Rooney: 'Mục tiêu của Man United là chiếm ngôi đầu trong năm mới'

11/11/2013 13:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thắng 1-0 của Man United trước Arsenal kết thúc với nhiều dư vị còn đọng lại: Khoảng cách giữa 2 đội còn 5 điểm và Robin van Persie lần đầu tiên ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Man United có lí do để ăn mừng khi một loạt những đối thủ cạnh tranh như Man City, Chelsea, Tottenham và Arsenal đều đánh rơi điểm trong vòng đấu vừa qua. Tiền đạo Wayne Rooney phấn chấn nói: “Chúng tôi biết mình cần giành chiến thắng bằng mọi giá. Đây là một trận đấu tốt, chúng tôi phòng ngự cũng chắc chắn. Man United rõ ràng không thể thua, bằng không Arsenal sẽ bỏ cách đến 11 điểm.

Phát biểu về kết quả của các đối trọng, Rooney cho biết: “Những kết quả trong ngày hôm nay và hôm qua đã giúp ích cho tinh thần Man United, chúng tôi đã trở lại cuộc đua. Đây là một kết quả tốt trước kì nghỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của đội bóng là vươn tới ngôi đầu khi năm mới đến.”


Man United ăn mừng chiến thắng trước Arsenal

Tiền đạo Robin van Persie đều ghi bàn trong cả 2 lần gặp lại đội bóng cũ mùa trước nhưng anh không ăn mừng. Lần này, anh đã chạy ra trượt cỏ trước mặt các CĐV nhà với vẻ mặt ngập tràn hãnh diện. HLV David Moyes nhận xét: “Những cầu thủ lớn hay ghi những bàn thắng quan trọng trong những trận đấu quyết định, van Persie là một cầu thủ lớn như vậy. Tôi cần phải thừa nhận điều này, Rooney cũng tỏ ra rất xuất sắc. Cả 2 cầu thủ đều quá tuyệt vời, một người kiến tạo, còn một người ghi bàn.”

Man United của HLV David Moyes khởi đầu mùa giải đầy chật vật khi để thua cả Liverpool, Man City và West Brom. Chiến thắng lần này khiến ông rất vui sướng: “Vâng, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng tôi cần phải thích nghi nhanh trong 20 phút cuối nhưng nhìn chung đây là 3 điểm quan trọng trước một đối thủ đang có phong độ cao như Arsenal. Đây là một bước đi đúng đắn của chúng tôi. Hẳn sẽ mất chút thời gian để Man United vận hành đúng như ý muốn của tôi. Tôi không biết có cần phải nói gì không, tất cả mọi người đều biết Man United từng xuất sắc như thế nào. Nhiệm vụ của tôi và cả đội bóng là duy trì điều này. Tất nhiên chúng tôi hiểu sẽ phải đổ máu mũi vài lần trên con đường này (Ám chỉ chấn thương của Nemanja Vidic).”


Arsenal thua vì quá sợ hãi

Ở phía bên kia, HLV Arsene Wenger tin rằng việc không thắng tại Old Trafford kể từ tháng 9 năm 2006 là tác nhân ảnh hưởng tới màn trình diễn của Arsenal: “Tôi nghĩ Arsenal đã chơi quá nhút nhát trong hiệp đấu đầu tiên. Có lẽ bởi chúng tôi chưa thắng trên sân này trong một thời gian dài, và một trận đấu lớn thế này lại được giải quyết từ một tình huống cố định. Chúng tôi biết tình huống này có thể xảy ra nhưng sau đó chúng tôi đã cống hiến hết mình đến phút cuối cùng. Các cầu thủ Arsenal có một trái tim quả cảm, tôi rất tiếc cho họ sau trận đấu hôm nay.”

Điều không vui duy nhất của Man United sau trận đấu chính là chấn thương của Nemanja Vidic. HLV Moyes nói: “Chấn thương của anh ta nhìn thật kinh khủng. Theo như tôi biết Vidic vẫn ổn và tỉnh táo. Chúng tôi sẽ chụp ảnh thêm để chẩn đoán kĩ hơn và mong rằng anh ta sẽ ổn.”


Vidic bị choáng nặng sau pha va chạm

Sau tình huống gây tranh cãi của Hugo Lloris tuần trước, Man United rất cẩn trọng với cầu thủ của mình. Trong khi đó Arsenal lại để Wojciech Szczesny tiếp tục chơi sau khi va chạm bằng đầu với Phil Jones. HLV Wenger giải thích: “Tôi nghe lời bác sĩ, nếu ông ta bảo cậu ấy phải nghỉ thì tôi sẽ thay ngay cả khi chỉ còn 7 người trên sân. Bạn chỉ có một cuộc đời thôi, nhưng lại có đến 60 trận đấu mỗi năm.”

Người phát ngôn của tổ chức quĩ từ thiện chống chấn thương não Headway chỉ trích việc tiếp tục cho Lloris thi đấu tuần trước. Trong lần này ông cho biết: “Tôi không muốn phán xét quyết định của Szczesny. Mỗi trường hợp đều khác nhau và đội ngũ y tế đã đưa ra quyết định. Với Vidic họ cho rằng anh ta không thể tiếp tục thi đấu. Có nhiều dấu hiệu rõ ràng khi anh ta không thể tự đứng vững.”

Tô Tùng
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm