Quái kiệt Mai Đình Tới đãi khách bằng... chén không

19/10/2009 11:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong một buổi văn nghệ mới diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quái kiệt Mai Đình Tới đã đãi khách bằng... chén không.

Chuyện là, ông Tới bưng ra một mâm chén bát, với cái mâm là miếng chùi chân. Trong lúc mọi người không biết ông Tới sẽ “giở trò gì” thì tiếng nhạc Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng vang lên. Thì ra cái mâm chén bát chính là “nhạc cụ” của quái kiệt Mai Đình Tới - người nhận nhiều kỷ lục Guinness Việt Nam nhờ “xài” các nhạc cụ tự chế “không đụng hàng”.

Sau khi ông Tới diễn xong, có người đùa rằng: Tưởng ổng cho mình ăn chè mới bưng ra nhiều chén bát như vậy, nào ngờ chỉ có nhạc!


T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm