địch Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo cũng xuất thân từ giải BĐN, nhưng anh phải mất tới 6 năm đào luyện cùng M.U thì mới có được như ngày hôm nay. Nếu như Real Madrid bị chỉ trích dữ dội vì bỏ ra 94 triệu euro cho Ronaldo, thì Milan có lẽ cũng đáng bị chỉ trích tương tự, dù số tiền là nhỏ hơn rất nhiều. Vấn đề không chỉ nằm ở cái tên Cissokho, mà là cách tiêu tiền của Milan.
Cách đây 2 tuần, Lyon là đội đầu tiên hỏi mua Cissokho và Porto “hét” giá 14 triệu euro. Lyon rút lui, bởi họ chỉ đánh giá cầu thủ này ở mức 6 đến 10 triệu. Tottenham cũng đã “dạm ngõ”, nhưng rồi phải nhanh chóng lảng đi. Thế mà Milan phải bỏ ra 15 triệu và cộng thêm 1 triệu nữa cho mỗi chiếc cúp giành được cùng Cissokho. Vụ mua bán này nhanh chóng ở chỗ Milan đã bị “chém” quá “ngọt”, chứ chẳng phải là vì hai đội có quan hệ tốt vì cùng là sáng lập viên nhóm G-14 như Galliani tự hào tuyên bố.

Milan mua Cissokho thực ra cũng không quá bất ngờ, bởi từ trước khi quan tâm đến cầu thủ này, họ đã “phải lòng” Dzeko, cũng là một ngôi sao mới nổi. Vì lẽ gì mà Milan luôn chạy theo những cầu thủ vừa tạo được chút danh tiếng với sự điên cuồng đến như thế, trong khi bỏ qua những mục tiêu vừa đã khẳng định được tên tuổi vừa có giá rất hấp dẫn? Ngoài Dossena hay Cassani kể trên, còn là Huntelaar – chân sút tài năng người Hà Lan hiện chỉ có giá tối đa 12 triệu euro, là Samuel Eto’o – ngôi sao đang được Barca rao bán với giá chỉ tầm 20-25 triệu (Dzeko 30), là Carlos Tevez (cũng chỉ tối đa 30 triệu euro). Tất cả đều chưa quá 27 tuổi và đều đang được săn đón dữ dội. Tại sao Milan làm ngơ trong khi trung phong là vị trí họ rất cần bổ sung?
Mua một ngôi sao chưa được kiểm định chất lượng thực sự (đặc biệt chưa “kinh qua” Serie A) luôn tiềm ẩn sự mạo hiểm cực lớn, mà Milan thì hiểu rõ việc này hơn bất cứ ai. Họ từng vớ phải những món hàng hớ nặng như Ibrahim Ba, Moreno, Jose Mari trước đây hay Oliveira, Grimi, Senderos mới đây. Ngay kể cả những người tưởng như đã rất đáng tin cậy như Gilardino, Emerson hay Borriello cũng chỉ đem lại những thất vọng tràn trề. Cissokho hay Edin Dzeko có thể cũng sẽ là những thương vụ thất bại nếu họ không chứng tỏ được năng lực ở Serie A, môi trường nhiều thử thách hơn những gì họ đã trải qua rất nhiều.
Vĩnh Nguyên