Bóng đá Việt

Quan có thời…

11/09/2011 12:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có lần, TT&VH viết bài lấy cái  tít: “Khán giả” Ngô Văn Trân. Đấy là lúc ông mới xảy ra vụ ầm ỹ với Khánh Hòa, mất chức Ủy viên BCH VFF và cái ghế Giám đốc Sở TDTT TT-Huế cũng nghiêng ngả.

Đại loại bài viết, đến sân Tự Do xem bóng đá, thấy ông Giám đốc Sở TDTT TT-Huế Ngô Văn Trân cứ đứng khuất dười gầm khán đài A, thay vì nghiễm nhiên ngồi trong khu vực kỹ thuật. Một pha bóng quá tiếc nuối, ông lao ra. Thế nhưng, nhanh như cắt, vị Giám đốc len lét lui về vị trí cũ, lẫn trong đám nhân viên.

Việc H.Huế (trái) phải đá ở hạng Nhì mùa bóng 2012 thực sự là một nỗi đau với người hâm mộ bóng đá Huế. Ảnh: Quang Nhựt

Gặp lại nhau, ông Trân bảo: “Tui đau lắm. Không còn là người bình thường nữa. Ra sân cũng không dám xuất hiện trước đám đông, chỉ là khán giả bình thường”.

Thực ra, bóng đá Huế thời điểm đó dù ông Trân không xuất đầu lộ diện, nhưng một tay ông quyết hết mọi chuyện.

Có điều, còn gì bi kịch hơn với những thủ lĩnh làm bóng đá là không dám xuất hiện trước đám đông. Ông Trân là thế, họ Ngô vẫn đi theo Huế nhưng cứ tránh mặt, kể cả khi H.Huế thắng Hải Phòng ở trận play-off năm 2007.

Có một thời chưa xa, những Giám đốc Sở TDTT cũ mới là các thế lực của bóng đá VN. Tất nhiên, thời đó sức ép vô cùng ghê gớm với họ. Khán giả luôn cuồng nhiệt và kỳ vọng thái quá. Lãnh đạo tỉnh cũng phải máu bóng đá theo. Đội bóng lên hạng, có thành tích, không chừng ông Giám đốc Sở TDTT tỉnh “thăng hạng”. Ngược lại, thì mất ghế như chơi. Bao năm phấn đấu, chẳng lẽ phải trả giá đắt vì bóng đá. Thế nên năm 2005,  ông Trân mới cơ khổ và “dại dột” như thế. Cũng vì sức ép mấy năm liền Huế không thăng hạng mà ra cả.

Giờ thì ông Trân đã trở về nghề “gõ đầu trẻ”, nơi xuất phát ban đầu. Mỗi lần gặp nhau, ông bảo: “Tui chừ thanh thản cái đầu vì không mần bóng đá. Nhưng vẫn nhớ bóng đá lắm”.

Rất nhiều ông Giám đốc Sở TDTT cũ đã giải nghệ, chuyển công tác hoặc chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trên bản đồ bóng đá VN.

Thời nào, thế đó. Giờ là kỷ nguyên của các ông bầu, nếu thích có thể rút phiếu chi ngay mấy tỷ đồng mà không phải qua cả tá cửa. Cứ nhìn mấy ông GĐ Sở TDTT cũ sót lại lúp xúp chạy theo các ông bầu, thậm chí làm mọi cách để có chân ở đội bóng, có gì đó ngậm ngùi.

Thời oanh liệt nay còn đâu!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm