Âm nhạc

"Quá tự ti khi nghĩ rằng VN không có aria hay romance"?

23/04/2009 10:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều qua (22/4), tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức buổi họp báo về cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch lần thứ IV năm 2009 sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia từ 24 - 28/4. So với cuộc thi lần thứ III (được tổ chức năm 2004), quy chế tổ chức không có nhiều thay đổi. Tuy vậy, ngay tại buổi họp báo, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc thi - đã bày tỏ những thắc mắc xung quanh nội dung dự thi…

46 thí sinh tham dự cuộc thi lần này sẽ trải qua 2 vòng thi, trong đó ở vòng 1, thí sinh trình bày ba tác phẩm, ở vòng 2 là bốn tác phẩm. Cũng theo quy chế, aria của các nhạc sĩ thế kỷ 17, 18 trở về trước phải bắt buộc chọn trong danh mục tác giả, tác phẩm dành cho mỗi loại giọng (soprano, mezzo - soprano, tenor, baritone-bass) do BTC đưa ra; các aria phải hát đúng giọng, đúng ngôn ngữ tác phẩm gốc... Hội đồng giám khảo chưa được BTC tiết lộ, song sẽ gồm các GS, nhà nghiên cứu nghệ thuật, nghệ sĩ biểu diễn thính phòng - nhạc kịch có uy tín... và vẫn do GS - NSND Trung Kiên làm chủ tịch. BTC sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và có thể có giải phụ, như: Người đệm đàn hay nhất, Trình bày tác phẩm VN xuất sắc nhất...
 
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: “Phải chăng chúng ta đã quá tự ti vì nghĩ rằng
VN không có aria hay romance? Ảnh: Hải Lê
 
Theo quyết định số 861/QĐ - BVHTTDL ngày 4/ 3/2009 do Thứ trưởng Lê Tiến Thọ ký, cuộc thi năm nay do Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ VN, Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức. Song, người tỏ ra ngạc nhiên về quyết định này lại là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, vì không biết bởi lý do gì, quyết định nói trên đã không đến tay ông trước cuộc họp báo chiều qua. Hơn nữa, nhạc sĩ cũng rất băn khoăn về một số điểm trong quy chế.
 
Cụ thể, ông Quân thắc mắc không hiểu vì sao trong nội dung dự thi lại chỉ ghi là: “aria của các nhạc sĩ thế kỷ 17, 18, 19, 20” hoặc “romance cổ điển, hiện đại hoặc đương đại nước ngoài”, trong khi với tác phẩm của VN thì lại gọi là “ca khúc”.
 
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết: “Phải chăng chúng ta đã quá tự ti vì nghĩ rằng VN không có aria hay romance? Đó là một sự nhầm lẫn! Bởi thực tế, chúng ta đã có những opera nổi tiếng, từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trên thế giới, như: Cô Sao, Người tạc tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Bông sen trắng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, hay Bên bờ K’ Rông Pa của nhạc sĩ Nhật Lai... Aria là những khúc hát chính của nhân vật chính trong tình huống kịch tính của opera. Cô Sao có khúc aria nổi tiếng - A Sao từng được trình bày bởi những tên tuổi nghệ sĩ: Ngọc Dậu, hay nghệ sĩ quá cố Lê Dung... Nền âm nhạc VN cũng có hàng trăm romance đúng nghĩa, với: Du kích Sông Thao, Trường ca sông Lô, Người Hà Nội... Vậy thì vì sao trong một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, chúng ta lại chỉ dám gọi những aria, romance của VN là ca khúc? Tôi nghĩ, trong những cuộc thi âm nhạc, vai trò của Hội Nhạc sĩ cần được phát huy hơn nữa. Thời tôi học ở Liên Xô cũ, Hội Nhạc sĩ Liên Xô luôn là trái tim của mọi hoạt động âm nhạc... Vì thế, theo tôi, chúng ta cũng không nên “hành chính hóa” các cuộc thi chuyên nghiệp như thế theo góc độ của nhà quản lý nghệ thuật. Tôi mong rằng cuộc thi năm nay sẽ vinh danh được những tài năng đích thực để nó thực sự mang ý nghĩa cuộc thi chuyên nghiệp, chứ không phải một sinh hoạt văn hóa thông thường...”.
 
Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch đã trải qua ba lần tổ chức vào năm 1996, 2000 và 2004 với lần lượt các giải Nhất được trao cho: Rơ Chăm Piang, Đăng Dương (lần thứ I); Quốc Hưng, Lan Anh (lần thứ II) và Tố Uyên (lần thứ III). Ở lần thứ IV, cuộc thi thu hút 46 thí sinh tham dự, trong đó, chiếm số lượng áp đảo vẫn là thí sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia (18 người), Học viện Âm nhạc Huế có 7, Nhạc viện TP.HCM có 5...
 
Hoàng Lê (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm