Cựu thủ môn M.U Peter Schmeichel: “Sài Gòn nóng như sự cuồng nhiệt của CĐV”

26/04/2013 08:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại của CLB Manchester United (M.U) đã trải lòng như thế sau khi chứng kiến cảnh đoàn người tấp nập chào đón mình. Chính sự chào đón nồng nhiệt ấy đã khiến Schmeichel không khỏi bất ngờ khi bước ra khỏi chiếc xe chở mình đến nhà thi đấu Lan Anh (TP.HCM) để giao lưu với các CĐV.

Schmeichel vẫy chào CĐV Việt Nam ở nhà thi đấu Lan Anh vào chiều qua. Ảnh: Đông Hà

Phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng bảo vệ, huyền thoại CLB M.U mới thoát ra khỏi đám đông để lên phòng riêng chuẩn bị cho màn giao lưu với các CĐV. Với các CĐV M.U tại Việt Nam, việc Schmeichel sang Việt Nam đã thỏa được phần nào cơn khát được trực tiếp chứng kiến tận mắt thần tượng của họ.

Theo lịch dự kiến, khoảng 18h Schmeichel mới giao lưu trực tiếp với các CĐV, nhưng từ trước đó hơn một tiếng đồng hồ, các CĐV đã rồng rắn đến sân và trật tự chờ đón thần tượng của mình. Trong phần giao lưu giữa người dẫn chương trình với CĐV, tất cả những câu hỏi dù khó của MC đều nhận được nhiều cánh tay đưa lên. Với những CĐV của “Quỷ đỏ” thì việc họ am hiểu tường tận lịch sử của CLB là rất bình thường.

Xung quanh câu chuyện chào đón Schmeichel tối qua, có những chi tiết bên lề không kém thú vị. Đó là việc người của BTC thông báo chỉ phát ra 200 vé cho các CĐV, nhưng lượng người đổ đến nhà thi đấu Lan Anh hôm qua vào khoảng gấp 10 con số đó.

Đối tác mời Schmeichel sang Việt Nam đã chuẩn bị không ít vé mời để chuyển cho khách hàng của mình, nhưng vẫn có một số lượng vé lọt vào tay phe vé. Mặc dù toàn bộ vé của chương trình đều được phát miễn phí, song khi đến tay phe vé, chiếc vé vào sân khấu xem phần giao lưu của Schmeichel được hét giá khoảng 50.000 đồng. Dân phe vé thậm chí còn đến hỏi các phóng viên đến đưa tin cho chương trình, nếu có vé thừa thì họ sẵn sàng mua lại với giá 20.000 đồng/vé.

Trong số hơn 1.000 CĐV đến nhà thi đấu Lan Anh hôm qua, không ít người đã chấp nhận bỏ ra 50.000 đồng để mua vé vào xem. Với những CĐV nhanh chân hơn, họ đã sở hữu một vé vào sân miễn phí do “săn” được trên các diễn đàn.

Đôi bạn Xuân Ngọc và Trà My hồ hởi cho biết: “Trước đây nửa tháng, chúng em đã nghe tin anh Peter sẽ sang Việt Nam. Khi đó, em và bạn bè đã cùng đăng ký một vé vào xem anh ấy giao lưu. Do là thành viên của MUSVN nên em được ưu tiên. Theo em biết thì có đến 86 bạn đăng ký như chúng em. Thần tượng của chúng em là Rooney nhưng cầu thủ nào thi đấu cho M.U chúng em đều rất thích. Hy vọng trong buổi tối nay, em sẽ được chụp hình cùng anh Peter. Và trong tương lai, Hội CĐV M.U rất mong đón tiếp thêm những ngôi sao của CLB đến Việt Nam để giao lưu với các fan”.

Mức giá giữ xe máy trong khu vực nhà thi đấu hôm qua cũng được đẩy lên thành 10.000 đồng/chiếc, cao hơn gấp đôi so với ngày thường. Dù vậy, đã không ít CĐV thậm chí phải năn nỉ người giữ xe cho họ gửi xe để vào cổng, nNhưng do sức chứa bãi xe có hạn, CĐV cũng không thể làm gì hơn khi người giữ xe từ chối. Nếu những sự kiện như tối qua diễn ra dài dài, chắc rằng những dịch vụ ăn theo như thế cũng có dịp vớ bẫm.

Trở lại với không khí của buổi giao lưu, Schmeichel không trả lời nhiều câu hỏi mà các CĐV mong muốn anh trả lời, mà một phần nguyên nhân có lẽ là do thời gian có hạn.

Schmeichel chia sẻ cảm giác khi đặt chân đến Việt Nam: “Đây là lần tiên tôi đến TP.HCM, thời tiết ở đây nắng nóng quá. Nóng như sự cuồng nhiệt của các bạn. Tôi đã được biết trước rằng ở các nước châu Á, M.U có một số lượng fan rất đông đảo. Nhưng tôi cũng bất ngờ về tình cảm nồng nhiệt mà các CĐV Việt Nam dành cho tôi. Tôi nghĩ nhiều thành viên khác của M.U nếu đến đây cũng sẽ có cảm nhận giống tôi về sự cuồng nhiệt của các bạn”.

Buổi giao lưu trên sân bóng của Schmeichel với các CĐV chỉ kéo dài trong ít phút và Schmeichel cũng không chia sẻ nhiều thêm về bản thân. Sau đó, huyền thoại của M.U bước vào khán phòng để góp mặt trong sự kiện ra mắt “Thẻ đồng thương hiệu BIDV Manchester United”. Cựu thủ thành người Đan Mạch đã đem đến VN bộ quà tặng của CLB M.U, bao gồm một quả bóng có chữ ký của 11 cầu thủ, một áo đấu có chữ ký 11 cầu thủ, một đôi găng tay có chữ ký của Peter Schmeichel và một đôi giày có chữ ký của hậu vệ Rio Ferdinand. Những vật phẩm trên đều được bán đấu giá và số tiền thu được sẽ dành tặng cho quỹ từ thiện “Hiểu về trái tim”.

Việc mời gọi các ngôi sao thế giới về làm thương hiệu cho các ngân hàng Việt Nam dường như đang là một trào lưu. Sau khi ngân hàng Eximbank mời danh thủ Fabio Cannavaro và Vincent Kompany đến Việt Nam thì lần này đến lượt M.U cử Schmeichel làm đại diện đến ký kết hợp tác với ngân hàng BIDV. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng với đối tác, hôm nay, Schmeichel sẽ chia tay Việt Nam.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm