
- Rồi sao nữa?
- Đến ngày hôm nay khi tất cả mọi người đều chê tớ béo. Cuối cùng tớ cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.
- Đến giờ mới nhận ra đã muộn rồi.
- Tớ thật không thể ngờ là số người ghen tỵ với tớ ngày một nhiều hơn như vậy.
- !?!
* Hai anh bạn thân tình cờ gặp nhau, thấy người kia hơi buồn, một anh hỏi:
- Sao trông cậu buồn thế?
- Bà xã mình muốn được tặng một chiếc bánh nhân dịp sinh nhật.
- Vậy thì tặng cho bà xã cậu đi.
- Nhưng mình đã thuyết phục cô ấy đổi sang một bồ quần áo.
- Sao lại thế?
- Vì với bộ quần áo, cô ấy không thể ăn được!
K.T (sưu tầm)