Đội tuyển Pháp: Dặt dẹo, may còn có 'mặt sẹo' Ribery

12/09/2013 07:32 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Hai lần bị dẫn trước do những lỗi sơ đẳng của hàng thủ, Pháp suýt sụp đổ nếu không có sự tỏa sáng của Franck Ribery, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Pháp lúc này.

Trực tiếp ghi một cú đúp và tham gia vào cả hai bàn còn lại của Pháp, Ribery chính là cầu thủ xuất sắc nhất ở sân Gomel.

Muốn đi Brazil, không thể thiếu Ribery

Việc tống khứ Benzema lên ghế dự bị là lựa chọn không thể khác của HLV Deschamps sau 5 trận liên tiếp không ghi bàn, với 479 phút liên tiếp im súng của các chân sút. Pháp trở về với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1, Giroud đá cắm như yêu cầu của người hâm mộ và hỗ trợ anh là Ribery, Valbuena, Payet.

Nhưng bất chấp những điều chỉnh ấy, Pháp vẫn thể hiện bộ mặt cực kỳ nhợt nhạt và bế tắc trong suốt hiệp đầu tiên.

Sự im lặng của các ngôi sao trên hàng công trong hiệp 1 là đủ để “Les Bleus” thiết lập kỷ lục đáng xấu hổ: không ghi bàn trong 526 phút liên tiếp, phá kỷ lục 500 phút thiết lập từ 88 năm trước. Thật may là trong đội hình tuyển Pháp vẫn còn một ngôi sao đạt đẳng cấp thế giới và có thể xoay chuyển tình thế là Franck Ribery, giống như Michel Platini hay Zinedine Zidane trước kia.

Ribery (phải) xứng đáng giành Quả bóng vàng 2013.

“Patron”, “Leader”, hay “Kaiser”. Bạn có thể chọn một trong ba biệt danh ấy cho Ribery theo ba thứ tiếng nhưng chúng đều có nghĩa là “ông chủ”. Phải, Ribery là ông chủ của trận đấu ở Belarus. Người Pháp đã run sợ và có thể kể ra một nửa đội hình chơi cực tệ, là thủ môn Lloris, là các cầu thủ phòng ngự Abidal, Clichy, Koscielny hay một Payet trên hàng công. Pogba dù ghi bàn nhưng đã chơi dưới trung bình và thường xuyên bị đội bạn qua mặt bởi những đường phối hợp giản đơn.

Pháp đã ngủ mơ để rồi bị dẫn trước hai lần và họ chỉ kịp bừng tỉnh nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân Ribery.

Một tình huống di chuyển thông minh buộc thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trực tiếp thực hiện thành công quả phạt đền. Một pha băng xuống rất nhanh đón đường chuyền của Valbuena và đệm bóng vào lưới trống. Ribery đã cứu đội tuyển Pháp khỏi hiểm nguy trước khi góp công đáng kể trong hai bàn thắng của Nasri và Pogba. Pháp đã có 3 điểm để cầm chắc ngôi nhì bảng I và công đầu thuộc về tiền vệ 30 tuổi.

Quả Bóng Vàng cho “gã mặt sẹo”?

HLV của Nantes, ông Der Zakarian, đã bình luận trên tờ L’Equipe rằng với Ribery trong đội hình thì chẳng có trận đấu nào là tệ cả. Anh là người có thể khiến đa số các đồng đội chuyển từ trạng thái sợ hãi sang tự tin. Chính HLV Didier Deschamps cũng phải thừa nhận rằng “nếu tôi nói tôi không run sợ thì sẽ chẳng có ai tin”.

Người Pháp sợ là bởi Phần Lan đã thắng Georgia và nếu họ để thua Belarus thì trận đối đầu trực tiếp tháng 10 tới sẽ là một trận chung kết và nỗi ám ảnh World Cup 1994 lại hiện về. Gần hơn nữa là những ám ảnh của hai giải đấu thất bại gần nhất, World Cup 2010 và EURO 2012.

Ribery là món quà của thần may mắn dành cho người Pháp, là người duy nhất có thể giúp Deschamps hãnh diện rằng “chúng tôi vẫn còn những cầu thủ vĩ đại như Ribery”. Tiền vệ của Bayern kết hợp tốt với Giroud, người không ghi bàn nhưng tích cực chạy chỗ thu hút hậu vệ. Anh cũng rất ăn ý với Valbuena, họ là hai thủ lĩnh nhỏ con nhưng đầy kỹ thuật.

Ribery và Evra là những người xốc lại tinh thần của đồng đội, Ribery trên sân và Evra (không thi đấu) trong phòng thay đồ. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, hậu vệ 32 tuổi đã có những lời động viên tinh thần khiến Pháp lột xác trong hiệp 2. Bỏ qua “vết đen” ở Nam Phi, Ribery và Evra là những thủ lĩnh mà “Les Bleus” cần trông cậy trên con đường chinh phục Cúp vàng ở Brazil.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

526 Cho đến khi Ribery gỡ hòa 1-1, tuyển Pháp đã không ghi bàn trong 526 phút liên tiếp, phá kỷ lục 500 phút tồn tại 88 năm qua.

20 Paul Pogba đã trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Pháp trong một trận chính thức ở tuổi 20, 5 tháng và 26 ngày. Samir Nasri từng ghi bàn vào lưới Morocco vào tháng 11/2007 ở tuổi 20, 4 tháng và 21 ngày nhưng đó là một trận giao hữu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm